Kéo nhau lên chùa ở TP HCM cầu con

Người dân hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang gần đây bỗng đổ xô lên một ngôi chùa ở TP HCM dâng lễ, cầu con.

Mấy ngày qua, chùa Từ Quang nằm ven quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP HCM) tấp nập khách thập phương mà nhiều nhất là hai tỉnh trên đổ xô đến dâng hương. Đa phần họ mắc bệnh hiếm muộn, muốn cầu con.
Chị Lê Thị Thắm (ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: “Vợ chồng tôi đi từ lúc 5 giờ sáng, gần trưa mới đến TP HCM. Hiện ở Chợ Lách, người ta bảo nhau ngôi chùa này linh thiêng, chỉ cần khấn vái vài lần là được phù hộ có con. Có vợ chồng ở Vĩnh Long sống với nhau 3 năm, không có con, họ đến chùa 2 lần, giờ đã được bé trai kháu khỉnh”.
Keo nhau len chua o TP HCM cau con

Theo trụ chì chùa, đây là bàn thờ hương linh trẻ con vô danh, không phải là nơi cầu con.

Chị Kiều (ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) kể bị sẩy thai mấy lần, đồng nghiệp khuyên lên chùa này mang theo sữa, bánh cúng sẽ được toại nguyện. Sư cô Văn, người chăm sóc, quén dọn chùa Từ Quang, chia sẻ: “Dạo gần đây, nhiều Phật tử đến chùa cầu xin có con, tập trung nhiều nhất là các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang… Có một chị ở Bình Phước, đã hơn 4 tháng, thường xuyên thuê xe đò đến cầu con nhưng vẫn chưa có “phép màu” nào!”.
Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, trụ trì chùa Từ Quang, cho biết từ năm 2000, chùa bắt đầu thờ hương linh trẻ con vô danh. Đa phần là con của các công nhân gần đó nạo phá. Trước đây, ngày thường có vài người đến cầu siêu, thắp hương nhưng không hiểu sao gần đây Phật tử đến nhiều. Vào ngày rằm lên đên vài ngàn người, đứng kín cả sân.
Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh khuyên Phật tử muốn có con thì trước hết nên đến các bệnh viện để kiểm tra, đó là cách nhanh và tốt nhất để tìm ra nguyên nhân hiếm muộn. Chuyện cầu nguyện là tùy tâm và tùy duyên nhưng không nên mang tư tưởng mê tín dị đoan vì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Những ông bố, bà mẹ thứ hai của trẻ em chùa Bồ Đề

(Kiến Thức) - Họ là những người đã chăm sóc, yêu thương các bé ở chùa Bồ Đề như con đẻ, đau xót trước nỗi đau của các bé, quyết vạch trần sự thật...

Bé Cù Nguyên Công là cháu bé đáng thương trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề bị phanh phui mới đây. Dù có nhiều thông tin nói rằng bé Công đã chết và việc này vẫn đang được điều tra, song nếu đây là sự thật thì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, có lẽ điều an ủi duy nhất với bé là được vợ chồng anh Nguyễn Thành Long nhận làm cha mẹ đỡ đầu.
Bé Cù Nguyên Công là cháu bé đáng thương trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề bị phanh phui mới đây. Dù có nhiều thông tin nói rằng bé Công đã chết và việc này vẫn đang được điều tra, song nếu đây là sự thật thì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, có lẽ điều an ủi duy nhất với bé là được vợ chồng anh Nguyễn Thành Long nhận làm cha mẹ đỡ đầu. 

Cây “bụng bầu” hút nhiều phụ nữ đến cầu con ở QN

Nằm sát bên đường dẫn lên chùa Lôi Âm (Hạ Long, Quảng Ninh) có một cây lớn với cái "bụng bầu" dị thường tựa như người phụ nữ đang mang thai.

Theo người làm bảo vệ ngôi chùa Lôi Âm (phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thì hơn 25 năm trước, anh chuyển về đây đã thấy cây lạ có một bầu lớn gần gốc. Theo thời gian cây lớn lên thì "cái bầu" này càng phình to ra.
 Theo người làm bảo vệ ngôi chùa Lôi Âm (phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thì hơn 25 năm trước, anh chuyển về đây đã thấy cây lạ có một bầu lớn gần gốc. Theo thời gian cây lớn lên thì "cái bầu" này càng phình to ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.