Huyền Chip 'bị sàm sỡ' bởi nhân viên sứ quán?

Huyền Chip kể từng bị "sàm sỡ bởi nhân viên sứ quán" tại Đại sứ quán Ai Cập ở Nepal. Chi tiết này được coi là đặc biệt nghiêm trọng.

Đoạn này được đăng trong sách Xách ba lô lên và đi (tập Một: Châu Á là nhà, đừng khóc)
Nguyên văn chi tiết "bị sàm sỡ" nêu trên, đăng ở chương 61 có tên Salam, Ai Cập, trang 351 cuốn Châu Á là nhà, đừng khóc (bản tái bản lần 1 có chỉnh sửa năm 2013, Quảng Văn và NXB Văn học ấn hành):
Trang sách có tình tiết gây tranh cãi trong cuốn Xách ba lô lên và đi: Châu Á là nhà, đừng khóc.
Trang sách có tình tiết gây tranh cãi trong cuốn Xách ba lô lên và đi: Châu Á là nhà, đừng khóc. 
"Thế rồi sau hàng trăm cuộc điện thoại, thư mời từ Ấn Độ, thư bảo lãnh từ Việt Nam, hai cuộc phỏng vấn, ba lần lặn lội lên đại sứ quán (cách chỗ tôi ở hai tiếng đi xe bus cộng xe bộ), hàng giờ ngồi chờ ở đấy, lại còn bị sàm sỡ bởi nhân viên sứ quán, cuối cùng tôi cũng lấy được visa một lần vào, trong khi tôi nộp đơn xin nhiều lần vào, đúng một ngày trước chuyến bay".
Ảnh chụp màn hình đoạn viết về việc xin visa vào Ai Cập ở Nepal của Huyền Chip trên blog Xách ba lô lên và đi.

Ảnh chụp màn hình đoạn viết về việc xin visa vào Ai Cập ở Nepal của Huyền Chip trên blog Xách ba lô lên và đi.

Đoạn này được đăng trong bài viết Huyền Chip - Chương 61 - Phần 4 - Tập 1: Salam Ai Cập trên blog Xách ba lô lên và đi (xachbalolenvadi.nguyenthikhanhhuyen.com), theo thông tin trên trang web là vào ngày 17/11/2012. Đó là thời điểm 2 tháng sau khi cuốn sách tập 1 ra mắt (tháng 9/2012). Hiện tại (tính đến 12h ngày 23/10), bài viết vẫn có thể truy cập trên trang web này.
Khi nêu ra chi tiết này, độc giả Nguyễn Phú nhận xét: "Đây là một sự cố ngoại giao vô cùng nghiêm trọng". Theo anh, vì chuyện sàm sở này diễn ra ngay tại đại sứ quán của một đất nước và ngay trong giờ làm việc. Nếu chuyện này có thật, theo độc giả, thì đó là "hành vi xúc phạm nhân phẩm một công dân Việt Nam qua đó xúc phạm đến danh dự Việt Nam...".
Bìa cuốn sách Xách ba lô lên và đi: Châu Á là nhà, đừng khóc.
 Bìa cuốn sách Xách ba lô lên và đi: Châu Á là nhà, đừng khóc.
Tình tiết này được Huyền Chip viết từ trước, sau đó khi in sách được giữ nguyên. Sau khi tái bản cũng vậy.
Liên hệ với ông Trịnh Minh Tuấn, Giám đốc công ty Quảng Văn, để hỏi về chi tiết gây tranh cãi này. Ông Tuấn cho biết sẽ nghiên cứu thêm và trả lời sau.
Trên blog cá nhân, độc giả Nguyễn Phú tự giới thiệu đang sống và làm việc tại Nepal. Trước đó, anh đã có nhiều bài viết phản bác một số chi tiết khác trong 2 cuốn sách nhật ký hành trình Xách ba lô lên và đi của tác giả Huyền Chip, chẳng hạn: Đi xe máy vòng quanh Nepal hay ở miễn phí trong một biệt thự lớn.

Hành trình 25 nước với 700 đô của Huyền Chip

(Kiến Thức) -  Bắt đầu với 700 USD, Huyền Chip đã "xách ba lô lên và đi" qua 25 nước trên thế giới. Cùng điểm lại những chặng đường đã qua của Huyền Chip.

Câu chuyện "Xách ba lô lên và đi" của Huyền Chip đang là chủ đề gây nóng trong giới trẻ. Sau tập một "Châu Á là nhà. Đừng khóc", mới đây Huyền Chip đã cho ra mắt tập 2 với tựa đề "Đừng chết ở Châu Phi".
 Câu chuyện "Xách ba lô lên và đi" của Huyền Chip đang là chủ đề gây nóng trong giới trẻ. Sau tập một "Châu Á là nhà. Đừng khóc", mới đây Huyền Chip đã cho ra mắt tập 2 với tựa đề "Đừng chết ở Châu Phi". 
Ngay buổi họp báo ra mắt sách, câu chuyện đã trở nên căng thẳng khi độc giả nghi ngờ tính trung thực của cuốn sách. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Thực tế Huyền Chip đã qua bao nhiêu nước?, cô đã xin visa như thế nào?, có được hỗ trợ kinh phí cho chuyến đi, việc làm thêm của Huyền Chip...
Ngay buổi họp báo ra mắt sách, câu chuyện đã trở nên căng thẳng khi độc giả nghi ngờ tính trung thực của cuốn sách. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Thực tế Huyền Chip đã qua bao nhiêu nước?, cô đã xin visa như thế nào?, có được hỗ trợ kinh phí cho chuyến đi, việc làm thêm của Huyền Chip...

Vẻ đẹp “thách thức thời gian” của mỹ nhân Việt

(Kiến Thức) - Dường như dấu vết thời gian không thể in hằn lên những nhan sắc mỹ miều này.

Ở tuổi 42, bà mẹ hai con này vẫn sở hữu vóc dáng thanh mảnh và nhan sắc trẻ trung và vẻ hồn nhiên như chị Bống ngày nào.
 Ở tuổi 42, bà mẹ hai con này vẫn sở hữu vóc dáng thanh mảnh và nhan sắc trẻ trung và vẻ hồn nhiên như chị Bống ngày nào.
Không chỉ được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" Hồng Nhung còn được xem là "đệ nhất" thời trang Việt với phong cách thời trang ấn tượng.
 Không chỉ được mệnh danh là "người đẹp không tuổi"  Hồng Nhung còn được xem là "đệ nhất" thời trang Việt với phong cách thời trang ấn tượng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới