Học bơi với con, mẹ chết đuối ở hồ bơi Hòa Bình

(Kiến Thức) - Người mẹ chết đuối ở hồ Hòa Bình (huyện Bình Chánh, TP HCM) được cho là gặp nạn khi đang tự tập bơi bên bể sâu 2m không có giáo viên hướng dẫn.

Ngày 11/11, Công an huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn người mẹ chết đuối tại hồ bơi Hòa Bình trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/11 chị Diệp N.M. (37 tuổi, ngụ quận 8) cùng con trai đến hồ bơi Hoà Bình trên đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để học bơi như thường lệ.

Tại đây, trong khi con trai (6 tuổi) tập ở bể bơi dành cho thiếu nhi, thì chị M. học bơi tại hồ bơi dành cho người lớn với độ sâu khoảng 2m.

Hoc boi voi con, me chet duoi o ho boi Hoa Binh
 Hồ bơi Hòa Bình - Nơi xảy ra sự việc.

Tại hồ bơi lúc này cũng có các học viên khác và giảng viên đang dạy bơi. Tuy nhiên, giảng viên chỉ có mặt ở hồ bơi dành cho trẻ em, còn ở hồ bơi của chị M. không có giảng viên hướng dẫn, chị phải tự tập bơi một mình.

Sau một lúc tập bơi thì chị M. bị đuối nước rồi chìm xuống khá lâu nhưng không ai hay biết.

Sau đó, một cậu bé 10 tuổi đang học bơi phát hiện nên truy hô cho giảng viên đến cứu. Lúc này một giảng viên dạy bơi nhanh chóng nhảy xuống vớt chị M. lên bờ rồi tiến hành hô hấp.

Sơ cứu được khoảng 5 phút, nạn nhân được xe của hồ bơi đưa đến bệnh viện quận 8 để cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Chiều 11/11, trao đổi với Kiến Thức, đại diện Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận có sự việc 1 nữ học viên chết đuối khi đang học bơi tại hồ bơi Hòa Bình.

“Sau khi nhận thông tin, công an đã đến khám nghiệm hiện trường, làm việc với gia đình cũng như hồ bơi để điều tra, làm rõ vụ việc”, vị đại diện Công an huyện Bình Chánh thông tin.

Cứu sống thành công bé 7 tuổi bị đuối nước 5-7 phút

(Kiến Thức) - Mặc dù bé gái bị đuối nước nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thế nhưng các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điện Uông Bí vẫn nỗ lực cấp cứu thành công.

Ngày 21/8/2017, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí nhận một trường hợp bé gái 7 tuổi bị đuối nước do ngã xuống ao gần nhà.
Bệnh nhi Phạm Trần Phương V. sinh năm 2010 địa chỉ Minh Thành, Kinh Môn, Hải Dương nhập viện cấp cứu nhi trong tình trạng tím tái toàn thân, co giật liên tục 1 tiếng đồng hồ. Theo người nhà kể: “Đang chơi ở nhà với ông ngoại, bất cẩn trẻ trượt chân ngã xuống ao gần nhà, sau 5-7 phút gia đình không thấy cháu nên đi tìm và phát hiện cháu ở dưới ao cá gần nhà”.
Sau khi phát hiện, trẻ được vớt lên trong tình trạng tím tái, không phản xạ, không thở, người nhà cấp cứu ép tim, hô hấp nhân tạo trẻ nôn được ra nước. Sau đó gia đình tiếp tục gọi sự giúp đỡ của phòng khám gần nhà. Các bác sĩ tại phòng khám đã kịp thời có mặt đặt nội khí quản tại nhà, bóp bóng, tiêm thuốc hồi sức tim, phổi và chuyển ngay trẻ đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
Cuu song thanh cong be 7 tuoi bi duoi nuoc 5-7 phut
 Bệnh nhi Phạm Trần Phương V.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị suy hô hấp nặng, viêm phổi, viêm gan cấp, phù não do đuối nước ngọt và khẩn trương cấp cứu người bệnh. Sau khoảng một giờ hồi sức nhi, trẻ cắt được cơn co giật, bắt đầu thở theo máy, phổi thông khí đều, tim nhịp đều. Tiếp tục điều trị đến ngày 22/8 trẻ đã cai máy và tự thở. Ngày 24/8 hình ảnh chụp CT sọ não đánh giá không có tổn thương nhu mô não, không có hình ảnh teo não và đến nay trẻ đã qua cơn nguy kịch.
Thấy con đã phục hồi và có thể nhanh nhẹn tập đi chị Trần Thị M. mẹ của bé chia sẻ : “Tôi rất vui vì hiện nay cháu đã khỏe trở lại. Lúc đầu thấy tình trạng con như vậy tôi và gia đình lo lắng muốn chuyển cháu lên Hà Nội. Trong lúc tâm trạng bất an nhờ có sự chia sẻ, động viên của mẹ bé Phúc A. (bé đuối nước ở Đông Triều) tôi đã lấy lại tinh thần và đặt niềm tin vào bác sĩ Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí. Và cũng nhờ các bác sĩ mà hiện nay cháu đã có thể tỉnh táo chơi đùa. Tôi rất cảm ơn những người thầy thuốc đã hồi sinh sự sống cho con tôi”.
Cuu song thanh cong be 7 tuoi bi duoi nuoc 5-7 phut-Hinh-2
 
Các bác sĩ trực tiếp cấp cứu bệnh nhi cho biết: “Khi tiếp nhận ca bệnh chúng tôi thấy tình trạng rất nặng, trẻ thiếu oxy nhiều, nghĩ đến tổn thương não nặng. Nhờ sự cấp cứu kịp thời của gia đình và của bác sĩ tại phòng khám tại nơi cư trú trẻ đã được duy trì đường thở ngay từ đầu. Điều này rất quan trọng đối với trẻ đuối nước và đối với quá trình cấp cứu điều trị của chúng tôi”.
BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Điệp- Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo: "Phát hiện và sơ cấp cứu cho trẻ bằng cách ép tim, thổi ngạt trong thời gian vàng từ 3- 5 phút đầu là cực kỳ quan trọng vì sẽ giúp cung cấp máu và oxy lên não kịp thời. Do đó khi phát hiện trẻ đuối nước người dân cần tận dụng khoảng thời gian vàng này, nhanh chóng sơ cứu đúng cách sẽ giúp trẻ có thể thoát khỏi cơn nguy kịch. Sau đó kết hợp với điều trị hồi sức tốt sẽ đem lại hiệu quả hồi phục sức khỏe cho trẻ”.

Cứu ba mẹ con đuối nước lúc thả cá chép, nam sinh tử vong

Thấy ba mẹ con nữ giáo viên vùng vẫy dưới nước, nam sinh quê Thanh Hóa bơi ra cứu và đuối nước tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.D.
 Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.D.
Thấy có người vùng vẫy kêu cứu, em Hoàng Đức Hải (ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) nhảy xuống sông, bơi ra cứu.
Sau khi đưa được ba mẹ con chị Loan vào bờ, Hải bị đuối nước bởi kiệt sức do lạnh cóng và chìm dần.
Thượng tá Đỗ Thái Vĩnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy số 2 Thanh Hóa, cho biết sau khi nhận tin, đơn vị đã điều hai xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước.
"Chúng tôi gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá rét, nước sông lên cao. Đến 15h30 cùng ngày, các chiến sĩ mới tìm thấy thi thể em Hải và bàn giao cho gia đình", thượng tá Vĩnh nói.
Theo chính quyền địa phương, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm tư của một trường đại học ở Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự vụ đuối nước, Hải về quê nghỉ Tết.
Cầu Ghép, huyện Tĩnh Gia - Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.
 Cầu Ghép, huyện Tĩnh Gia - Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.