Hoàn cảnh bất hạnh của người phụ nữ nghi bị sát hại trong đêm

Khi tắm rửa để chuẩn bị khâm liệm, người thân phát hiện trên người chị C.T.C có nhiều vết thâm tím, đặc biệt vùng cổ có vết đen giống như bị dây siết.

Điều đáng nói, trước thời điểm tử vong, nạn nhân đã bị chồng khóa trái cửa đánh đập. Trước những dấu hiệu bất thường trên, gia đình nạn nhân nghi ngờ người phụ nữ này bị sát hại.
Những vết thâm bất thường trên cơ thể nạn nhân
Những ngày qua, người dân xã Tân Khanh (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi hay tin chị C.T.C (SN 1983, trú tại địa phương) tử vong bất thường. Trước đó, nạn nhân vẫn khỏe mạnh, đi làm bình thường, cũng không hề có các dấu hiệu của bệnh lý. Vậy nhưng, sau khi bị chồng đánh vào đêm hôm trước thì sáng hôm sau nạn nhân bỗng tử vong.
Chị Cao Thị Hồng (bên phải) và người thân cho biết những bất thường về cái chết của em mình. Ảnh: Ngọc Hưng
Chị Cao Thị Hồng (bên phải) và người thân cho biết những bất thường về cái chết của em mình. Ảnh: Ngọc Hưng 
Theo một số người sống cạnh nhà chị C, mặc dù là một người chịu thương, chịu khó nhưng cuộc sống của chị C luôn gặp nhiều bất hạnh. Lấy chồng được 6 năm, nhưng chưa ngày nào chị được yên thân, rất nhiều lần phải hứng chịu những trận đòn vô cớ từ người chồng. "Anh L.X.Q (chồng chị C) đã có một đời vợ, còn chị C thì cũng đã một lần "đứt gánh". Những tưởng sau lần tan vỡ hạnh phúc thì anh Q sẽ thay đổi tính tình, nhưng ngựa quen đường cũ, anh này suốt ngày đánh vợ", một người dân kể.
Được biết, tối 20/1, chị C bị chồng chốt cửa đánh, hàng xóm nghe tin chạy qua nhưng không vào được. Lúc này, bên trong nhà tiếng chị C van xin chồng vẫn văng vẳng ra ngoài. Tuy nhiên, do chuyện vợ chồng chị C va chạm xảy ra như cơm bữa nên hàng xóm cũng chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng một chút rồi lại quay về nhà. "Nghe tiếng ồn ào từ nhà chị C, chúng tôi biết ngay là chị bị chồng đánh. Khi đó, vài người hàng xóm chạy sang định can ngăn nhưng căn nhà đã bị khóa trái cửa nên họ đành ra về. Sáng 21/1, chúng tôi nhận được tin chị C đã tử vong", một người dân chia sẻ.
Chị Cao Thị Hồng (chị gái của nạn nhân C, người trực tiếp tắm rửa trước lúc khâm liệm cho em) cho biết: “Cái chết của em gái tôi không bình thường khiến gia đình vô cùng đau xót. Chồng em gái tôi hay uống rượu, mỗi lần say là mang vợ ra đánh đập. Tôi không biết rõ nguyên nhân cái chết của em nhưng khi tắm rửa cho C thì phát hiện má và vùng thái dương bên phải thâm tím, lưng, đùi có nhiều vết lằn thâm đen, bụng trướng to, đặc biệt trên cổ có vết thâm đen giống như bị dây siết. Sau khi lo xong hậu sự cho em gái, tôi có hỏi về việc đêm hôm trước Q đánh C. Không hề giấu, Q thừa nhận do vợ chồng mâu thuẫn nên tối hôm trước có tát vợ vài cái. Sau đó Q đi ngủ, lúc tỉnh dậy thì phát hiện C tự tử bằng cách treo cổ. Tôi thấy có rất nhiều điểm không bình thường trước cái chết của em gái. Rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra tìm ra nguyên nhân cái chết của em tôi”.
Cơ quan công an vào cuộc điều tra
Ngồi bên cạnh, anh Cao Bá Tùng (em trai chị C) nghẹn ngào: “Trước lúc mất, chị gái tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Do chị thường xuyên bị chồng đánh nên nhiều lần gia đình khuyên chị li hôn, nhưng vì thương các con khổ khi không có bố mẹ nên chị ấy nhẫn nhịn chịu đựng suốt thời gian qua. Khoảng 9h sáng 21/1, gia đình nhận được tin chị ấy tử vong. Thương nhất là 2 đứa nhỏ, đứa lớn 6 tuổi, đứa thứ hai mới tròn 2 tuổi. Giờ mẹ mất, không biết cuộc sống của 2 cháu sẽ ra sao? Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Nông Cống đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc”.
Ông Cao Bá Trịnh - Chủ tịch UBND xã Tân Khang cho biết thêm: “Anh Q ở địa phương không được bình thường cho lắm. Anh này hay đánh vợ. Hai người sống với nhau không đăng ký kết hôn. Vào sáng 21/1, anh Q thông báo cho người thân là chị C bị tử vong tại nhà riêng. Khi người thân chị C đến kiểm tra thì phát hiện trên thi thể nạn nhân có vết thương ở người và trên cổ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người thân chị C đã trình báo cho chính quyền địa phương và Công an huyện Nông Cống. Bước đầu kiểm tra cho thấy, chị C tử vong trong tình trạng treo cổ. Cơ quan công an đang điều tra để làm rõ việc chị C tử vong”.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Nông Cống được biết, sau khi nhận được thông tin về cái chết bất thường của chị C, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Cơ quan công an sẽ thông báo kết quả đến các các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức.

Đối tượng giết bạn nghiện, rủ em trai giấu xác chịu án tử hình

Rủ anh Tr. đi đến chỗ vắng để sử dụng ma túy, Hưng lợi dụng khi anh Tr. thiếu cảnh giác đã ra tay giết nạn nhân để cướp xe.

Tại phiên xét xử lưu động vào ngày 26/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) tử hình tội Giết người, 7 năm tù cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Tòa án cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tân (32 tuổi, em trai của Hưng) 1 năm tù giam tội Che giấu tội phạm.

Doi tuong giet ban nghien, ru em trai giau xac chiu an tu hinh

Hưng bị tuyên mức án tử hình.

Theo cáo trạng, Hưng nghiện và thường xuyên sử dụng ma túy chung với anh Hoàng Đức Tr. (44 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng và biết anh Tr. có xe mô tô, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Tr..

Đầu tháng 11/2016, Hưng gọi điện thoại rủ anh Tr. cùng đi mua ma túy. Trước khi đi, Hưng mang theo búa sắt rồi cùng anh Tr. đến quận 1, TP.HCM mua ma túy.

Sau khi sử dụng ma túy chung, Hưng rủ anh Tr. đến huyện Nhơn Trạch xem đá gà với mục đích chọn điểm vắng vẻ thực hiện hành vi giết anh Tr. và cướp tài sản.

Khi điều khiển xe đến khu vực vườn tràm (ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch), Hưng nói anh Tr. dừng lại để sử dụng ma túy.

Khi thấy bạn nghiện say ma túy, Hưng liền dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến anh Tr. tử vong. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 59B1-280.50 (trị giá 14 triệu đồng), 1 chiếc điện thoại di động.

Sau khi gây án, Hưng kể việc giết anh Tr. cho Tân nghe và nhờ em trai cùng đi giấu xác anh Tr.. Nghe vậy, Tân liền chở Hưng đến hiện trường.

Tại đây, Hưng vác xác anh Tr., Tân cầm một số đồ đạc vứt vào bụi cây cách chỗ gây án khoảng 200m. Tài sản cướp được Hưng bán với giá hơn 6,5 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân hết.

Tự húc vào gốc cây thiệt mạng và những án tù... "giết người"

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh của TAND tỉnh Tây Ninh gây xôn xao dư luận vì vụ án có nhiều tình huống oái oăm, hy hữu.

Sau đó, lao trúng vào gốc cây trên lề đường, xe và người ngã xuống tử vong tại chỗ. Nhóm thanh niên đuổi theo phía sau lãnh hơn 60 năm tù.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.