Hoá giải lời nguyền chết chóc trên hòn đảo Australia

Một căn bệnh bí ẩn đã làm cho hàng trăm thổ dân trên một hòn đảo xa xôi ở bắc Australia chết dần trong đau đớn.

Theo DailyMail, suốt một thời gian dài, cư dân trên đảo Groote Eylandt, cách vùng Northern Territory (lãnh thổ bắc Australia) khoảng 50km, nghĩ rằng họ bị nguyền rủa.
 
Cư dân tại đảo này cho biết, những ai bị “lời nguyền” tác động đều bị mất dần khả năng đi lại, nói năng, ăn uống, nuốt và đi vệ sinh. Rồi sau đó, những người này sẽ chết dần một cách đau đớn.
Không ai biết nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học đã phát hiện được căn bệnh ẩn trong gene của người dân trên đảo.
Đó là bệnh thoái hoá thần kinh Machado-Joseph (MJD) song vẫn chưa tìm ra cách cứu chữa. MJD là bệnh di truyền do đột biến gen gây ra, dẫn đến mất kiểm soát và chuyển động cơ. Bệnh này thường bị nhầm với bệnh Parkinson.
Theo Tổ chức MJD, một đứt gẫy ở nhiễm sắc thể dẫn tới việc sản sinh ra một protein bất thường và nó trở thành đòn chí tử cho các tế bào thân kinh trong não. Tiếp đó, các cơ yếu dần và trở thành liệt hoàn toàn. Cuối cùng, người bệnh mất toàn bộ khả năng nói hoặc cử động trong khi vẫn tỉnh táo.
Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy khu vực Northern Territory ở Australia là nơi có số người mắc bệnh MJD cao nhất. Theo đó, có hơn 100 người ở vùng này đã có những triệu chứng MJD và 654 người khác sẽ phát bệnh này trong tương lai.
Tờ The Australian dẫn nghiên cứu cho thấy, thế hệ sau dường như phát bệnh sớm hơn thế hệ trước.

Rợn tóc gáy với nữ sát nhân hàng loạt, biến nạn nhân thành... xà phòng

Nếu cuộc đời Leonarda Cianciulli không bị mê muội bởi những lời nguyền hắc ám, có lẽ bà ta vẫn là một người phụ nữ tốt bụng thay vì là tên sát nhân hàng loạt với thủ đoạn máu lạnh, tàn nhẫn.

Leonarda Cianciulli, sinh năm 1893 tại Ý, là một nữ sát nhân hàng loạt với cuộc đời kỳ lạ và đầy nỗi đau. Trước khi đến tuổi trưởng thành, bà đã cố gắng tự tử 2 lần. Sau đó, bà ta kết hôn với một nhân viên văn phòng bất chấp sự phản đối từ chính gia đình mình. Theo lời kể của Cianciulli, kẻ nguyền rủa bà phải sống trong cảnh "u tối suốt đời", không ai khác chính là mẹ của bà ta.

Người dân châu Phi và nỗi ám ảnh "lời nguyền kim cương"

Thời gian gần đây, lượng kim cương thô được khai thác tại châu Phi ngày càng tăng và giá trị của các viên kim cương ngày càng lớn.

Thế nhưng, phần lớn dân số châu Phi phải sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực, vẫn đang tiếp tục “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, khai thác kim cương, mong có được cơ hội đổi đời. Vì sao lại xảy ra tình trạng này?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.