Hiệu trưởng xin lỗi vụ phụ huynh tóm gọn xe thực phẩm “bẩn”

(Kiến Thức) - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Nhân đã phải xin lỗi các phụ huynh vì để thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng vào bếp ăn nhà trường…

Thông tin mới nhất liên quan vụ phụ huynh tóm gọn xe thực phẩm bẩn, rau củ quả có dấu hiệu hư hỏng vào trường tiểu học Lý Nhân (xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) để phục vụ cho các bữa ăn bán trú của các học sinh, chiều ngày 16/9, trao đổi với PV Kiến Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường – ông Đặng Quang Thủy cho biết, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện, lãnh đạo trường Tiểu học Lý Nhân và các bậc phụ huynh, hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Nhân đã cúi đầu xin lỗi các phụ huynh học sinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường – ông Đặng Quang Thủy cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, UBND huyện Vĩnh Tường đã thành lập Đoàn thanh tra liên nghành thanh tra toàn bộ vụ việc đó. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Tuy nhiên, hiện nay phải chờ kết quả xét nghiệm các mẫu rau, củ, quả thì mới xử lý được”.

Hieu truong xin loi vu phu huynh tom gon xe thuc pham “ban”
 Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Nhân đã cúi đầu xin lỗi các phụ huynh vì để thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng vào bếp ăn nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường – ông Đặng Quang Thủy khẳng định: “Quan điểm chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Tường, bây giờ động viên bà con cứ cho con cháu đi học bình thường. Bếp ăn bán trú cho học sinh tại trường Tiểu học Lý Nhân phải dừng lại. Không chỉ trường này, mà bất kể trường nào có ăn bán trú mà ký hợp đồng với đơn vị cung cấp rau củ quả phải dừng hết. Khi nào có kết quả xét nghiệm rau củ quả sẽ xử lý cán bộ. Việc xử lý này sẽ rất nghiêm và không có “vùng cấm”. Ai sai đến đâu sẽ bị xử lý đến đó”.

Clip phụ huynh bức xúc với thực phẩm kém chất lượng vào trường Tiểu học Lý Nhân:

Trước đó, ngày 12/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh xe ba gác chở thực phẩm bẩn, ôi thiu và không an toàn vào Trường tiểu học Lý Nhân đã bị người dân, phụ huynh ngăn lại.

Những hình ảnh khiến ai xem cũng phải giật mình khi rau củ quả có dấu hiệu bị thối rữa. Các quả bí đã không còn tươi, su su hỏng đã mọc rễ...Thậm chí, có người đã đập thử một quả trứng, bằng mắt thường cũng có thể thấy quả trứng này rất loãng, lòng đỏ đã nát, dấu hiệu của việc trứng đã hỏng.

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều phụ huynh học sinh đến để chứng kiến. Nhiều phụ huynh đã tỏ rõ sự bức xúc về việc họ đóng tiền cho con cái họ ăn tại trường mà thực phẩm lại bẩn, không an toàn và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con cái họ. Trước đó, phụ huynh đã phản ánh tới nhà trường việc ăn uống của học sinh không được đảm bảo.

Ngay khi nắm được nội dung sự việc trên, UBND huyện Vĩnh Tường đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xuống trực tiếp làm việc. Đoàn đã lấy mẫu thực phẩm mang đi xét nghiệm. Đồng thời, tạm dừng hoạt động đơn vị cung cấp thực phẩm vào các trường tiểu học trên địa bàn.

ĐBQH Lê Văn Lai: “Thực phẩm bẩn cũng là... một nạn tham nhũng“

ĐBQH Lê Văn Lai (tỉnh Quảng Nam): "Thực phẩm bẩn cũng là... một nạn tham nhũng".

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Văn Lai (Quảng Nam) đã có cuộc trao đổi với PV Infonet bên hành lang Quốc hội chiều 2/4.

Người bán thực phẩm bẩn sẽ bị bỏ tù 20 năm

(Kiến Thức) - Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt dành cho hành vi biết rõ thực phẩm bẩn mà vẫn cố tình chế biến, cung cấp có thể lên tới 20 năm tù.

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, quy định 5 tội danh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Theo đó, mức phạt dành cho hành vi biết rõ thực phẩm bẩn mà vẫn cố tình chế biến, cung cấp ra thị trường có thể lên tới 20 năm tù. Đây được coi như một chế tài thể hiện tinh thần quyết liệt dẹp bỏ vấn nạn thực phẩm “bẩn” đang diễn ra phổ biến gây bức xúc cho xã hội thời gian qua.
Nguoi ban thuc pham ban se bi bo tu 20 nam
Thực phẩm bẩn đang thực sự trở thành nỗi sợ hãi của bất cứ ai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.