Hậu đảo chính: TNK “xử” giáo sĩ Gulen 2 án tù chung thân?

(Kiến Thức) - Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ vừa đề nghị 2 án tù chung thân đối với giáo sĩ Gulen, người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính hồi tháng 7/2016.

The Guardian đưa tin ngày 16/8, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị mức án là 2 án tù chung thân và 1.900 năm tù giam đối với giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính quân sự tối 15/7.
Hau dao chinh: TNK “xu” giao si Gulen 2 an tu chung than?
Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ảnh FT.
Hãng Anadolu cho biết, trong bản cáo trạng gồm 2.527 trang của các công tố viên ở khu vực Usak, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, giáo sĩ Gulen bị buộc tội “cố tình phá hoại trật tự hiến pháp bằng vũ lực” và “xây dựng, điều hành một tổ chức khủng bố có vũ trang”…
Theo bản cáo trạng, Phong trào Fetullah Gulen (FETO) do giáo sĩ Gulen dẫn dắt đã thâm nhập vào kho lưu trữ nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các thành viên của tổ chức này trong các cơ quan nhà nước và đơn vị tình báo.
Tổ chức FETO được cho là đã sử dụng các cơ sở, trường học tư nhân, doanh nghiệp, ký túc xá sinh viên, phương tiện truyền thông và các công ty bảo hiểm để phục vụ mục đích kiểm soát toàn bộ các cơ quan nhà nước.
Được biết, 13 trong số 111 nghi phạm khác liên quan đến âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước đang bị tạm giam. Tất cả đều đối mặt với bản án từ 2 năm tù giam cho đến tù chung thân.
>>> Xem thêm video về phát biểu của giáo sĩ Fethullah Gulen (Nguồn video The Guardian):

Khoảnh khắc binh sĩ đảo chính TNK bắn dân thường trên cầu Bosphorus

(Kiến Thức) - Báo Daily Mail đăng tải những hình ảnh ghi lại cảnh các binh sĩ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ nã đạn vào đám đông dân thường không vũ trang hôm 16/7.

Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus
 Đoạn video và các hình ảnh ghi lại cảnh hỗn loạn trên cây cầu Bosphorus ở thành phố Istanbul khi các binh sĩ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ nổ súng vào đám đông dân thường không vũ trang.
Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus-Hinh-2
 Lực lượng đảo chính nã pháo từ xe tăng để phong tỏa con đường khiến một phần cây cầu Bosphorus bốc cháy.
Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus-Hinh-3
Đám đông người dân tiến về phía các binh sĩ tham gia đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một người đàn ông bị bắn. 
Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus-Hinh-4
Nhiều tiếng súng nổ vang lên khiến một số người nằm xuống đất và những người khác bỏ chạy trong sợ hãi. 
Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus-Hinh-5
Trước đó, một người đàn ông đi phía trước đám đông, giơ hai tay lên cao và tiến về phía nhóm binh sĩ đảo chính. 
Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus-Hinh-6
 Người đàn ông tiến rất gần nhóm binh sĩ đang cố phong tỏa cầu Bosphorus trong cuộc đảo chính quân sự.
Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus-Hinh-7
Sau đó, người này bất ngờ bị bắn và ngã gục xuống đường. 
Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus-Hinh-8
 Hình ảnh khác ghi lại cảnh đám đông người dân tức giận tấn công các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đầu hàng trên cầu Bosphorus.
Khoanh khac binh si dao chinh TNK ban dan thuong tren cau Bosphorus-Hinh-9
Một số người dân bị thương sau khi bị tấn công trên cầu Bosphorus.

Cận cảnh “Nghĩa địa Tạo phản” chôn lính đảo chính ở TNK

(Kiến Thức) - "Nghĩa địa Tạo phản" là nơi chôn cất những binh sĩ chết trong cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/7.

Những binh sĩ tham gia cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bị chôn trong nấm mộ vô danh đào vội ở khu nghĩa địa có tên “Nghĩa địa Tạo phản” tại thành phố Istanbul.
Những binh sĩ tham gia cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bị chôn trong nấm mộ vô danh đào vội ở khu nghĩa địa có tên “Nghĩa địa Tạo phản” tại thành phố Istanbul. 
Những nấm mồ không bia mộ, không tên tuổi. Người ta chỉ biết rằng, khu đất này là nơi chôn cất những người tham gia âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng trước.
 Những nấm mồ không bia mộ, không tên tuổi. Người ta chỉ biết rằng, khu đất này là nơi chôn cất những người tham gia âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng trước.
Đây là những chiếc hố được đào sơ sài để chôn các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tham gia đảo chính tối 15/7.
Đây là những chiếc hố được đào sơ sài để chôn các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tham gia đảo chính tối 15/7. 
Nấm mộ của Đại úy Mehmet Karabekir (phải), một trong hàng chục quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tham gia cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trong “Nghĩa địa Tạo phản”.
 Nấm mộ của Đại úy Mehmet Karabekir (phải), một trong hàng chục quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tham gia cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trong “Nghĩa địa Tạo phản”.
Một nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra trong khu nghĩa địa.
 Một nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra trong khu nghĩa địa.
Những chiếc hố chôn được đào vội bằng máy xúc trong nghĩa địa.
Những chiếc hố chôn được đào vội bằng máy xúc trong nghĩa địa. 
Trước đó, ngày 15/7, một phe phái quân sự đã tiến hành cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Tuy nhiên, cuộc đảo chính bị dẹp tan sau 5 giờ đồng hồ.
 Trước đó, ngày 15/7, một phe phái quân sự đã tiến hành cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Tuy nhiên, cuộc đảo chính bị dẹp tan sau 5 giờ đồng hồ.
Được biết, cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.
Được biết, cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Tổng thống Donald Trump ngày 20/1 đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ân xá cho khoảng 1.500 người từng tham gia cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021.
Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.