Hàng xóm hé lộ bi kịch của gia đình có 3 người tử vong bất thường

Biết tin cả 3 người trong một gia đình tử vong, nhiều người hàng xóm bàng hoàng, không hiểu sao lại xảy ra cơ sự này.

Đến trưa ngày 12/12, Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong bất thường trong hẻm số 78 đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.
Nhiều người dân hiếu kỳ, tập trung gần hiện trường theo dõi sự việc.
Nhiều người dân hiếu kỳ, tập trung gần hiện trường theo dõi sự việc. 
3 nạn nhân được xác định trong cùng 1 gia đình gồm: ông Nguyễn Văn Linh (SN 1968), bà Lê Thị Kim Liên (SN 1973, vợ), Nguyễn Thanh Nguyên (SN 2002, con trai).
Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, anh T. (cháu ruột bà Liên) không thấy bà Liên bán đồ ăn sáng như mọi ngày, gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, anh T. vội tới nhà tìm. Nhìn qua khe cửa ngôi nhà, anh bàng hoàng phát hiện ông Linh tử vong trong tình trạng treo cổ.
Nhân chứng này hoảng hốt cầu cứu mọi người. Phá cửa nhà vào trong, nhiều người bàng hoàng thấy bà Liên và ông Nguyên tử vong trong phòng, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.
Người dân địa phương cho biết, nhiều năm trước ông Linh từ Thừa Thiên Huế vào Nam lập nghiệp, rồi quen biết nên duyên vợ chồng với bà Liên. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Linh sinh sống cùng với gia đình nhà ngoại nhiều năm nay.
Thường ngày, bà Liên bán đồ ăn sáng ở đầu con hẻm 78 đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, còn ông Linh làm thợ điện cho một công ty đóng trên địa bàn.
Trước đó, họ cũng không hề phát hiện giữa vợ chồng họ có mâu thuẫn hay cự cãi gì. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người bất ngờ.
“Gần đây, tôi có nghe ông Linh than vãn về chuyện nợ nần nhiều, không có khả năng chi trả. Thấy vậy, tôi có khuyên nếu bí bách quá thì vợ chồng con cái về quê nội ngoài Huế, tránh mặt một thời gian. Không ngờ lại xảy ra cơ sự”, ông Hùng, một người hàng xóm buồn bã nói.
Bà Hoa - một người hàng xóm cho biết, sáng nay khi nghe tin 3 người trong gia đình ông Linh tử vong, bà bủn rủn hết chân tay, không tin vào tai mình. Vì trước đó, vợ chồng ông Linh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng sống rất hòa đồng, thân thiện với bà con lối xóm, gia đình vui vẻ.
“Tôi cũng có nghe thấy chuyện vợ chồng ông Linh vay mượn, nợ nần nhiều người. Trong cuộc sống ai mà chẳng có lúc túng thiếu nợ nần, sao phải khổ sở, nghĩ quấn như vậy…”, bà Hoa nói.
Bà Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc đau lòng xảy ra với gia đình người hàng xóm.
Theo một số người dân địa phương, ngoài việc vay mượn mộti số tiền nhỏ nhặt từ nhiều gia đình hàng xóm xung quanh, vợ chồng ông Linh còn vay mượn nặng lãi của dân xã hội đen.
Nhiều người đặt nghi vấn, rất có thể vì không có khả năng chi trả cho chủ nợ nên trong lúc túng quẫn, vợ chồng nạn nhân tìm đến cái chết để giải thoát.
Phía nhà chức trách đến thời điểm này vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ và chưa công bố nguyên nhân cuối cùng của sự việc cả gia đình chết bất thường này.

Vụ tài xế tử vong trong cabin: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng

Trong vụ tài xé tử vong trong cabin, khi gọi điện cho nạn nân, anh H. thấy đầu dây bên kia có giọng nói lạ, trả lời rất nhanh.

Liên quan đến vụ tài xế tử vong trong cabin tại Hà Nội, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mang về quê an táng theo phong tục của địa phương, theo tin tức trên báo Người đưa tin.
Được biết, anh P. đang làm tài xế cho gia đình nhà anh Nguyễn Phúc H. và chị Văn Thị D. (trú tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội).

3 người bị sét đánh tử vong: Có phải do chiếc điện thoại?

Liên quan đến vụ 3 người bị sét đánh tử vong, TS. Vật lý Vũ Bằng cho rằng chiếc điện thoại khi không sử dụng thì nó là vật chết, không thể hút sét. 

Thời gian vừa qua, chúng ta liên tục nhận được thông tin có người tử vong do sét đánh khi đang đi đường, làm đồng… trong đó có nhiều trường hợp tử vong khi đang sử dụng điện thoại di động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.