Hàng chục tấn vỏ ngao trải dài 3km bờ biển ở Thanh Hóa

Hàng chục tấn vỏ ngao có màu hồng trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa kéo dài hơn 3km.

Chiều nay 9/8, nguồn tin từ UBND phường Hải Lĩnh, TX Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết nhiều ngày nay vỏ ngao chết trôi dạt vào dọc bờ biển của địa phương với chiều dài hơn 3km, khối lượng hàng chục tấn.

Hang chuc tan vo ngao trai dai 3km bo bien o Thanh Hoa

Vỏ ngao giấy trôi dạt vào dọc bờ biển hơn 3km.

Theo đó, người dân địa phương phát hiện vỏ ngao có màu hồng (ngao giấy, là loại ngao sống tự nhiên gần bờ) trôi dạt vào bờ biển nhiều ngày nay và nhiều nhất là ngày 9/8.

Ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc lên cấp trên đồng thời thu gom số vỏ ngao trên để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, hiện nay Sở NN&PTNT Thanh Hóa giao Chi cục Thủy sản và Chi cục Thú y phối hợp cùng chính quyền địa phương thu gom vỏ ngao để đảm bảo môi trường.

Cũng theo ông Cường thì hiện tượng này năm nào cũng xảy ra mỗi khi mưa xuống nhưng năm nay vỏ ngao trôi dạt vào bờ biển nhiều hơn. Do vỏ ngao trôi dạt không có ruột nên không gây mùi hôi thối hay thu hút ruồi nhặng.

Lễ cúng tiễn cá voi vừa chết tại Nghệ An

Trong lúc đánh cá gần bờ, ngư dân phát hiện một con cá voi mắc vào lưới, liền thả ra biển. Tuy nhiên, do kiệt sức, cá voi đã chết.

Ngày 14/9, ông Hoàng Văn Thông trú xóm 9B, xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu – Nghệ An) đánh cá gần bờ thì phát hiện một con cá voi con dài 1.5m, nặng gần 50kg mắc lưới.

Người dân làm lễ cúng tiễn đưa cá voi theo phong tục địa phương
Người dân làm lễ cúng tiễn đưa cá voi theo phong tục địa phương 

Phát hiện thi thể trôi trên sông Sài Gòn

Vào khoảng 10h30 ngày 21/9, một xác người trôi gần cầu Bình Lợi (thuộc P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã được phát hiện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.