Hàn Quốc gọi Triều Tiên sau 23 tháng, nói những gì?

Sáng nay, Triều Tiên và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ngắn gọn do chính Bình Nhưỡng chủ động gọi đến.

Khoảng 9h sáng nay, giới chức Hàn Quốc ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm nối điện thoại đến người đồng cấp Triều Tiên ở bên kia biên giới, điều mà họ vẫn thực hiện mỗi ngày 2 lần suốt 2 năm qua dù không nhận được hồi âm.
Theo The Guardian, điện thoại reo nhưng không ai nhấc máy. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của việc này là do vấn đề…thời gian. Hồi tháng 8/2015, Triều Tiên đã điều chỉnh đồng hồ quốc gia sớm hơn Hàn Quốc 30 phút. Điều này có nghĩa là khi Hàn Quốc bắt đầu cuộc gọi lúc 9h, thì ở Triều Tiên chỉ mới 8h30 và khi đó chưa phải giờ bắt đầu làm việc.
Quan chức Hàn Quốc nhận cuộc gọi từ Triều Tiên hôm 3/1. Ảnh: AP.
 Quan chức Hàn Quốc nhận cuộc gọi từ Triều Tiên hôm 3/1. Ảnh: AP.
Đến 9h30 (giờ Hàn Quốc), một quan chức an ninh Bình Nhưỡng đã gọi đến Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Yonhap, khi được người đồng cấp Hàn Quốc hỏi có việc gì muốn nói không, câu trả lời của phía Bình Nhưỡng là “Không”. “Nếu có bất kì việc gì muốn thông báo, chúng tôi sẽ liên lạc” – vị quan chức Triều Tiên nói qua điện thoại và sau đó cuộc gọi kết thúc.
Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin vào 15h30 chiều ngày 3-1, Triều Tiên lần đầu tiên thực hiện cuộc gọi đến Hàn Quốc. Cuộc trò chuyện diễn ra trong vòng 20 phút và hai nước đã “kiểm tra các vấn đề kỹ thuật của đường dây liên lạc”, theo tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.
Sau đó, vào khoảng 18h07, phía Triều Tiên một lần nữa gọi điện lại và nói: “Hôm nay như thế là đủ rồi”. Nội dung các cuộc trò chuyện vẫn chưa được tiết lộ, song phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai nước đã không bàn về các cuộc đàm phán trực tiếp trong tương lai hoặc thế vận hội.
Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất cuộc gặp với Triều Tiên vào ngày 9/1 tới. Ảnh: CNN.
 Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất cuộc gặp với Triều Tiên vào ngày 9/1 tới. Ảnh: CNN.
Đây là những cuộc đối thoại đầu tiên giữa quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc ở Bàn Môn Điếm, sau 23 tháng hệ thống liên lạc bị Bình Nhưỡng đóng băng để phản đối việc Hàn Quốc cho ngưng hoạt động khu công nghiệp hợp tác liên Triều Kaesong.
Theo tờ The Guardian, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tuy diễn ra ngắn gọn và không bàn về các vấn đề chính trị, nhưng đây được xem là bước đột phá cho mối quan hệ hai nước.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng có những chuyển biến tích cực khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu đầu năm tuyên bố sẵn sàng gửi phái đoàn tham dự Thế vận hội Mùa đông ở PyeongChang, Hàn Quốc. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất một cuộc gặp cấp cao trực tiếp giữa quan chức hai nước vào ngày 9-1 tới để bàn bạc về khả năng này.
Bình Nhưỡng vẫn chưa hồi đáp đề xuất trên. Theo Yonhap, nếu cuộc gặp này diễn ra, đây là lần đầu tiên quan chức cao cấp Hàn-Triều gặp nhau kể từ cuộc đàm phán hồi tháng 12/2015.

Ảnh khó tin về cuộc sống xa hoa hiếm thấy ở Triều Tiên

(Kiến Thức) - Chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số, giới thượng lưu ở Triều Tiên cũng có cuộc sống xa hoa với xe sang và sử dụng đồ hiệu đắt tiền. 

Anh kho tin ve cuoc song xa hoa hiem thay o Trieu Tien
 Triều Tiên vốn được biết đến là đất nước nghèo khó, bị bao vây cấm vận kinh tế. Tuy nhiên, ít ai biết đất nước bí ẩn nhất thế giới này cũng có một số ít giới thượng lưu với lối sống xa hoa đáng kinh ngạc. Ảnh: Reuters.

Những bức ảnh chưa từng thấy trong chiến tranh Triều Tiên

(Kiến Thức) - Về mặt lý thuyết, Chiến tranh Triều Tiên chưa hề kết thúc và cho tới tận ngày nay vẫn còn rất nhiều góc khuất của cuộc chiến này chưa được phơi bày.

Nhung buc anh chua tung thay trong chien tranh Trieu Tien
 Về mặt lý thuyết, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn trên Bán đảo Triều Tiên khi cả hai bên chỉ mới ký hiệp định đình chiến vào năm 1953 và có thể nổ ra lại bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Thechive.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.