(Kiến Thức) - Sự hoảng loạn đang lan rộng khắp một cộng đồng dân cư châu Phi sau khi 2 nạn nhân dịch bệnh Ebola “đội mồ sống lại”.
Thanh Nga (theo Mirror)
Hai nạn nhân này, đều là nữ ở độ tuổi 40 và 60, đã mất vì nhiễm virus chết người Ebola tại cộng đồng dân cư cách ly tại Nimba, Liberia. Tuy nhiên, theo thông tin từ một tờ báo địa phương, hai người này đã “sống lại” và sinh hoạt như bình thường. Vụ việc này đã gây nên sự hoảng loạn và sợ hãi trong cộng đồng dân cư địa phương.
Tờ báo New Dawn Nimba County đưa tin rằng, hai nạn nhân sống lại được xác định là bà Dorris Quoi và Ma Kebeh (60 tuổi). Hai người đã được đưa đi chôn sau khi không qua khỏi. Thậm chí, trước khi chết, bà Kebeh còn nằm trong nhà mình hai đêm liền mà không có thức ăn hay thuốc men nào cả.
Hạt Nimba là nơi thường xuyên nhận được những báo cáo bất thường về những trường hợp mắc bệnh Ebola. Trong đó, một bác sĩ địa phương đã tuyên bố ông ta có thể chữa trị căn bệnh này. Tuy nhiên, hồi tuần trước, ông bác sĩ này đã tử vong bởi chính loại virus Ebola.
Tờ báo cho biết, kể từ khi dịch bệnh Ebola bùng phát ở Nimba Country, đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong vì bệnh này lại sống lại.
(Kiến Thức) - Không đủ giường bệnh, các nạn nhân Ebola trở về nhà và truyền bệnh cho hàng loạt người khác. Xe taxi cũng góp phần gieo rắc bệnh khắp nơi.
Ngày 9/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) báo động, dịch Ebola đang lây lan dữ dội tại Liberia. Dự tính sẽ có hàng nghìn ca mắc mới trong 3 tuần tới.
WHO cho biết, các biện pháp chặn dịch thông thường như tránh tiếp xúc, mặc đồ bảo hộ không mấy hiệu quả ở Liberia. Số cơ sở điều trị được lập ra không theo kịp với nhu cầu, hễ một trung tâm mọc lên là bệnh nhân Ebola lại ùn ùn kéo tới, không thể đáp ứng hết.
Ở khu Montserrado, phải có 1.000 giường bệnh mới đủ cho các bệnh nhân Ebola, nhưng con số thực tế là 240 giường. Những bệnh nhân không có chỗ phải trở về cộng đồng, và truyền virus cho nhiều người khác. Con số bệnh nhân vì vậy cứ liên tục tăng theo cấp số nhân.
Nguy hiểm hơn, theo WHO, chính những chiếc taxi là “vật trung gian” gieo rắc virus Ebola khắp chốn ở Liberia. “Taxi chở bệnh nhân trở thành điểm nóng gây lây nhiễm”, WHO nhấn mạnh.
Taxi là phương tiện mà rất nhiều gia đình dùng để đưa bệnh nhân Ebola đến cơ sở y tế. Chúng chạy khắp nơi mà không hề được khử trùng. 14 trong số 15 tỉnh ở Liberia đã có bệnh nhân Ebola.
Trong hơn 3.500 người Tây Phi nhiễm Ebola, gần một nửa thuộc về Liberia (1.871 ca). Đây cũng là nước có nhiều người chết vì dịch Ebola nhất 1.089 người. Theo WHO, con số sẽ không dừng ở đó, trong vòng 3 tuần tới sẽ có thêm vài nghìn ca nhiễm mới.
Vấn đề của Liberia cũng là nguy cơ của cả thế giới. Mới đây, Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ Liberia chống dịch, với việc mở một bệnh viện dã chiến ở thủ đô Liberia để điều trị các nhân viên y tế nhiễm Ebola. Chính phủ Anh cũng tuyên bố sẽ mở một cơ sở chữa Ebola ở Sierra Leone trong vài tuần tới.
Đã có 152 nhân viên y tế của Liberia nhiễm Ebola và 79 trong số đó đã tử vong. Trước thời điểm đại dịch hoành hành, tỷ lệ bác sĩ ở Liberia là 1/100.000 dân.
WHO cho rằng, để ngăn chặn đại dịch Ebola, cần nỗ lực trong khoảng thời gian dài từ 6 tới 9 tháng. Ebola có thể sẽ lây nhiễm cho khoảng 20.000 người trước khi được kiểm soát.
Ebola là một dạng sốt xuất huyết lây lan qua đường máu và dịch cơ thể, vì vậy những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, nhất là nhân viên y tế, rất dễ bị lây. Đã có 2 nhân viên y tế của WHO bị lây Ebola trong khi chữa trị cho bệnh nhân ở Tây Phi.
Sợ lây lan dịch Ebola, một số nước châu Phi đã ban lệnh cấm đi lại và đóng cửa biên giới, cho dù các tổ chức quốc tế khuyến cáo hành động này có thể gây ra nạn đói do nguồn cung cấp lương thực bị chặn.
Tổng thống Donald Trump ngày 20/1 đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ân xá cho khoảng 1.500 người từng tham gia cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021.
Thượng viện Mỹ ngày 20/1 đã chuẩn thuận ông Marco Rubio làm Ngoại trưởng Mỹ. Đây là đề cử nhân sự đầu tiên cho nội các của Tổng thống Donald Trump được phê duyệt.
Sau khi tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, ông Donald Trump đã ký gần 100 sắc lệnh hành pháp liên quan tới hàng loạt lĩnh vực, qua đó hiện thực hóa các cam kết tranh cử.
Trong bài diễn văn nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington hôm 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ bắt đầu từ ngày hôm nay".
Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.
Trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên năm 2017, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump mặc một chiếc váy màu xanh nhạt và áo khoác bolero cùng tông do Ralph Lauren thiết kế.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc mít tinh bên trong đấu trường Capital One Arena ở thủ đô Washington DC hôm 19/1, một ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Washington ngày 20/1. Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng Mỹ đã và đang ráo riết chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.