Hai cậu bé Ấn Độ cãi nhau trong lớp và cái kết mất hai mạng sống

Đã quay mặt bước đi, cậu học sinh lớn hơn bỗng bất ngờ tức giận và quay lại tóm áo cậu bé nhỏ hơn.

Theo trang tin The Hindu, sự việc xảy ra tại một trường học tại ngôi làng Kayathur ở thành phố Thoothukudi, Ấn Độ.
Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip. 
Đoạn video do camera giám sát ghi trong lớp học cho thấy một nam học sinh mặc áo trắng cãi nhau với một cậu bé nhỏ hơn mặc áo màu cam.
Sau khi quay mặt bước đi, cậu bé lớn hơn bất ngờ trở nên tức giận và tóm áo cậu bé nhỏ hơn. Cậu học sinh áo cam cố gắng bỏ chạy giữa hai hàng ghế, nhưng vẫn bị đối thủ giữ áo.
Cậu học sinh lớn hơn sau đó nhấc bổng cậu bé áo cam và đập nạn nhân xuống sàn lớp.
Nạn nhân được đưa tới bệnh viện để cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Trong khi đó, thủ phạm gây ra vụ án mạng bỏ trốn khỏi lớp học và được phát hiện chết do tự tử.
Nguyên nhân dẫn tới cuộc xô xát giữa hai cậu bé được cho là do tranh chấp một chiếc lược.

Xúc động ngày đầu đi học của cậu bé "Hy vọng"

Đúng 1 năm sau khi được cứu sống, giờ đây, cậu bé Nigeria gầy trơ xương tên Hope (Hy vọng) đã hồi sinh nhờ tình yêu thương... 

Mọi người tiếp tục rơi lệ khi chứng kiến ngày em lên 3 tuổi, mặc quần áo đẹp, đeo cặp sách đến trường.
Ngày cô Anja Ringgren Loven đưa Hope (cậu bé Hy Vọng) đến bệnh viện ngày 31/1/2016, nữ tình nguyện viên người Đan Mạch sống ở châu Phi Anja Ringgren Loven đã tìm thấy một cậu bé 2 tuổi suy kiệt, chỉ còn da bọc xương, đen đủi, không mảnh vải che thân, sống vật vờ. Em bị dân làng cáo buộc là phù thủy, bị gia đình bỏ rơi.

Phút hấp hối của cậu bé Syria sau vụ tấn công hoá học

Khoảnh khắc cậu bé Syria ở trần, nằm trên nền đất, cố giành giật từng hơi thở sau vụ tấn công hóa học ở Syria ngày 4/4...

Mở đầu đoạn video hiện hút gần 95 triệu lượt xem trên Facebook là khoảnh khắc giành giật sự sống đầy ám ảnh của một cậu bé Syria trong vụ tấn công hóa học, diễn ra tại tỉnh Tây Bắc Idlib ngày 4/4 vừa qua.
Dân mạng không khỏi bàng hoàng, đau xót khi thấy cảnh cậu bé, cũng như bao nạn nhân khác, nằm quằn quại trên đường, thở dốc do ảnh hưởng của chất được nghi là sarin - chất độc hại nhất thế giới với khả năng sát thương kinh hoàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.