Hà Nội: Xe bồn chèn xe máy, hai người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy vừa xảy ra khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. 
Theo đó, thời điểm trên chiếc xe máy mang BKS 18B1-477.35 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng Hà Nội – Phủ Lý. Đến địa phận thuộc xã Minh Cường xảy ra va chạm với xe bồn bê tông mang BKS 29C-xxx lưu thông cùng chiều.
 
Cú va chạm khiến xe máy chui tọt vào gầm xe bồn. Hậu quả khiến cả 2 người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Minh Cường cho biết, hai nạn nhân vụ tai nạn đều là nam giới trung tuổi quê ở Nam Định.
Ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt đo đặc bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguyên thủ kho Chi cục Thi hành án dân sự rút tang vật đi cầm cố

Chiều 23-4, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Gia Vinh, 37 tuổi, nguyên thủ kho vật chứng Chi cục THADS quận Ba Đình, TP Hà Nội về tội “tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian làm thủ kho vật chứng Chi cục THADS quận Ba Đình, TP Hà Nội, Nguyễn Gia Vinh đã tự đưa chiếc điện thoại Vertu là tang vật vụ án hình sự trị giá khoảng 450 triệu đồng đến cửa hàng để cầm cố, lấy tiền sử dụng cá nhân.

"Độc cô cầu bại" đất võ Bình Định, có 12 đời vợ, cuối đời ẩn dật 1 mình

Suốt 1 đời tung hoành trong làng võ Việt với biệt danh “Độc cô cầu bại”, bởi ông chưa biết thua 1 trận đài nào. Đã giỏi võ, lại là “mỹ nam”, nên đi đến đâu ông cũng được người đẹp yêu thương đến đó.

Có đến 12 đời vợ, nhưng cuối đời ông lại 1 mình ẩn dật trên đỉnh đèo ngày ngày nghiên cứu võ thuật. Mới đây, dù đã 74 tuổi, nhưng ông còn viết đơn thách đấu với 1 võ sư hải ngoại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.