Goá phụ quyến rũ kẻ giết chồng để giao nộp cho cảnh sát

Sau khi chồng bị sát hại bởi một tên trùm tội phạm địa phương, người phụ nữ Colombia đã dành nhiều năm lên kế hoạch trả thù, quyến rũ kẻ thù và thu thập bằng chứng để giao nộp hắn ta cho cảnh sát.

Nghe giống như kịch bản của một bộ phim bom tấn Hollywood, một phụ nữ Colombia đã làm được điều mà cảnh sát và quân đội không thể làm được - trả thù cho cái chết của chồng mình và đưa một tên tội phạm nguy hiểm ra trước vành móng ngựa. Người phụ nữ giấu tên được cảnh sát và các nhà báo ở Cordoba, Colombia, ca ngợi là anh hùng sau nhiều năm tiếp cận một tên tội phạm xảo quyệt và thu thập đủ bằng chứng để truy tố chúng.
Tuy nhiên, cô ấy không phải là chiến binh chống tội phạm, chỉ là một góa phụ đau buồn trả thù kẻ sát nhân đã giết hại chồng cô nhiều năm trước.
Goa phu quyen ru ke giet chong de giao nop cho canh sat
Tên trùm tội phạm bị cảnh sát bắt giữ, Ảnh: @PoliciaColombia. 
Rubén Darío Viloria Barrios đóng giả là một thương gia giàu có ở thị trấn Ciénaga de Oro và hắn được nhiều người dân địa phương tôn sùng vì thường xuyên rao giảng lời Chúa. Thế nhưng, hắn ta thực tế là 'Juancho', một kẻ chủ mưu tội phạm đã dàn dựng việc vận chuyển ma túy đến Trung Mỹ và Hoa Kỳ, ra lệnh ám sát các đối thủ và thậm chí cả những cộng tác viên cũ cũng như buôn bán vũ khí và đạn dược.
Bởi vì hắn rất kín tiếng và không thường xuyên tham gia vào các hoạt động tội phạm, Juancho đã qua mặt được các nhà chức trách, nhưng vẫn có những người biết về các giao dịch bất hợp pháp của hắn. Trong đó, một phụ nữ có chồng bị tên trùm tội phạm truy sát vì những lý do không được công khai. Sau khi để tang chồng, người phụ nữ được cho là bắt đầu thâm nhập vào các mối quan hệ xã hội của Juancho, dần dần tiếp cận hắn và khiến hắn ta phải lòng cô.
Juancho nhanh chóng sa vào lưới tình và trở nên tin tưởng người phụ nữ đến mức hắn ta chia sẻ mọi thông tin về các giao dịch tội phạm của mình, sau đó cô ta đã giao cho chính quyền. Cảnh sát đã nghi ngờ Juancho từ năm 2020, nhưng không có đủ bằng chứng để kết tội anh ta nên họ bất lực trong hành động. Với thông tin do người phụ nữ cung cấp, các nhà chức trách nhanh chóng vào cuộc truy bắt anh ta.
Có thông tin cho rằng người phụ nữ đã dàn dựng Rubén Darío Viloria Barrios đã bị bắt. Cô ấy nói với cảnh sát rằng hắn ta sẽ tham dự một cuộc họp với những tên tội phạm khác ở Monteria và Nhóm Hoạt động Đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia đã bắt được tên trùm tội phạm trong cái được gọi là chiến dịch Corona.
Bị Interpol truy nã, Juancho hiện phải đối mặt với án tù hàng chục năm.

Bạn trai cưới người khác, cô gái hành động sốc để trả thù

(Kiến Thức) - Tức giận vì bạn trai cưới người khác mà không phải mình, cô gái này liền tìm đến vợ của anh ta để trả thù.

Theo The Tribune, vụ trả thù tình tàn bạo này xảy ra tại Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ, vào tuần trước. Cảnh sát Mohamad Shibli Nomani xác nhận, cô gái tức giận khi bạn trai, Gopal Ram, chọn cưới người khác làm vợ nên đã tìm đến vợ mới cưới của Ram để trả thù.
Cụ thể, sau đám cưới tại Shekhpura vào hôm 1/12, Ram cùng vợ và một số người thân về làng Mora Talab.

Trả thù vợ cũ, ông bố máu lạnh sát hại con trai 7 tuổi

Chỉ vì muốn trả thù vợ cũ, ông bố máu lạnh đã sát hại con trai 7 tuổi rồi nhét xác vào tủ quần áo trong dịp năm mới 2022.

Davide Paitoni, 40 tuổi, tại căn nhà ở Morazzone, tỉnh Varese, Italy, đã sát hại con trai Daniele, 7 tuổi, sau khi đón cậu bé đến nhà chơi nhân dịp năm mới 2022. Trước đó, cậu bé 7 tuổi đã cầu xin mẹ và ông bà ngoại đừng đưa mình đến nhà bố. Tuy nhiên, gi đình ông bà ngoại không thể làm gì khác bởi vì không thể cấm bố bé đón con.
Tra thu vo cu, ong bo mau lanh sat hai con trai 7 tuoi
Ông bố máu lạnh đã sát hại con trai một cách tàn nhẫn trong ngày đầu năm mới. 
Davide vốn được biết đến là một kẻ ưa bạo lực. Trước đó, ngày 26/11/2021, hắn đã bị quản thúc tại nhà sau khi dùng dao tấn công đồng nghiệp bên ngoài nơi làm việc ở tỉnh Azzate của Italy. Thế nhưng, hành vi đó của Davide không đủ để tòa án thay đổi quyết định cho phép gã đàn ông này đến đón con trai 7 tuổi, khi đó đang sống với nhà vợ cũ của hắn, về nhà cùng đón năm mới với mình.
Ông ngoại của bé Daniele nói với truyền thông địa phương rằng: "Thằng bé không muốn đi. Chúng tôi đã phạm phải sai lầm khi giao thằng bé cho bố của nó nhưng làm sao mà chúng tôi chống lại quyết định của tòa được cơ chứ?". Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người cho rằng hẳn bé Daniele đã cảm nhận có điều gì đó chẳng lành đang chờ đợi mình phía trước nên mới kiên quyết không chịu đi như vậy.
Ngay khi đến nhà ông nội, bé Daniele đã bị chính bố đẻ đâm chết. Hiện chưa rõ đứa trẻ có bị đánh thuốc mê trước khi tử vong hay không. Sau khi gây án, tên Davide đã nhét thi thể con trai vào trong tủ quần áo và rời khỏi nhà. Đồng thời, Davide cũng gửi tin nhắn thoại cho bố đẻ, cũng là ông nội của bé Daniele, dặn ông: "Đừng mở tủ quần áo phòng ngủ".
Nghi phạm đang trong quá trình giải quyết ly hôn với mẹ của cậu bé. Động cơ giết người của Davide được cho là để trả thù vợ cũ. Trong quá trình chung sống, mẹ bé Daniele thường tố cáo với cảnh sát về hành vi bạo lực của chồng cũ.
Tra thu vo cu, ong bo mau lanh sat hai con trai 7 tuoi-Hinh-2
Davide cùng vợ và con trai khi gia đình chưa tan vỡ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.