Giảng viên vừa bế con giúp sinh viên vừa giảng bài gây “sốt“

Một vị giáo sư đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi bức ảnh ông vừa bế em bé vừa giảng bài được lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ với ABC News, Katy Humphrey, 33 tuổi, mẹ của em bé Millie, 4 tháng tuổi được giáo sư Darryn Willoughby trông khi đang giảng bài cho biết, hôm đó, người giữ trẻ nhà cô xin nghỉ ốm nên cô buộc phải mang con đến giảng đường.
"Tôi đã đến lớp trong những phút cuối, nhưng sau đó, bé Millie bắt đầu sốt ruột và gây phiền phức trong lớp của tôi. Tiến sĩ Willoughby nhìn thấy tôi đang cố gắng dỗ con, vì vậy ông đã đến vừa bế em bé vừa giảng bài." – Katy nói.
Nhưng điều bất ngờ là, trong suốt giờ giảng, bé Millie lại nín khóc và tỏ ra ngoan ngoãn hơn khi nằm trong vòng tay của giáo sư.
Humphrey cho biết, bé Millie hoàn toàn im lặng trong suốt giờ giảng của giáo sư.
Humphrey cho biết, bé Millie hoàn toàn im lặng trong suốt giờ giảng của giáo sư. 
“Ông ấy nói với cả lớp việc được bế một đứa bé trên tay là một món quà tuyệt vời. Ông cũng kể rằng đang rất nhớ các con gái của mình cũng như giây phút được bế chúng khi còn nhỏ. Hai con của thầy một đứa đang học đại học, đứa còn lại đang học phổ thông", Humphrey nói.
Humphrey cho biết, cô quyết định đi học sau một sự nghiệp 14 năm là một trung sĩ pháo binh trong Thủy quân lục chiến. Hiện, bà mẹ một con đang học ngành thực hành sinh lý - một phần trong chương trình học nhằm hướng dẫn cho các sinh viên khi chuẩn bị tốt nghiệp ngành vật lý trị liệu.
"Một vài người bạn của tôi ở Afghanistan đã bị thương, và khi tôi trở lại, tôi thực sự muốn giúp họ và các chiến sĩ bị thương khác. Thông qua chương trình vật lý trị liệu ở đại học Baylor, tôi hy vọng tôi có thể được nhận vào ngành quân đội hay hải quân và làm việc như một chuyên viên vật lý trị liệu." - Humphrey nói.
Trong khi đang giữ vai trò vừa là một sinh viên của trường vừa là một bà mẹ, Humphrey nói cô rất biết ơn cho giáo sư Darryn Willoughby và những người bạn cùng lớp đã đồng cảm với cô và giúp cô hoàn thành khóa học này.
Mời quý độc giả xem video:

Cô gái “bắn” tiếng Anh-Việt, chửi bà mẹ bế con ở sân bay

(Kiến Thức) - Đoạn clip gây tranh cãi ghi lại cảnh một cô gái "bắn" hai thứ tiếng, chửi mắng, phê bình văn hoá xếp hàng của một bà mẹ bế con ở sân bay.

Xem clip: Cô gái chửi mắng, phê bình văn hoá xếp hàng của người phụ nữ bế con ở sân bay gây tranh cãi (Nguồn: Facebook)
Hôm nay, clip của bạn trẻ Nguyễn Thu N., hành khách đi máy bay tới TP HCM ghi lại một vụ cãi vã ở sân bay Tân Sơn Nhất đang gây xôn xao trên nhiều fanpage, diễn đàn mạng nổi tiếng. Hai nhân vật chính trong clip cãi nhau về việc xếp hàng, trong đó một người tỏ ra rất “đẳng cấp” khi chửi mắng đối phương bằng cả hai thứ tiếng Anh – Việt.

Bà mẹ công sở vạch áo cho con bú giữa đường gây "bão"

(Kiến Thức) - Bộ ảnh về bà mẹ công sở vạch áo cho con bú giữa đường của một nhiếp ảnh gia người Singapore tạo nên vô vàn cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Ba me cong so vach ao cho con bu giua duong gay
Jen Pan, một nhiếp ảnh gia người Singapore vừa cho ra mắt bộ ảnh mang nội dung khá nhạy cảm tạo ra vô vàn cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Chứng kiến nhiều người phụ nữ công sở bị phân biệt vì cho con bú, hút sữa ở cơ quan hay ngoài đường, nữ nhiếp ảnh gia đã mượn bộ tác phẩm mới để nói lên quan điểm của mình. 

Tin mới