Giám đốc Gạch Tuynen Phú Ninh hành hung công nhân: Truy trách nhiệm hình sự?

Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi hành hung nam công nhân dẫn đến thương tích nặng, Giám đốc Công ty CP Gạch tuynen Phú Ninh có bị truy trách nhiệm hình sự?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về hành vi hành hung công nhân Phan Minh Tuấn dẫn đến thương tích nặng của ông Lê Hữu Tân, Giám đốc Công ty cổ phần Gạch tuynen Phú Ninh (Quảng Nam), luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, hành vi hành hung nam công nhân dẫn đến gãy tay, gãy sống mũi được xác định là hành vi cố ý gây thương tích, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khoẻ của nam công nhân.
Giam doc Gach Tuynen Phu Ninh hanh hung cong nhan: Truy trach nhiem hinh su?
 Nơi xảy ra sự việc.
Theo luật sư Hoàng Tùng, để xác định hành vi của Giám đốc Công ty cổ phần Gạch tuynen Phú Ninh có cấu thành tội cố ý gây thương tích hay không thì căn cứ kết quả giám định thương tích của nam công nhân bị ông này hành hung.
Trường hợp kết quả giám định thương tích xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Tuấn từ 11% hoặc dưới 11% nhưng gây cố tật nhẹ cho nạn nhân, có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm thì có thể bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ Luật hình sự 2015.
Tuy nhiên, theo điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, vụ án hình sự về Tội cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 chỉ bị khởi tố khi có yêu cầu của bị hại cho nên vị giám đốc công ty gạch này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu bị hại là anh Tuấn có yếu cầu khởi tố vụ án.
Trước đó, khoảng 16h ngày 17/2, anh Phan Minh Tuấn (30 tuổi, trú tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) lên Công ty cổ phần Gạch tuynen Phú Ninh đóng trên địa bàn xã để nhận tiền lương.
Tại đây, giữa anh Tuấn và ông Lê Hữu Tân (37 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty cổ phần Gạch tuynen Phú Ninh) có xảy ra mâu thuẫn, anh Tuấn bị ông Tân hành hung gây nhiều thương tích trên người và được công an xã Tam Lộc đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy tay, bị thương ở sóng mũi.
Theo Công an huyện Phú Ninh, anh Tuấn bị đánh gây thương tích nặng và hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Qua làm việc với công an, bước đầu ông Tân thừa nhận hành vi đánh anh Tuấn.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, anh Tuấn làm công ăn lương cho công ty này. Trước tết, công ty có nợ lương nên chiều 17/2, anh Tuấn lên công ty xin nhận lương thì giữa hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến anh Tuấn bị hành hung.
Công an huyện Phú Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân Giám đốc Công ty cổ phần Gạch tuynen Phú Ninh hành hung một công nhân bị thương nặng. Tuy nhiên, do bức xúc trước hành động đánh người của Giám đốc Công ty gạch tuynel Phú Ninh, sáng 18/2, nhiều người tụ tập trước trụ sở công ty để phản ứng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cả nhà giám đốc công ty điện kéo sang hành hung 1 phụ nữ:

Nguồn: NLĐ

Công an đã mời tài xế hành hung phụ nữ chạy xe máy lên làm việc

Công an đã vào cuộc điều tra vụ một phụ nữ bị tài xế ô tô hành hung nhưng hiện tài xế này không có mặt tại địa phương.
 

Ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ tài xế ô tô hành hung một phụ nữ chạy xe máy vừa xảy ra trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An, thị xã Long Khánh.

Gã trai đánh cô gái suốt 2 giờ đối mặt hình phạt nào?

Trường có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích với hành vi có tính chất côn đồ. Mức án cao nhất mà gã này có thể phải nhận là 6 năm tù giam.

Hoàng Thanh Lam (22 tuổi, ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) nói với Zing rằng chị đã bị Vũ Viết Trường (27 tuổi) hành hung ngay tại nhà trong suốt 2 giờ.
Lam cho biết nguyên nhân vụ việc là Trường có tình cảm và theo đuổi cô gái một khoảng thời gian nhưng Lam không chấp nhận. Quá bực tức, đêm 31/5, gã này đã theo dõi, lẻn vào nhà cô gái rồi hành hung nạn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.