Giải cứu thiếu nữ “mất tích”

Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam vừa giải cứu thiếu nữ 15 tuổi bị đối tượng dụ dỗ, thực hiện hành vi giao cấu, sau đó có ý định đưa thiếu nữ này lên khu vực biên giới Việt - Trung để cùng nhau “xây dựng hạnh phúc”. 

Hồ Đình Công trước khi bị bắt giữ.
Hồ Đình Công trước khi bị bắt giữ.

Mồng 3 Tết Nguyên đán vừa qua, CATP Hội An (Quảng Nam) nhận được đơn trình báo của người nhà em N.P.T (15 tuổi, trú Hội An) về việc thiếu nữ này “mất tích” từ trước Tết. Sự việc trên lập tức được chuyển đến Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam để phối hợp điều tra, xác minh làm rõ. Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam xác định cháu T. đang có mặt tại Nghệ An nên cử một tổ công tác lên đường tiếp cận cháu bé. Đến ngày 16-3, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An tạm giữ Hồ Đình Công (22 tuổi, trú xã Tam Hợp, H. Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) khi thanh niên này đang ở cùng với thiếu nữ mất tích N.P.T. Sau đó, tổ công tác đưa đôi nam nữ này về Quảng Nam để phục vụ cho công tác điều tra.

Tại CQĐT, Hồ Đình Công cho biết mình quen cháu T. thông qua mạng facebook. Sau thời gian nói chuyện, cảm thấy “tâm đầu ý hợp” nên đôi nam nữ này thổ lộ tình cảm yêu đương. Được người yêu qua mạng “bật đèn xanh”, ngày 28-12 âm lịch vừa qua, Công từ Trung Quốc về Việt Nam nhưng không về nhà mà đón xe vô Hội An để đưa người yêu đi chơi. Ban đầu, cả hai đón xe ra Đà Nẵng thuê phòng trọ để tâm sự. Vài ngày sau, Công rủ T. vào nhà người quen tại TPHCM chơi rồi thuê phòng trọ để ở. Những ngày du lịch tại TPHCM, Công đã quan hệ với cháu T. dù biết cháu T. chưa đủ tuổi thành niên. Sau đó, từ TPHCM, Công đưa người yêu về Nghệ An nhằm “ra mắt gia đình”. Điều đáng nói, khi về Nghệ An, Công không đưa T. về nhà mình mà dẫn về nhà chú để ở nhờ. Khi Công đang chuẩn bị khăn gói cùng người yêu tiếp tục đi lên hướng Lạng Sơn để tìm đường “xây dựng hạnh phúc” thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khi làm việc với CQĐT, cháu T. do chưa đủ tuổi, nhận thức còn hạn chế nên ra sức bao che, bảo vệ cho bạn trai. Sau nhiều giờ làm việc, được sự phân tích của các điều tra viên, cháu T. mới hiểu rõ vấn đề. Được biết, cháu T. là học sinh giỏi nhưng vì ham chơi nên đã nghỉ, bỏ nhà để đi với bạn trai. Chuyện tình cảm nảy sinh sớm khiến cuộc sống của cháu giờ đây bị xáo trộn, gây nỗi lo lắng cho gia đình, người thân. Sau khi làm việc với CQĐT, cháu T. đã được bàn giao cho gia đình để quản lý, giáo dục.

Về phần Hồ Đình Công, sau nhiều lần quanh co chối tội, cuối cùng cũng thừa nhận hành vi của mình. Được biết, trước khi quen cháu T., Công ở Trung Quốc và làm việc cho một quán bar. CQĐT đang củng cố hồ sơ để khởi tố Hồ Đình Công về hành vi “Giao cấu với  trẻ em”.

Lạ lùng các vụ mất tích gây xôn xao dư luận

(Kiến Thức) - Liên tiếp trong thời gian gần đây xảy ra không ít vụ mất tích bí ẩn, thậm chí liên quan tới cả chiến sĩ công an.

Chiến sĩ công an mất tích trên đường về nhận công tác
Theo gia đình chiến sĩ công an mất tích bí ẩn Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), chiến sĩ này đã mất liên lạc khi trên đường từ trường về nhà. Cụ thể, hôm 30/9, anh có gọi điện về nhà báo là ngày 2/10 sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang ở Hà Nội.

Tiết lộ nội dung cuộc gọi của nữ sinh mất tích bí ẩn

Giống như 2 cuộc gọi trước, nữ sinh mất tích bí ẩn gọi điện cho bố mình với thời gian khoảng 2 phút. Trong điện thoại, Mạnh nói rằng mình nhớ nhà và mong muốn mọi người tìm đến đón mình về.

Thông tin mới nhất về vụ việc nữ sinh mất tích ở Sơn La:

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, nữ sinh Thào Thị Mạnh, 17 tuổi, (trú tại thôn Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mất tích ngày 17/11/2017.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.