Giả thầy giáo đến nhà hiếp dâm nữ sinh lớp 7

Đối tượng giả danh cán bộ nhà trường đến nhà học sinh kiểm tra sức khỏe rồi hiếp dâm nữ sinh lớp 7.

Trước đó, trưa 11/8, phát hiện gia đình nhà ông P.Q.T, ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức chỉ có một mình em P.T.M (12 tuổi), đang học lớp 7 ở nhà, một thanh niên ăn mặc lịch sự đến nhà em M.
Gia thay giao den nha hiep dam nu sinh lop 7
 Ngôi nhà của nạn nhân.
Người thanh niên này tự giới thiệu là cán bộ của trường nơi em M đang học và được cử đến để khám sức khỏe em M chuẩn bị cho năm học mới.
Tin lời, em M cho đối tượng dùng tay kiểm tra người. Ngay sau đó đối tượng khống chế đe dọa sẽ bóp cổ giết em M để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau khi giở trò đồi bại, đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi. Cùng ngày, gia đình biết chuyện báo vụ việc đến Công an huyện Mộ Đức.
Được biết ngôi nhà em M ở khu vực vắng vẻ, cách xa nhiều nhà dân. Đây là thủ đoạn mới xảy ra vùng quê, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Ảnh: “Người rừng mới” 20 năm sống đơn độc giữa rừng sâu

Rời bản làng, "người rừng mới" Hồ Văn Châu lên núi dựng chòi sống suốt 20 năm lẻ loi giữa rừng sâu lưng chừng núi Cà Đam, huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Quần thể khu sinh thái Cà Đam, huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi) - nơi ông Hồ Văn Châu (68 tuổi, ngụ thôn Tang, xã Trà Bùi) dựng chòi sống lẻ loi giữa rừng sâu suốt 20 năm qua.
Quần thể khu sinh thái Cà Đam, huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi) - nơi ông Hồ Văn Châu (68 tuổi, ngụ thôn Tang, xã Trà Bùi) dựng chòi sống lẻ loi giữa rừng sâu suốt 20 năm qua. 

Những khoảnh khắc đẹp bình dị của cầu Long Biên

Cầu Long Biên gắn liền với lịch sử hai cuộc kháng chiến của dân tộc, chứng kiến bao đổi thay của Thủ đô Hà Nội.

Tới nay, cầu Long Biên đã hơn 100 tuổi, khoác lên mình màu sắc cũ kỹ dù được tu sửa nhiều lần.
Tới nay, cầu Long Biên đã hơn 100 tuổi, khoác lên mình màu sắc cũ kỹ dù được tu sửa nhiều lần. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.