Gia cảnh đáng thương người bị thanh sắt dự án Công ty Sao Mai rơi tử vong

(Kiến Thức) - Hoàn cảnh của người phụ nữ bị thanh sắt công trình dự án của Công ty Sao Mai trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) rơi trúng tử vong vô cùng đáng thương, nạn nhân phải nuôi con gái nhỏ 6 tuổi đơn thân.

Trưa ngày 28/9, những hàng xóm của chị Dương Thị Hằng (SN 1987, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) - nạn nhân bị thanh sắt công trình xây dựng “Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê" do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai (Công ty Sao Mai, địa chỉ: số 7/10/16 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) làm chủ đầu tư rơi trúng tử vong vẫn chưa hết xôn xao, bàng hoàng.
Đau lòng hơn hết là người thân chị Hằng. Họ gọi tên chị Hằng trong tuyệt vọng, gào khóc thảm thiết, tiếng khóc ai oán khiến khiến mọi người nghe thấy đều ứa nước mắt.
Gia canh dang thuong nguoi bi thanh sat du an Cong ty Sao Mai roi tu vong
Sau khi hoàn tất các thủ tục tang lễ xong, người thân chị Hằng (ảnh nhỏ) dự kiến đưa con gái nạn nhân về để bà ngoại chăm sóc.
Tâm sự với PV, một người thân nạn nhân cho hay, từ tối qua (27/9), mẹ chị Hằng - bà Nguyễn Thị Nha (53 tuổi) khóc rồi ngất lên xuống liên tục vì thương con gái.
Theo lời kể, trước khi xảy ra vụ việc cuộc sống của nạn nhân trải qua rất nhiều sóng gió khi chị và chồng sớm đường ai nấy đi. Tuy nhiên, chị Hằng vẫn luôn cố gắng, vươn lên để làm ăn, kiếm tiền chăm sóc cho cô con gái 6 tuổi.
“Sau khi vợ chồng ly hôn, cuộc sống của Hằng rất khó khăn khi một tay chị vừa đi làm để đảm bảo cuộc sống, vừa chăm sóc con gái nhỏ. Cách đây khoảng 3 năm, Hằng quay lại Hà Nội làm kế toán, còn con gái Hằng mới lên 3 tuổi nên để ở nhà cho bà ngoại chăm sóc.
Gia canh dang thuong nguoi bi thanh sat du an Cong ty Sao Mai roi tu vong-Hinh-2
 Hiện trường xảy ra vụ việc.
Đợt vừa rồi cháu 6 tuổi, vì muốn gần con và tiện cho việc học tập của cháu nên Hằng đưa con bé lên Hà Nội cùng mẹ. Chiều hôm qua (27/9), trước khi bị thanh sắt công trình dự án Công ty Sao Mai rơi trúng, chị Hằng đang từ chỗ làm về đón con gái. Mẹ con mới ở với nhau được mấy tháng đã phải âm dương cách biệt”, chị Nguyễn Thị Ngọc (người thân nạn nhân) nghẹn ngào nói.
Hiện tại gia đình nạn nhân vụ thanh sắt rơi từ dự án Công ty Sao Mai đang chuẩn bị các thủ tục để lo tang lễ cho chị Hằng theo tập tục của địa phương. Còn con gái nạn nhân gia đình dự kiến đưa cháu về quê cho bà ngoại nuôi dưỡng.

Phó TT khen ngợi tài xế cứu sản phụ đẻ rơi giữa đường ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Dù đang vội về đón con gái đi nhập viện nhưng khi gặp sản phụ đẻ rơi con ven đường, anh Nguyễn Thành Nam và anh Đào Bá Hiền vẫn hết mình cứu giúp. Hành động cao đẹp này vừa được Phó Thủ tướng ngợi khen.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UB ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình vừa biểu dương anh Nguyễn Thành Nam (SN1986) và anh Đào Bá Hiền (SN 1990) bởi có hành động cao đẹp cứu sản phụ đẻ rơi con gái ngay ven đường, dây rốn quấn quanh cổ cháu bé.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, hành động cao đẹp của hai anh là tấm gương động viên các lái xe, thanh thiếu niên thực hiện quy định pháp luật về trật tự ATGT và tích cực tham gia cứu giúp người bị nạn trên đường.

Hà Nội: Người mẹ trẻ bỏ rơi con ân hận đến đưa cháu về

(Kiến Thức) - Người mẹ trẻ bỏ rơi con gái vừa mới sinh cùng lá thư đáng trách bất ngờ đến xin nhận cháu về.

Liên quan đến sự việc bé gái vừa sinh bị mẹ bỏ rơi cho chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi, quê Lạng Sơn) - đang thuê trọ và bán hàng tạp hóa ở trong ngõ 442 (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) chăm sóc gây xôn xao dư luận thời gian qua, trưa 9/9, một lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 2 (Hà Nội) cho biết, ngày 8/9, mẹ cháu bé - N.T.N. (1995, quê ở Nghệ An) đã cùng bố và một số người thân tìm đến UBND phường Cổ Nhuế 2, nhà trọ chị Hòa để xin nhận lại cháu.
Trước đó, ngày 24/8, UBND phường Cổ Nhuế 2 đã bàn giao bé gái 14 ngày tuổi cho mẹ đẻ của bé trước sự chứng kiến của các bên liên quan. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi trụ sở UBND phường, chị N. lại tiếp tục nhờ chị Hòa nuôi con hộ. Tiếp đó chị Hòa cùng một nhóm từ thiện tìm về Nghệ An để làm các thủ tục muốn gửi lại cháu bé cho gia đình cô gái nhưng họ không chấp nhận. Đến sáng 8/9, thì N. và người thân bất ngờ ra xin nhận lại con.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.