Đuổi khách về không được, xách dao chém

Ngày 18/7, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Trung (Bình Định) bị VKS truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, Trung cho rằng người bị hại là anh C. đã nhiều lần sang tiệm sửa xe của Trung mượn xe, làm phiền khách hàng của Trung khiến khách hàng phàn nàn, rồi lấy đồ của Trung ra xem mà không hỏi ý kiến… Trung đã nhiều lần mời anh C. ra về.
Cũng theo Trung, cho đến lần thứ năm anh C. sang tiệm sửa xe của Trung, anh C. vào nhà mà không hỏi ý kiến Trung và Trung đã nhiều lần yêu cầu anh C. ra về nhưng anh C. không chịu nên mới bực tức dùng dao đâm anh C.
Tuy nhiên, anh C. cũng có mặt tại phiên tòa thì khai: Anh và Trung gần nhà nhau nên hai bên thường xuyên qua lại. Trung còn qua nhà anh mượn đồ và ở lại nhà anh ăn uống. Anh C. còn khai rằng anh có nhiều lần qua tiệm sửa xe của Trung nhưng không có chuyện Trung đuổi anh về, chỉ có hôm xảy ra sự việc Trung mới đuổi anh về.
Sau một hồi xét hỏi, Trung thừa nhận dù đã nhiều lần tỏ thái độ khó chịu với anh C. nhưng chỉ hôm xảy ra sự việc Trung mới yêu cầu anh C. ra về. Khi anh C. không ra về Trung bực tức nên đã dùng dao đang sửa xe đâm anh C. Trung thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích của mình là sai và đồng ý bồi thường cho người bị hại 60 triệu đồng.
Duoi khach ve khong duoc, xach dao chem
Bị cáo Trung tại tòa. 
VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt Trung từ hai đến ba năm tù.
HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS và tuyên phạt Trung hai năm sáu tháng tù và buộc Trung bồi thường cho anh C. 50 triệu đồng (sau khi đã trừ đi 10 triệu đồng đã bồi thường trước đó).
Theo hồ sơ, khoảng 9 giờ ngày 23-8-2016, Trung đang sửa xe tại tiệm sửa xe của mình trên đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh thì C. đến. Do C. hay mượn xe của khách để sử dụng nên Trung không đồng ý và yêu cầu C. ra về.
Đến 18 giờ cùng ngày, C. tiếp tục quay lại tiệm sửa xe của Trung, lúc này Trung nhiều lần yêu cầu C. ra về nhưng C. không về nên Trung dùng dao đâm nhiều nhát rồi bỏ trốn.
Theo biên bản giám định pháp y, tỉ lệ thương tích của C. là 23%.
Sau khi khởi tố vụ án, do không bắt được Trung nên ngày 14-2-2017 cơ quan công an đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 14-3-2017, Trung đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đâm chết người tình trẻ tại sân bóng chuyền vì cái tát

Sau khi bị người tình trẻ tát hai cái vào mặt, Nguyên tức giận rút dao thủ sẵn trong người ra đâm một nhát trúng bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 21/8, Cơ quan Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi can Bạch Thị Thảo Nguyên (32 tuổi, xã Ea Phê, huyện Krông Păk) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nước mắt muộn màng của người đàn bà giết người tình trẻ

Trong lúc tức giận vì bị tát 2 cái vào mặt, Nguyên đã rút dao giết người tình trẻ.

Liên quan tới vụ giết người tình trẻ xảy ra ở Đắk Lắk, báo CAND thông tin: 
Sáng 4/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bạch Thị Thảo Nguyên (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.