"Tôi chỉ biết dùng tay bới đống bùn đất lạnh lẽo, rồi bế thi thể vợ ra khỏi điểm sạt lở, quá đau đớn", Giàng A Chờ nói về giây phút cuối cùng nhìn người bạn đời bị đất đá vùi lấp ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nhà sàn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam” từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách khi đến Điện Biên.
Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, rất nhiều người ấn tượng với một chất giọng nữ miền nam trầm ấm mà hào hùng. Chủ nhân giọng đọc đó là một nữ quân nhân xinh đẹp.
Chợ mở rất sớm, khi TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) vẫn còn chìm trong sương phủ và gió lạnh của ban mai, rồi cũng kết thúc sớm để giành sự thoáng cho những con đường quanh Phố Thương mại Mường Thanh
Là khối trưởng Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, ít ai biết rằng sau khi cởi bỏ bộ quân phục, Hà Anh lại dễ thương đến vậy.
Tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, rất nhiều người ấn tượng với cô gái đại diện cho người trẻ đứng lên phát biểu với tư thái đĩnh đạc, giọng nói truyền cảm.
Ba tượng đài bề thế này là ba công trình kiến trúc nghệ thuật mang tính biểu tượng về chiến dịch Điện Biên Phủ. Phía sau mỗi tượng đài là một khía cạnh hào hùng của trận đánh chấn động địa cầu năm 1954.
Điện Biên Phủ là nơi ghi dấu ấn tài năng của một vị tướng huyền thoại trong lịch sử Việt Nam cận - hiện đại. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã ghi tên địa danh Điện Biên Phủ trên bản đồ thế giới.
Sáng 7/5, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được long trọng tổ chức tại sân vận động tỉnh Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ. Thời tiết Điện Biên có mưa nặng hạt.
Trong trận Điện Biên Phủ, những quyết định quân sự quan trọng nhất của hai bên tham chiến đã được đưa ra từ hai căn hầm của hai nhà chỉ huy: Đại tướng Võ Nguyên Giáp phía Việt Nam và Chuẩn tướng Christian De Castries phía Pháp.
Vài giờ trước Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7/5, hàng nghìn người đã có mặt chờ đón trên đường phố Điện Biên Phủ, có đoàn thậm chí thức trắng đêm.