Đào trúng quả bom dài hơn 2 m dưới nền nhà

Quả bom nặng 250 kg được phát hiện khi gia đình ông Tam đang thuê máy múc đất làm nhà. Nếu phát nổ, tầm sát thương của bom lên tới 300 m.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, sáng 8/3, lực lượng công binh đã đưa quả bom dưới nền nhà một hộ dân trong xã lên khỏi mặt đất an toàn. Bom được đem về tập kết ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương để chờ hủy nổ.
Trước đó, ngày 6/3, gia đình ông Hoàng Đình Tam (62 tuổi, ở xóm 6) thuê máy xúc làm nhà. Khi đang đào thì phát hiện quả bom nằm cách mặt đất khoảng 3 m.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Quả bom chưa kích nổ được phát hiện tại nhà ông Tam. Ảnh: Người dân cung cấp.
Quả bom chưa kích nổ được phát hiện tại nhà ông Tam. Ảnh: Người dân cung cấp.
Qua kiểm tra, quả bom chưa kích nổ, dài 2,2 m, nặng 250 kg, có đường kính 130 cm.
Ông Hòa cho biết thêm, đây là loại bom hết sức nguy hiểm sót lại từ thời chiến tranh. Bom có sức công phá và bán kính sát thương lên đến hơn 300 m.
Xem video Đào đất đắp đường, phát hiện quả bom dài hơn 1m - Nguồn Cafe sáng:

Phát hiện quả bom “khổng lồ” ở Quảng Nam

(Kiến Thức) - Trong lúc thi công làm đường ở huyện Đông Giang (Quảng Nam), công nhân đã phát hiện quả bom “khổng lồ” nằm dưới lòng đất.

Theo ông Alăng Den, Chủ tịch UBND xã Kà Dăng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), chiều 11/9 trong quá trình san lấp mặt bằng thi công công trình dự án tuyến An Điềm - Kà Dăng - A Sờ tại thôn Hiệp, xã Kà Dăng, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam thì phát hiện quả bom “khổng lồ” thời chiến còn lại nằm sâu dưới lòng đất.
Ngay sau đó, đội thi công đã cho dừng công việc lại và trình báo lên chính quyền địa phương để tìm hướng xử lí. 

Bí ẩn nguồn gốc bức tượng đầu Phật trên quả bom

Nằm trên đỉnh đồi cao nhất tại tuyến quốc lộ 51 là bức tượng đầu Phật độc đáo, đặt trên một bệ bốn cánh giống đuôi quả bom.

Đi tìm xuất xứ “đầu Phật dốc 47”
Khi lưu thông trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Tam Phước, người đi đường thường phải giảm tốc độ ở “dốc 47” với khúc cua khá gấp. Một lý do khác thú vị hơn là do sức thu hút của bức tượng đầu Phật trên ngọn đồi đầu dốc, ẩn mình nhưng lại nổi bật trên nền rừng tràm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới