Danh tính nữ du học sinh người Việt chết "bất thường" ở Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đã xác định được danh tính bộ xương người Việt Nam tìm thấy tại Mỹ và đang hỗ trợ gia đình đưa tro cốt nạn nhân về nhà.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã nhận được thông tin của Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco. Theo đó, ngày 14/2, cảnh sát quận Placer, bang California liên hệ và thông báo với Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco về một người Việt Nam tử vong tại quận này.
"Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Trang, sinh năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Sở Ngoại vụ TP.HCM đã thông báo cho gia đình chị Trang và đang tích cực hỗ trợ gia đình hoàn thành các thủ tục hậu sự để đưa tro cốt chị Trang về nước", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Tiến Tuấn.
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Tiến Tuấn.
Cơ quan đại diện Việt Nam tại San Francisco đã đề nghị cảnh sát quận Placer và các cơ quan chức năng Mỹ đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm xác định được thủ phạm và đưa thủ phạm ra xét xử, đồng thời tạo điều kiện để Tổng lãnh sự quán và gia đình có thể đưa tro cốt chị Trang về nước trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin sở Cảnh sát hạt Placer ra thông cáo tìm thấy một bộ xương ở đường Foresthill gần hồ Clementine, hạt Placer, bang California.
Người đi bộ đã tìm được những mảnh xương ở một khu vực bên ngoài đường xe chạy và bên dưới cây cối um tùm. Người phát ngôn cảnh sát Andrew Scott nói rằng tình trạng thi thể cho thấy rằng nó đã nằm ở đấy trong một thời gian dài.
Theo truyền thông Mỹ, nghi phạm trong vụ việc là Michael Forest Abeyta, 28 tuổi, cư dân thành phố Citrus Heights và là chồng của nạn nhân. Abeyta bị bắt hôm 30/1 với cáo buộc giết người và không thể được bảo lãnh.
Người phát ngôn cảnh sát hạt Place cũng tiết lộ các bằng chứng liên hệ địa điểm này với nghi phạm. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc và không có thông tin nào khác được công bố.

Manh mối cô gái Việt tử nạn ở Singapore

(Kiến Thức) - Khoảng 1 tuần trước ngày gặp nạn, cô gái trẻ tuổi Việt Nam hay nghe được những âm thanh kì lạ văng vẳng trong đầu và cô tỏ ra hoảng sợ.

Theo lời một người bạn, cách đây hơn một tuần, cô Ho Chieu, nạn nhân Việt Nam 25 tuổi đã chết trong vụ tai nạn trên đường cao tốc West Coast, nói rằng, cô hay nghe thấy những âm thanh kì lạ luôn văng vẳng trong đầu. Bởi lẽ đó, người bạn của cô gái xấu số đã quyết định đưa cô Ho tới bác sỹ nhờ xin tư vấn vào hôm 3/3.
Manh moi co gai Viet tu nan o Singapore
 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ cô gái Việt Nam rơi.
Người bạn của cô gái là nam công dân 50 tuổi quốc tịch Singapore đề nghị xin giấu tên kể rằng: “Cô ấy (tức nạn nhân) nói với tôi đừng để cô ấy ở lại một mình. Thậm chí, còn còn chẳng để cho tôi đi tắm hay thay quần áo”. Trước khi gặp nạn, tâm trạng cô gái dường như khá hoảng sợ.

Cảnh sát Mỹ tìm kiếm hai cô gái Việt Nam mất tích

(Kiến Thức) - Lực lượng cảnh sát Mỹ đã ráo riết tìm kiếm tung tích của hai cô gái Việt Nam mất tích ở sân bay Los Angeles.

Phía lực lượng cảnh sát Mỹ đã thông báo và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để tìm kiếm tung tích của hai cô gái Việt Nam mất tích ở sân bay Los Angeles. Theo thông tin ban đầu, hai cô gái đó tên là Ly Camly Vuong (12 tuổi) và Linh Huyen Cao (17 tuổi).
Canh sat My tim kiem hai co gai Viet Nam mat tich
 Cảnh sát công bố hình ảnh hai cô gái Việt Nam trẻ tuổi mất tích ở sân bay Los Angeles.
Quan chức phụ trách thông tin đối ngoại của lực lượng cảnh sát ở sân bay quốc tế Los Angeles, ông Rob Pedregon cho biết, sau khi tự ý tách khỏi nhóm du lịch của mình, hai cô gái này được cho là mất tích vào lúc 19h11 ngày 5/7 (khoảng 9h ngày 6/7 theo giờ Việt Nam).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.