Đâm chết vợ "hờ" rồi trốn đi làm thợ hồ

Sau khi gây án mạng vì mâu thuẫn, người “chồng hờ” đã tới Long An trốn trong vỏ bọc thợ hồ.

Sáng 11-5, Cảnh sát hình sự Công an Long An cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Tân An và Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Trần Văn Tuất (46 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Đây là bị can đang có quyết định truy nã toàn quốc về tội giết người.
Dam chet vo
Trần Văn Tuất lúc bị bắt. 
Theo hồ sơ, Tuất và chị N.T.D (42 tuổi) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Để thuận tiện cùng đi làm ăn, cả hai đến thuê phòng trọ ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức (Bà Rịa -Vũng Tàu) ở.
Khoảng 15 giờ ngày 21-4, Tuất và chị D xảy ra cự cãi lớn tiếng, sau đó “chồng hờ” đã lấy dao đâm chém chị D khiến chị này bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, khi vào bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.
Sau khi gây án, Tuất trốn vào TP. Tân An (Long An) thuê phòng trọ. Để có tiền sinh sống, Tuất xin làm thợ hồ.
Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã người này.
Qua truy xét, Cảnh sát hình sự Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện ra “tung tích” của Tuất tại phường 6, TP. Tân An. Đến trưa 10-5, các trinh sát hình sự hai tỉnh tới công trình người này đang lao động...

10 sự kiện nóng hầm hập dư luận Việt Nam trong tuần (35)

(Kiến Thức) - Giết người, chặt xác thành 3 khúc bỏ túi nilon phi tang, đi chơi với tình nhân của mẹ, cô giáo nhét giẻ vào mồm học sinh...

1. Kỷ niệm 1 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tròn một năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình (4/10/2014), những ngày đầu tháng 10, dòng người từ khắp mọi nơi đến số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội thắp hương, nến, hoa tưởng nhớ vị anh hùng của dân tộc.
1. Kỷ niệm 1 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tròn một năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình (4/10/2014), những ngày đầu tháng 10, dòng người từ khắp mọi nơi đến số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội thắp hương, nến, hoa tưởng nhớ vị anh hùng của dân tộc.
Lối ra vào ngôi nhà 30 Hoàng Diệu hầu như không khi nào vắng bóng người trong những ngày đầu tháng 10. Buổi tối nến được các bạn trẻ thắp sáng lung linh trước sân nhà Đại tướng.
Lối ra vào ngôi nhà 30 Hoàng Diệu hầu như không khi nào vắng bóng người trong những ngày đầu tháng 10. Buổi tối nến được các bạn trẻ thắp sáng lung linh trước sân nhà Đại tướng.
2. Giết người, chặt thành 3 khúc bỏ túi nilon phi tang tại TP HCM. Khoảng 2h50 rạng sáng cùng ngày, một số người bán hàng rong gần cổng chính KCN Pouyen (KCN lớn nhất Sài Gòn, phường Tân tạo, quận Bình Tân) kinh hoàng khi phát hiện 3 túi nilon, giỏ nhựa chứa nhiều phần thi thể người (gồm đầu, mình và chân, tay) đặt ở một gốc cây gần đó.
 2. Giết người, chặt thành 3 khúc bỏ túi nilon phi tang tại TP HCM.
Khoảng 2h50 rạng sáng cùng ngày, một số người bán hàng rong gần cổng chính KCN Pouyen (KCN lớn nhất Sài Gòn, phường Tân tạo, quận Bình Tân) kinh hoàng khi phát hiện 3 túi nilon, giỏ nhựa chứa nhiều phần thi thể người (gồm đầu, mình và chân, tay) đặt ở một gốc cây gần đó. 

“Vợ” ngủ với trai trẻ, gã si tình phóng hoả giết người

(Kiến Thức) - Trong cơn cuồng ghen, nghĩ đến hình ảnh “vợ hờ” trong vòng tay tình trẻ, Việt mua xăng rồi tưới vào phòng trọ nhằm phóng hỏa giết người.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC45) tiếp nhận từ Công an quận Thủ Đức nghi can Châu Văn Việt (47 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú tỉnh Bình Dương) để tiếp tục xử lý hành vi giết người.

Tiếng kêu cứu trong đám cháy giữa khuya

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.