Đắk Lắk: 59 người nhập viện nghi ngộ độc vì ăn bánh kẹo

59 người dân tại xã Ea Uy (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) sau khi ăn kẹo, bánh của người lạ đã phải vào bệnh viện theo dõi vì nghi ngộ độc.

Dak Lak: 59 nguoi nhap vien nghi ngo doc vi an banh keo
 Ăn kẹo, bánh do người lạ phát khiến nhiều người dân,học sinh bị triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Ảnh: HL
Chiều 12/5, ông Ngô Giáo – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Uy - cho biết, 59 người dân xã Ea Uy đã phải vào bệnh viện huyện cấp cứu với các dấu hiệu nghi ngộ độc và đã xuất viện trong sáng cùng ngày.
Trước đó, khoảng 13h-16h ngày 11/5, người dân xã Ea Uy phát hiện một nhóm 5 người đi trên 3 xe máy có mặt tại điểm trường tiểu học ở buôn Đắk Leang, điểm trường tiểu học Tân Lợi và điểm trường tiểu học chính Lý Tự Trọng để phát bánh kẹo cho nhiều em học sinh.
Em H’Quỳnh Byă - học sinh lớp 7 trường THCS Ea uy kể lại, khoảng 14h ngày 11.5, em cùng người em họ tên Y Ngôn Byă (SN 2007) chơi ngoài đường thì có một nhóm thanh niên đi 3 xe máy mặc áo khoác kín, mang khẩu trang và đeo kính đen đến phát bánh, kẹo.
“2 anh em cháu nhận một bịch bánh, kẹo rồi chia nhau ăn. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng cháu có triệu chứng đau bụng, buồn nôn nên được gia đình đưa đến bệnh viện theo dõi” – H’ Quỳnh Byă thuật lại.
Phát hết hàng chục kg bánh, kẹo cho học sinh tiểu học và người dân địa phương, nhóm người lạ nhanh chóng rời khỏi địa bàn. Theo lời ông Giáo, đến khuya cùng ngày, 59 người dân trong đó có 6 người lớn, 4 trẻ em và 49 học sinh tiểu học ăn bánh, kẹo của các đối tượng lạ mặt được đưa vào bệnh viện huyện để theo dõi bệnh tình.
“59 người dân nhập viện thì có 4 em học sinh có các dấu hiệu nghi ngộ độc như buồn nôn, sưng mặt, đau bụng…, còn 55 người dân khác thì được người nhà đưa vào bệnh viện theo dõi. Trong số những em nhận bánh, kẹo của nhóm người này kể lại, khi phát quà cho học sinh, nhóm người này thường đứng bên ngoài cổng trước rồi ra hiệu gọi các em lại phát, không thông qua nhà trường hoặc chính quyền địa phương. Việc phát quà như vậy là không bình thường!” – ông Giáo khẳng định.
Dak Lak: 59 nguoi nhap vien nghi ngo doc vi an banh keo-Hinh-2
Những cây kẹo do người dân cung cấp nghi của nhóm đối tượng phát cho học sinh. Ảnh:H.L 
Tin nhóm đối tượng có mặt tại các điểm trường trong xã Ea Uy phát bánh, kẹo lạ khiến nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc, trong đêm 11/5, UBND huyện Krông Pắk giao cơ quan công an truy tìm nhóm người này, đồng thời lấy mẫu bánh, kẹo chuyển cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm.
Ngành chức năng đã thu giữ hàng chục kg kẹo, bánh lạ từ các trường tiểu học và từ người dân đã nhận của nhóm người lạ để loại trừ khả năng ngộ độc. Đại diện Công an huyện Krông Pắk cho hay, cơ quan công an đang xác minh vụ việc.
Dak Lak: 59 nguoi nhap vien nghi ngo doc vi an banh keo-Hinh-3
 Ngành chức năng đã gửi mẫu xét nghiệm kẹo, bánh để tìm xem đây có phải nguyên nhân gây nên các triệu chứng nghi ngộ độc. Ảnh:H. L
Theo bà Ngô Thị Minh Trinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - hiện vẫn đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an để làm rõ động cơ phát quà các nhóm đối tượng lạ mặt này.
“Trước tình trạng trên địa bàn xảy ra các vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại một số trường học và buôn đồng bào dân tộc thiểu số mà đối tượng chính là các em học sinh đồng bào dân tộc, chúng tôi đã chỉ đạo Phòng GDĐT chỉ đạo các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tăng cường công tác quản lý các đối tượng lạ mặt trên địa bàn” – bà Trinh cho hay.

Chuyện rùng mình ở khách sạn "ma ám" khét tiếng nước Mỹ

(Kiến Thức) - Khách sạn Cecil được xem là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới khi xảy ra nhiều chuyện rùng rợn như các vụ án mạng đẫm máu, người tìm đến tự tử... Những sự việc này khiến chủ nhân của khách sạn không ít lần đau đầu, khó xử.

Chuyen rung minh o khach san
 Nằm tại Los Angeles, khách sạn Cecil nổi tiếng thế giới mở cửa đón khách từ năm 127. Nơi đây được đánh giá là cho thuê phòng khách sạn giá rẻ với chất lượng phục vụ tốt.

Loạt vụ tự tử kinh hoàng tại khách sạn “ma ám” của Mỹ

(Kiến Thức) - Một số người muốn tự tử đã tìm đến thuê phòng tại khách sạn "ma ám" Cecil ở Los Angeles, Mỹ. Do có nhiều người chết khi ở tại khách sạn này nên một số khách thuê phòng cho hay nhìn thấy "hồn ma" hay nghe thấy những âm thanh kỳ bí, rùng rợn.

Loat vu tu tu kinh hoang tai khach san “ma am” cua My
 Cecil Hotel là khách sạn "ma ám" khét tiếng của Mỹ với giá phòng cho thuê rẻ ở Los Angeles. Kể từ khi hoạt động từ năm 1927 đến nay, nhiều vụ tự tử xảy ra tại khách sạn này. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.