“Đại ca” Hai Lượng trong vụ nổ súng ở Phú Quốc vừa ra tù vài tháng

Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, vừa ra tù được vài tháng được cho là cầm đầu nhóm nổ súng làm sáu người thương vong ở Phú Quốc.

Ngày 29/10, nguồn tin của PLO cho hay lực lượng công an tỉnh Kiên Giang có mặt tại các bến tàu, phà từ Phú Quốc vào đất liền để tiến hành truy bắt các nghi can còn lại trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng.

“Dai ca” Hai Luong trong vu no sung o Phu Quoc vua ra tu vai thang

Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) từng có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, vừa ra tù được vài tháng. Ảnh: DIỄM HẰNG

Cụ thể, tại bến phà cao tốc Phú Quốc – Rạch Giá và Phú Quốc – Hà Tiên cùng các bến phà do tư nhân khai thác tại xã Hàm Ninh (TP Phú Quốc) lực lượng cảnh sát đã có mặt để nhận diện, sàng lọc các nghi can.

Trước đó, trưa 27/10, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, hơn 50 đối tượng thuộc nhóm của Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) đi trên tám xe ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, thường trú tại TP Phú Quốc) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, một số người trong nhóm của Hai Lượng có dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài, hậu quả làm hai người tử vong và bốn người bị thương.

Theo nguồn tin của PLO, Đoài lâu nay được cho là cầm đầu một băng nhóm ở TP Phú Quốc. Trước đây, Đoài có mua khoảng bảy công đất của một người dân ở khu vực ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương), sau đó, Đoài phân lô bán một số, còn lại một phần để cho đàn em xây dựng nhà ở.

Trong lúc đang thi công, một phụ nữ (quê quán ở tỉnh Cà Mau, trước đây có tranh chấp thửa đất này với người chủ trước) đến đòi lại đất. Tuy nhiên, mục đích bất thành nên bà này đã thuê nhóm Hai Lượng đến xử lý.

Hai Lượng có hai tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích, vừa ra tù được vài tháng.

Khoảng 5 năm trước, Hai Lượng cùng một số người khác đến Phú Quốc.

“Dai ca” Hai Luong trong vu no sung o Phu Quoc vua ra tu vai thang-Hinh-2

Hiện trường vụ giải quyết mâu thuẫn đất đai bằng súng làm sáu người thương vong. Ảnh: TUẤN THY

Thời gian đó, Hai Lượng theo làm đàn em một người tên Long, sau đó tách nhóm rồi tham gia các hoạt động bảo kê quán bar, karaoke...

Cách đây 3 năm, đại ca của Hai Lượng bị công an bắt tại TP Hà Tiên và từ đó cái tên Hai Lượng này bắt đầu nổi lên.

Theo một người chứng kiến sự việc hôm 27/10, khi người phụ nữ đi đòi đất và Đoài gặp nhau, hai bên trưng bằng chứng chứng minh quyền sở hữu thửa đất, nhưng cuối cùng không đi đến kết quả.

Sau đó, nhiều người bất ngờ từ trên ô tô lao đến chém nhóm của Đoài và vụ việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của công an.

Chưa đầy một ngày sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, đã truy bắt 29 người liên quan, tạm giữ một ô tô 16 chỗ, hai khẩu súng cùng một con dấu giả./.

Trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng, hai người tử vong là Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê quán tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, trú tại TP Phú Quốc).

Còn bốn người bị thương là Lê Hữu Nghĩa, Huỳnh Văn Linh, Lý Quốc Tiến và Dương Việt Hòa (tuổi từ 26-36 tuổi, trú tại Phú Quốc).

CSGT Phú Quốc không đeo thẻ, không có biển tên "bắt" người tham gia giao thông

(Kiến Thức) - Một chủ xe ô tô trong khi di chuyển trên đường thì bất ngờ bị một tổ CSGT Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) dừng xe, tuy nhiên chiến sĩ CSGT này lại không đeo bảng tên, không đeo thẻ và không chứng minh được lỗi vi phạm của chủ xe.

Theo phản ánh của anh T.H.A. (trú tại Hà Nội) tới Báo Kiến Thức, sáng 7/12, khi anh H.A. đang điều khiển xe di chuyển trên đường thuộc địa phận xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì bị tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.
Anh H.A. chấp hành hiệu lệnh, đánh xe vào lề đường để làm việc với tổ CSGT. Tuy nhiên, khi xuống xe anh H.A. phát hiện những dấu hiệu bất thường từ cán bộ CSGT và tổ công tác công an Phú Quốc vừa ra hiệu lệnh dừng xe. Cụ thể, người CSGT ra hiệu lệnh dừng xe không đeo bảng hiệu tuần tra kiểm soát màu xanh (thẻ xanh) trên ngực, ngực áo không có tên và số hiệu CAND... 

Vợ không nấu cơm, chồng sát hại: Độc ác cỡ nào?

(Kiến Thức) - Vì mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng như việc vợ chưa nấu cơm do nhà hết gạo, đối tượng Danh Cang đã mua dao Thái Lan, tìm vợ gây sự rồi sát hại vợ.

Chiều ngày 11/2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Cang (SN 1999, trú tại Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất) để điều tra về tội "Giết người".
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 phút ngày 9/2, Danh Cang (ngụ ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất) đi làm về không thấy vợ là chị Danh Thị Huệ (SN 2002) ở nhà chuẩn bị cơm như mọi ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.