Cựu nhà sư Thái Lan chôn hàng chục tỷ và vàng thỏi sau chùa

Cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện hàng triệu USD tiền mặt và vàng thỏi liên quan tới cuộc điều tra một cựu sư Thái Lan ở tỉnh Nakhon Ratchasima.

The Nation đưa tin hôm 8/5, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) mới đây thông báo về việc phát hiện 80 triệu baht (khoảng 56 tỷ đồng) tiền mặt và 19 triệu baht (khoảng 13 tỷ đồng) vàng thỏi được chôn ở ngọn đồi phía sau ngôi chùa Wat Pa Dhamma Khiri (tỉnh Nakhon Ratchasima).
Số tài sản này liên quan tới điều tra tội biển thủ đối với cựu nhà sư trụ trì Phra Mor và nhà thuyết giáo nổi tiếng kiêm thủ quỹ Phra Achan Khom. Truyền thông Thái Lan cho biết, bà Khom được cho là người tình của ông Mor. Số tiền mới bị phát hiện đã nâng tổng số tài sản bị tịch thu của cặp đôi này lên con số 207 triệu baht (gần 6,2 triệu USD).
Cuu nha su Thai Lan chon hang chuc ty va vang thoi sau chua
Số thỏi vàng được thu giữ tại hiện trường. Ảnh: The Nation. 
Vào cuối tuần trước, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhà sư Thái Lan cùng người tình và em gái của bà Khom là nhà thuyết giáo Juthathip Phulobdiwachoruphan. Đại diện CIB cho biết, bà Khom bị bắt ở Bangkok, ông Phra Mor bị bắt ở Nakhon Ratchasima và bà Juthathip bị bắt ở Nonthaburi.
Trước đó, cơ quan điều tra cũng tìm thấy 51 triệu baht tiền mặt tại nhà bà Juthathip và 130 triệu baht khác trong tài khoản ngân hàng của hai chị em này. Số tiền bị nghi ngờ biển thủ từ tiền công đức của chùa Wat Pa Dhamma Khiri trong thời gian ông Phra Mor là trụ trì, bà Khom là thủ quỹ của ngôi chùa.
Cuu nha su Thai Lan chon hang chuc ty va vang thoi sau chua-Hinh-2
Cơ quan điều tra Thái Lan tại hiện trường. Ảnh: The Nation. 
Quyết định bắt giữ 3 đối tượng kể trên được ban hành sau khi Văn phòng Phật giáo Quốc gia Thái Lan (NOB) yêu cầu điều tra. Đại diện cơ quan tôn giáo này đã nhận được tin báo về việc 2 cựu nhà sư biển thủ tiền quyên góp từ ngôi chùa.
Cư dân địa phương nói rằng ngôi chùa do ông Phra Mor làm trụ trì dường như chỉ dành cho những người giàu có từ Bangkok đến thăm. Những người đó luôn đến bằng ôtô sang trọng.

Nhà sư Thái Lan đánh người tàn tật, lý do phía sau càng phẫn nộ hơn

Khi kéo ngã người tàn tật xuống đất, nhà sư liên tiếp dùng chân đá vào mặt, vào cơ thể anh này.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/4 ngay trước cửa chùa Samut Prakan, Thái Lan. Đoạn video cho thấy, nhà sư Phra Sathit, 38 tuổi, mặc một chiếc choàng màu cam đang chạy theo đuổi đánh một nam thanh niên tàn tật về tinh thần tên Nok, 30 tuổi, sau khi anh chạy ra khỏi chùa.

“Vén màn bí mật” câu chuyện nhà sư Thái Lan tự ướp xác

Mạng xã hội thế giới đang lan truyền câu chuyện một nhà sư Thái Lan gầy gò chỉ còn "da bọc xương" đang thực hiện kỹ thuật tự ướp xác khi còn sống.

Theo Daily Star, các video cho thấy cụ ông mặc trang phục của nhà sư đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở Thái Lan. Vẻ ngoài gầy gò và yếu ớt khiến nhiều người bàn tán về tuổi tác của người đàn ông.
Nhiều người tung tin đồn rằng, cụ ông là nhà sư Thái Lan 163 tuổi và đang thực hiện kỹ thuật tự ướp xác khi còn sống (Sokushinbutsu) giống các nhà sư Nhật Bản thời xưa nên mới có vóc dáng "da bọc xương".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.