Wang bị chính chồng xô xuống vách đá trong chuyến du lịch Thái Lan ngày 9/6/2019. Ảnh: Bangkok Post. |
Wang nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ quá trình điều trị phục hồi đau đớn, nhưng cuối cùng đã tìm thấy sức mạnh để tiếp tục. "Nếu tôi bỏ cuộc, cơ thể tôi có trở nên tốt hơn không? Trạng thái tinh thần của tôi sẽ trở nên tốt hơn? Không. Vì vậy, tôi phải kìm nước mắt và chịu đựng mọi khó khăn với mục tiêu vững chắc là trở thành một người tốt hơn", Wang nói. "Nếu tôi không phục hồi chức năng, tôi sẽ phải nằm trên giường và ngồi xe lăn mãi mãi", cô nói thêm.
Wang từng là doanh nhân buôn bán hàng hóa giữa Trung Quốc và Thái Lan. Cô và chồng Yu Xiaodong kết hôn tháng 7/2017, chỉ 2 tháng sau khi gặp nhau ở Bangkok. Wang nhớ Yu đã cầu hôn cô gần như mỗi ngày. Yu đón cô sau mỗi buổi học tiếng Thái, viết cho cô bức thư dài tỏ tình, nói rằng cô là người anh ta muốn dành cả cuộc đời.
"Tôi muốn kết hôn và có một gia đình. Khi anh ấy nói về chuyện đó, tôi đột nhiên thấy một tương lai tươi sáng. Sau này tôi mới nhận ra anh ta đã tìm hiểu trên wechat của tôi ba năm trước và biết được tâm lý này của tôi", cô nói. "Mỗi buổi sáng, anh ta gõ cửa nhà tôi và chuẩn bị các loại bữa sáng khác nhau cho tôi. Khi đi chơi, anh ta luôn thanh toán. Anh ta tỏ ra không chỉ có gu thẩm mỹ tốt mà còn độc lập về tài chính. Tất cả bạn bè của tôi đều đánh giá cao anh ta".
Tuy nhiên, 2 năm sau khi kết hôn, cô nhận ra chồng mình thay đổi, không muốn làm việc và đang lợi dụng cô vì tiền. Anh ta liên tục gây áp lực buộc cô phải trả hết nợ cờ bạc và ban đầu cô chấp thuận.
Mối quan hệ của hai vợ chồng Wang ngày càng xấu đi khi Yu yêu cầu cô trả khoản nợ 2 triệu NDT đầu năm 2019. Quá chán nản, lần này cô chỉ trả một nửa số tiền và yêu cầu anh ta lo phần còn lại. "Có lẽ sau đó anh ta quyết định lấy tiền bằng cách giết tôi", cô nhớ lại.
Cú ngã của cô ban đầu được coi là tai nạn, vì Yu giả vờ vắng mặt khi Wang bị ngã và đe dọa sẽ giết cô nếu cô nói ra.
Wang hồi phục tại Nam Kinh năm 2021. Ảnh: The Paper. |