Cụ bà 83 tuổi huấn luyện mèo cưng đi trộm đồ trang sức

Bà cụ 83 tuổi Ruth Gregson, ở Mỹ, bị bắt vì huấn luyện 65 con mèo đi ăn trộm đồ trang sức và những vật dụng có giá trị từ những người hàng xóm.

Sở cảnh sát Columbus (Mỹ) đã mở một cuộc điều tra về cụ bà 83 tuổi Ruth Gregson và 65 con mèo của bà vào tháng 10 năm ngoái sau khi một số người hàng xóm báo cáo những đồ vật nhỏ bị trộm khỏi nhà của họ.
Một số nạn nhân cho biết mèo của bà Gregson thường chạy sang nhà chơi. Sau đó, họ phát hiện một số đồ trang sức có giá trị bỗng dưng biến mất.
Sau khi tiến hành điều tra, các sĩ quan quận Colombus đã rất bất ngờ khi phát hiện chính đàn mèo ăn trộm những món đồ quý giá.
Cu ba 83 tuoi huan luyen meo cung di trom do trang suc
Cụ bà 83 tuổi Ruth Gregson, người đã huấn luyện 65 con mèo đi ăn trộm. 
"Trong vòng chưa đầy ba giờ theo dõi, điều tra viên đã thấy lũ mèo mang về nhà hơn một trăm món đồ khác nhau", một sĩ quan cho hay.
Khi khám xét nhà của bà Gregson, các nhà điều tra viên đã tìm thấy nhiều đồ trang sức, thậm chí một món đồ trị giá 650.000 USD (14 tỷ đồng).
Cảnh sát phát hiện tổng cộng 65 con mèo trưởng thành cùng 17 con mèo con trong nhà bà cụ và giao cho Hiệp hội Nhân đạo Columbus.
Theo Cảnh sát Columbus, đàn mèo của bà Gregson được cho là ăn cắp hơn 5.000 ngôi nhà trong khu vực. Các nhà điều tra đang kêu gọi những nạn nhân liên hệ với họ.
Cảnh sát trưởng Jacobs cho biết người phụ nữ lớn tuổi thú nhận đã huấn luyện mèo đi ăn trộm, nói rằng những con mèo phải "kiếm được bữa ăn của chúng".
"Bà Gregson chỉ cho những con vật ăn nếu chúng mang những vật có giá trị về nhà, vì vậy những con vật phải ăn trộm thường xuyên để tồn tại. Hầu hết chúng đều bị suy dinh dưỡng nên họ sẽ dễ dàng nhận được sự thương hại của hàng xóm và được phép vào trong nhà của họ".
Mặc dù bà Gregson là người đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị buộc tội huấn luyện mèo để ăn trộm nhưng đây không phải là lần đầu tiên động vật được huấn luyện để phạm tội.
Năm 2009, một người giám sát đã bắt được con khỉ ăn trộm cây trị giá hàng trăm đô la từ một vườn ươm ở Texas. Vào thời điểm đó, cảnh sát và chủ cửa hàng đã đưa ra giả thuyết rằng con khỉ đã được huấn luyện để lấy cây và giao chúng qua hàng rào cho một đồng phạm là con người đang chờ sẵn.
Vào năm 2013, một tòa án ở Chicago đã kết án một người đàn ông 5 năm tù vì huấn luyện chồn sương ăn cắp điện thoại di động của người dân trên đường phố và trên xe buýt công cộng.

Mời độc giả xem video Đạo chích dàn cảnh ăn trộm 30 triệu chỉ trong vòng “một nốt nhạc”. Nguồn: TH TP CT.

Đến nhà bố vợ tương lai, chàng trai phát hiện vợ sắp cưới đã lên chức bà ngoại

Bị bố vợ tương lai đuổi khỏi cửa, chàng trai sang nhà hàng xóm tìm hiểu thì biết chuyện vợ sắp cưới đã lên chức bà ngoại từ mấy năm nay.

Xiaoding năm nay 29 tuổi, ở Tân Hương, Hà Nam, Trung Quốc. Thông qua mai mối, anh làm quen với một người phụ nữ tên Cheng Momin (28 tuổi).

Vì háo hức kết hôn, Xiaoding đã lấy hết can đảm để cầu hôn bạn gái sau vài lần hẹn hò. Không ngờ Cheng Momin đồng ý ngay và yêu cầu quà cưới 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng). Cô cũng yêu cầu bạn trai đưa tiền mặt thay vì chuyển khoản hoặc mua quà cưới.

100.000 tệ không phải là số tiền nhỏ nhưng đây cũng là mức giá chung ở địa phương nên Xiaoding liền ra ngân hàng rút tiền và đưa cho bạn gái.

Hôm nhận tiền, Cheng Momin tỏ ra rất hạnh phúc, cô ngượng ngùng đặt lên môi chàng trai một nụ hôn. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài lâu với Xiaoding. Một tuần sau, bạn gái lại đề nghị anh đưa thêm 108.000 tệ tiền mặt.

Yêu cầu này vượt quá khả năng của gia đình Xiaoding. Vì thế, bố mẹ anh đã liên lạc với Cheng Moumin và yêu cầu cô giải thích. Cheng thấy nhà trai không muốn chi thêm tiền nên đã chặn liên lạc với những người này.

Xiaoding rất bức xúc khi phát hiện mình bị lừa. 

Say đắm bạn gái online, VĐV bóng chuyền bị lừa 18 tỷ suốt 15 năm

Suốt 15 năm, VĐV bóng chuyền nổi tiếng người Ý Roberto Cazzaniga, bị lừa hơn 800.000 USD (18 tỷ đồng) bởi cô "bạn gái" mạo danh siêu mẫu.

Năm 2005, Roberto đã được một người bạn gái tên Manuela giới thiệu và làm mối với một cô gái trên mạng. Ngay lập tức, anh chàng Roberto phải lòng cô gái và bày tỏ ý muốn hẹn hò.
Cô gái tự nhận mình tên là Maya và cho biết vẫn còn độc thân. Chỉ có điều, Roberto không hề nhận ra ảnh đại diện của bạn gái thực chất là ảnh của siêu mẫu Brazil Alessandra Ambrosio.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.