COVID-19 ở Thượng Hải: Cụ ông bị đưa đến nhà xác dù còn sống

Một cụ ông dù vẫn còn sống nhưng lại bị tuyên bố là đã qua đời trước khi đưa đến nhà xác.

Đoạn video gây xôn xao ghi lại cảnh tượng một cụ ông sống trong viện dưỡng lão được đưa ra từ chiếc túi đựng thi thể màu vàng. Khi phát hiện cụ ông này vẫn còn sống, một số nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít dường như khá giật mình. "Viện dưỡng lão này là một mớ lộn xộn. Sao lại đưa một người vẫn còn sống lên xe tang rồi tuyên bố họ đã chết cơ chứ. Thật là vô trách nhiệm", người quay lại đoạn video nói. 
Nhiều người dùng Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, tỏ ra khá bất bình và không tin rằng một sự việc như vậy có thể xảy ra ở một thành phố tiến bộ và hiện đại như Thượng Hải. Nhiều người chỉ ra rằng cụ ông này rất có thể sẽ bị chôn cất hoặc hỏa táng nếu như các nhân viên y tế không phát hiện ông vẫn còn sống.
COVID-19 o Thuong Hai: Cu ong bi dua den nha xac du con song
 Cụ ông bị đưa đến nhà xác dù vẫn còn sống. Ảnh: Weibo
Phản hồi về sự việc gây tranh cãi trên, chính quyền địa phương cho hay, tình trạng hiện tại của cụ ông đã ổn định. Liên quan đến sự việc, 3 quan chức và người đứng đầu viện dường lão đã bị cách chức. Giới chức cũng thu hồi chứng nhận và đang tiến hành điều tra một bác sĩ có liên quan, Thời báo Hoàn Cầu cho hay. 
Kể từ hồi đầu tháng 3, Thượng Hải phải đối mặt đợt bùng phát COVID-19 chưa từng có, khiến toàn bộ thành phố 25 triệu dân phải phong tỏa trong nhiều ngày. Việc đóng cửa hầu hết các hoạt động, cấm người dân không rời khỏi nhà gây ra tình trạng "hỗn loạn". Nhiều người dân phàn nàn rằng họ không thể tiếp cận với các loại nhu yếu phẩm, sản phẩm y tế và thậm chí là chăm sóc y tế trong các trường hợp khẩn cấp. Sau khi nới lỏng một số biện pháp phong tỏa, tính đến ngày 3/5 vừa qua, vẫn còn hơn 8,2 triệu cư dân Thượng Hải bị cấm rời khỏi nơi ở.
Trong khi tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải vẫn diễn biến phức tạp thì số ca mắc ở Bắc Kinh cũng chiều hướng gia tăng, buộc chính quyền phải đóng cửa trường học và các không gian công cộng khác như thư viện hay trung tâm mua sắm.

Bên trong thành phố 25 triệu dân bị phong tỏa vì COVID-19

Thượng Hải (Trung Quốc) đang trải qua những ngày vắng lặng chưa từng có sau quyết định phong tỏa toàn thành phố 26 triệu dân.

Ben trong thanh pho 25 trieu dan bi phong toa vi COVID-19
 Sau khi ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 đạt mức kỷ lục, giới chức Thượng Hải quyết định phong tỏa toàn thành phố. 

Ám ảnh lời kể nhân chứng trong khu cách ly ở Thượng Hải

Ngủ cạnh hàng ngàn người lạ trong "chiếc cũi" dưới ánh đèn sáng 24/24 là một trong những điều bất cập tồn tại bên trong một cơ sở cách ly tại Thượng Hải.

Dưới ngọn đèn chưa khi nào được tắt, Bei Bei, 30 tuổi, một nữ nhân viên bất động sản đang loay hoay vì chưa tìm được chỗ tắm. Ngày 12/4 vừa qua, sau 10 ngày bị "cô lập" ở nhà vì nhận kết quả dương tính với COVID-19, Bei Bei cùng chồng được yêu cầu cách ly tập trung, để lại đứa con gái hai tuổi cho ông ngoại.
Nơi cô và chồng tới cách ly là Trung tâm Hội nghị & Triển lãm quốc gia ở Thượng Hải, có diện tích rộng tới 420.000 m2, được biết đến là nơi diễn ra triển lãm ô tô lớn nhất thế giới. Thế nhưng, khi trở thành khu cách ly tập trung với sức chứa 50.000 giường bệnh, nó bị phàn nàn rất nhiều, như mái nhà dột nát, thiếu thực phẩm hay các vấn đề khác. "Đèn sáng suốt đêm nên thật khó để đi vào giấc ngủ", Beibei nói. "Chúng tôi chưa tìm được nơi có vòi nước nóng để tắm. Phòng tắm cũng không sạch lắm. Rất nhiều người sử dụng chúng, trong khi đó các tình nguyện viên hoặc nhân viên vệ sinh lại không thể dọn dẹp kịp".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.