Cô gái rút tiền tiết kiệm 15 năm để xây nhà cho bố mẹ

Căn nhà có thiết kế gần gũi với thiên nhiên mang đến cho gia đình không gian thoáng đãng và tràn ngập màu xanh.

Kế hoạch xây nhà tặng bố mẹ được cô gái trẻ ấp ủ hơn 15 năm. Cô bắt đầu tiết kiệm tiền ngay từ khi bắt đầu đi làm và dành toàn bộ số tiền tiết kiệm đó để xây nhà nhằm báo hiếu đấng sinh thành. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc và tích góp, cuối cùng món quà đặc biệt dành cho bố mẹ cũng được hoàn thiện.  Ngôi nhà mới của gia đình cô nằm tại một vùng nông thôn nhỏ thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

"Hồi nhỏ thấy nhà hàng xóm to đẹp, mà nhà mình mái ngói xiêu vẹo nên mình đã luôn ấp ủ ước mơ xây nhà mới. Sau khi ra trường và làm việc ở một công ty trên thành phố, tôi đã dành toàn bộ tâm sức của bản thân để thực hiện ước mơ này. Khi xây ngôi nhà này, Điều quan trọng nhất mình muốn giữ lại là chiếc sân và những cái cây to lớn do bố tôi trồng khi tôi mới sinh ra.’’ - Cô gái trẻ chia sẻ. 

Co gai rut tien tiet kiem 15 nam de xay nha cho bo me

Căn nhà 2 tầng được xây dựng trên mảnh đất cũ của gia đình.

Để tiết kiệm chi phí, ban đầu, cô gái liên một nhà thầu ở gần quê, tuy nhiên các bản vẽ thiết kế mà họ đưa ra quá phổ biến và không có gì đặc biệt. Do đó, cô đã dành thêm 1 năm trời để tìm kiếm một kiến trúc sư phù hợp, cũng như đưa ra được một bản vẽ khác biệt và ấn tượng để thiết kế ngôi nhà cho gia đình. 

Co gai rut tien tiet kiem 15 nam de xay nha cho bo me-Hinh-2

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, gần gũi với thiên nhiên.

Căn nhà được xây trên mảnh đất cũ của gia đình, nơi có diện tích rộng rãi và nằm trên một sườn núi. Ngôi nhà 2 tầng có thiết kế hiện đại với không gian nhà kết hợp sân vườn thoáng đãng. Điểm đặc biệt của ngôi nhà này không chỉ nằm ở phong cách khác biệt so với những căn nhà khác, mà toàn bộ tường đều được làm bằng gạch đỏ để giảm thiểu chi phí. Phương án này đã được cô con gái và bố bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.          

Co gai rut tien tiet kiem 15 nam de xay nha cho bo me-Hinh-3

Phòng khách trông vô cùng thoáng đãng với chiều cao trần lên đến 7,5m.

Co gai rut tien tiet kiem 15 nam de xay nha cho bo me-Hinh-4

Thiết kế của căn nhà 2 tầng gây ấn tượng bởi không gian mở vô cùng thoáng đãng. Tầng 1 là khu vực phòng khách để tiếp đón bạn bè và hàng xóm. Tầng 2 là không gian ngủ nghỉ riêng tư của các thành viên trong gia đình. Vì được xây bằng gạch đỏ nên căn nhà vẫn mang lại cho các thành viên cảm giác gần gũi, mộc mạc và vô cùng dễ chịu.

Nhiều đồ dùng trong nhà đều do bố của cô gái làm. Bàn, ghế và đồ nội thất gỗ được đẽo gọt từ những khúc gỗ lớn phá dỡ từ ngôi nhà cũ. Theo cô gái, việc kết hợp đồ của nhà cũ để sử dụng trong nhà mới sẽ giúp bố mẹ bớt đi cảm giác nhớ nhung về căn nhà mà ông bà đã gắn bó suốt mấy chục năm         

Co gai rut tien tiet kiem 15 nam de xay nha cho bo me-Hinh-5
Co gai rut tien tiet kiem 15 nam de xay nha cho bo me-Hinh-6

Tầng 2 là không gian ngủ của các thành viên. Trong sân có một vườn cây nhỏ. Những chiếc cây do bố cô gái trồng cũng được giữ lại.

“Sững sờ” biệt phủ đá ong đẹp bậc nhất Việt Nam

Ngôi nhà gỗ mít được thiết kế, thi công đúng kiểu truyền thống và tô điểm thêm những nét bản sắc địa phương qua tường đá ong độc đáo.

“Sung so” biet phu da ong dep bac nhat Viet Nam
 Những năm gần đây, phong trào xây cổng nhà bằng đá ong trở thành thú chơi của nhiều đại gia Việt. Trong đó, chiếc cổng đá ong trong nhà ông Nguyễn Văn Nho (Bình Yên - Thạch Thất) được nhiều người chú ý nhất. Ảnh: Vietnamnet

Báo Mỹ tấm tắc khen nhà mái dốc đẹp như tranh vẽ ở Hải Phòng

Toạ lạc tại Đồ Sơn (Hải Phòng), ngôi nhà là mang thiết kế truyền thống, là món quà của người con trai dành tặng mẹ.

Bao My tam tac khen nha mai doc dep nhu tranh ve o Hai Phong
 “MOM house” bắt đầu với mong ước chân thành về một cậu con trai. Ba mươi năm trước, tại mảnh đất này – quê hương của thân chủ, cha mẹ anh phải bán ngôi nhà thuở nhỏ do cha lâm bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.