Cô gái kêu khóc, kẹt chân dưới nắp cống vì mải dùng điện thoại

Đang đi bộ trên đường nhưng lại quá chú tâm dùng điện thoại, cô gái nhận ngay bài học đắt giá khi bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi chiếc nắp cống.

Theo East Day News, một cô gái (khoảng 20 tuổi, người Trung Quốc) đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì quá chú tâm dùng điện thoại di động.
Cụ thể, nữ chính trong câu chuyện đang đi bộ với đôi giày cao gót trên đường thì bất ngờ bước hụt xuống khoảng trống giữa các thanh kim loại của nắp cống. Điều này khiến chân cô mắc kẹt sâu xuống dưới cống và không thể kéo lên được.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự việc được cho là do cô gái mải nói chuyện qua điện thoại mà không để ý đường đi. Nếu như tập trung, có lẽ cô nàng đã có thể tránh được tai nạn hy hữu này.
Sau khi bị mắc kẹt và không thể tự mình thoát ra, nhiều người đi đường đã lại gần giúp đỡ cô gái nhưng không thành. Cuối cùng, hai người đàn ông buộc phải sử dụng một chiếc xà beng mượn từ cửa hàng gần nơi xảy ra vụ việc để nới lỏng các thanh sắt.
Phải nhờ tới sự giúp đỡ của hai người đàn ông, cô gái mới thoát được khỏi rắc rối. Ảnh: East Day News.
Phải nhờ tới sự giúp đỡ của hai người đàn ông, cô gái mới thoát được khỏi rắc rối. Ảnh: East Day News. 
Quá trình giải thoát cũng không nhẹ nhàng khi nữ chính liên tục khóc, kêu lên vì đau đớn. Tuy vậy, cuối cùng cô đã được tự do và không có bất cứ thương tích nào.
Đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh tượng giải cứu được đăng lên Internet để cảnh tỉnh những người khác. Hầu hết dân mạng đều tỏ ra bất bình và phản đối việc dùng điện thoại khi đi bộ. Điều đó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn có thể vô tình khiến người khác gặp tai nạn.
Trước đó, năm 2016, một vụ tai nạn khác liên quan đến việc dùng điện thoại di động cũng khiến dư luận bàng hoàng. Theo đoạn CCTV được ghi lại, một phụ nữ đang cắm cúi dùng điện thoại bất ngờ trượt chân rơi xuống sông.
Do trời tối và vắng vẻ nên người phụ nữ không được ai cứu. Xác của người này được tìm thấy vào sáng hôm sau.
Sự việc khiến nhiều dân mạng Trung Quốc đồng loạt kêu gọi mọi người không nên đặt cược tính mạng của mình chỉ vì mải mê với điện thoại.

Bất an trước tin “chặt tay cướp điện thoại“

Khoảng 22 giờ tối 31/8, câu chuyện “cướp chặt tay giật điện thoại” đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Facebook do thành viên Tý Nhóc Lóc Chóc đăng tải.

Tý Nhóc Lóc Chóc thuật lại câu chuyện đã chứng kiến với giọng điệu “chắc nịch” như sau: một phụ nữ đang chạy xe máy trên đường Hồ Xuân Hương, khi đến gần khu vực cà phê Starbucks thì tấp vào lề để nghe điện thoại. Lúc này có hai thanh niên chạy xe Wave đỏ kè vào. Người ngồi sau rút dao được giấu sẵn trong bụng chém mạnh vào tay để cướp chiếc điện thoại và nhanh chóng tẩu thoát, hiện trường còn lại là vũng máu. Người dân đã đem bàn tay bị đứt của nạn nhân bỏ vào thùng đá và nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện để cấp cứu.

Oppo mất bao nhiêu tiền để quảng cáo ở Táo quân 2015?

(Kiến Thức) - Nhiều khán giả bức xúc, khó chịu khi thấy điện thoại Oppo được quảng cáo quá lộ liễu trong chương trình Táo quân 2015.

Sau khi lên sóng truyền hình tối 30 Tết, chương trình Táo quân 2015 đã gặp phải làn sóng phản đối, chê bai của khán giả bởi phần nội dung, cách thể hiện năm nay có quá nhiều vấn đề. Ngoài "nhạt như nước ốc", Táo quân 2015 còn bị cho là đã bị chi phối, bị tràn quảng cáo quá lố. 
2 tiếng phát sóng Táo quân 2015, những phần quảng cáo dài dằng dặc chen ngang chương trình khiến nhiều khán giả khó chịu. Chưa kể một số hình ảnh, logo của nhà tài trợ, quảng cáo còn lấp ló ở các góc khung hình gây sự phản cảm. Đỉnh điểm, trong một tình tiết ngắn, các Táo đã dùng điện thoại Oppo chụp ảnh tự sướng và hát hò - dù rất khéo léo quảng cáo cho thương hiệu này, nhưng bị "ném đá" mạnh sau khi chương trình kết thúc

Tin mới