Madison tự nguyện dọn dẹp không công trong các siêu thị vì quá nghiện công việc này. Ảnh: IG. |
"Tôi làm việc ngẫu nhiên và hoàn toàn miễn phí tại một siêu thị Target. Tôi tới đó lúc 13h và sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Tôi đảm bảo sẽ làm việc hết mình vì các khách hàng", cô gái tóc nâu, không phải là nhân viên chính thức của doanh nghiệp bán lẻ khổng lồ Target, chia sẻ.
Trong ca làm việc miễn phí, Madison còn hỗ trợ siêu thị xếp thêm hàng hoá lên kệ, nhặt rác vương vãi trên sàn, giúp khách hàng tìm đúng vị trí món đồ họ cần mua.
Madison tự nguyện làm việc theo ca đủ 8 giờ liên tục dù không được trả một đồng nào. Thậm chí, cô còn tặng cho một số người mua hàng may mắn những thẻ quà tặng trị giá 20 USD hoặc hộ tống họ đến quầy đăng ký và thanh toán đầy đủ hóa đơn mua sắm của họ.
Dù làm khá nhiều việc, Madison chủ yếu tới siêu thị để cọ rửa toilet - niềm đam mê của cô.
"Nhà vệ sinh thực sự bẩn nhưng đừng lo, tôi đã lau dọn sạch sẽ", cô gái vừa nói vừa dùng tay trần dọn những mảnh giấy vệ sinh ướt sũng còn vương vãi trên sàn nhà vệ sinh.
Tháng 12/2023, Madison dành 9 giờ để dọn dẹp và sắp xếp một cửa hàng Walmart trước đợt cao điểm Giáng sinh.
Cô còn tới các phòng tắm công cộng của nhà hàng Popeyes và Taco Bell, trang trí từng nhà vệ sinh ở đây bằng cây thông Noel bằng nhựa và biển hiệu có dòng chữ: "Chúc bạn một kỳ nghỉ vui vẻ".
Madison còn trang trí các toilet công cộng bằng tranh ảnh khi cô tới đây dọn dẹp dịp Giáng sinh. Ảnh: IG. |