Đó là loài chuột châu chấu phương nam, có biệt danh là 'ma sói', sống ở sa mạc Sonoran (Mỹ). Vào những đêm trăng tròn, loài chuột này thường tru lên như sói.
Con "tàu ma" Ma'agan Mikhael B đã lộ diện sau 6 thế kỷ bị đắm nguyên vẹn đến kinh ngạc, trên đó còn có những "vị khách" quá giang mang mầm mống cái chết.
Con người cần ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần. Trong thế giới động vật, một số sinh vật ngủ lâu hơn chúng ta tưởng tượng. Thậm chí, một số có thể ngủ tới 9 tháng.
Theo kết quả của một nghiên cứu mới, ngay cả loài chuột cũng có khả năng mơ về những chuyến hành trình hư cấu, du hành đến những địa điểm không tồn tại trong suy nghĩ của chúng.
Mới đây, tài khoản @cctvidiots đã đăng tải lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) một đoạn video đầy kịch tính về khoảnh khắc một người đang cho rắn độc ăn.