Chú rể đột nhiên biến mất trước ngày cưới, cô dâu quyết định bất ngờ

Chú rể đột nhiên biến mất trước ngày cưới, cô dâu có quyết định đầy bất ngờ

Theo thông tin được đăng tải, đám cưới của cô dâu Rating và chú rể Gendy được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 8/5 ở thành phố Maospati, vùng Magetan Regency, tỉnh Đông Java, Indonesia.

Không rõ vì lý do gì, khi chỉ còn cách đám cưới 3 ngày, chú rể đột nhiên biến mất không dấu vết. Mọi người đều không biết chú rể ở đâu, cũng không liên lạc được với anh. Có người cho rằng anh đã bỏ nhà đi để trốn tránh cuộc hôn nhân với cô dâu.

Sau khi biết tin, cô dâu Ranting sững sờ không nói nên lời và vô cùng đau khổ. Ngày cưới ngày càng đến gần, tiệc cưới đã đặt, thiệp cưới cũng đã gửi đến các quan khách, cô dâu và gia đình không biết phải xử lý ra sao.

Khi đã suy nghĩ kỹ, cô dâu quyết định vẫn tổ chức đám cưới như bình thường. Trong ngày trọng đại, cô mặc chiếc váy cưới truyền thống Indonesia màu trắng, đứng cạnh các thành viên trong gia đình mình. Tuy nhiên, chú rể từ đầu đến cuối đều không xuất hiện nên cô dâu không thể vui vẻ nổi.

Đám cưới vốn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng cô dâu lại tỏ ra chán nản, gương mặt lạnh tanh. Đôi lúc cô cười gượng, cố gắng tỏ ra bình thường để không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ buồn bã.

Chu re dot nhien bien mat truoc ngay cuoi, co dau quyet dinh bat ngo

Đám cưới vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch dù không có chú rể.

Một quan khách đăng tải bức ảnh trong đám cưới, kèm theo dòng trạng thái: "Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi tham dự một đám cưới mà không có chú rể. Dường như lựa chọn của cô dâu không phải là lựa chọn của Chúa".

Không lâu sau, một người thân của cô dâu cũng chia sẻ trên Facebook: "Nếu ai biết tung tích của chú rể Gendy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi. Anh ấy đã bỏ trốn vào ngày 5/5/2022 mà không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào".

Câu chuyện về đám cưới không có chú rể hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng Indonesia. Nhiều người động viên cô dâu, đồng thời chỉ trích hành động vô trách nhiệm của chú rể. Một số khác lại cho rằng không nên đổ lỗi cho chú rể vì chưa rõ lý do anh bỏ trốn.

Cách đây không lâu, sự việc tương tự đã xảy ra tại thị trấn Maharajpur, thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Sau khi thực hiện xong nghi thức "jaimala" (trao đổi vòng hoa), chuẩn bị đến lễ cưới chính, nhà trai phát hiện chú rể đã biến mất. Hai bên gia đình cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy chú rể.

Trước thái độ giận dữ từ phía nhà gái, nhà trai đã đưa ra đề nghị rằng cô dâu có thể kết hôn với một trong những chàng trai bên nhà chú rể đang có mặt tại đám cưới. Sau một hồi tham khảo ý kiến từ gia đình, cô dâu đồng ý chấp nhận đề nghị trên và nhanh chóng lựa chọn một nam khách mời đang tham dự hôn lễ để tiến hành làm đám cưới.

Tuy nhiên, ngay sau khi đám cưới kết thúc, phía nhà gái đã làm đơn tố cáo gia đình chú rể cũ lên chính quyền địa phương. Gia đình cô dâu cho rằng cần phải chịu trách nhiệm về sự việc trên khi cố tình tạo điều kiện để chú rể bỏ trốn.

Chú rể ôm ấp, bỏ trốn cùng bồ sát hôn lễ, cô dâu hành động sốc

Vì quá thất vọng, cô dâu này sau đó khóc nức nở trước mặt quan khách.

Đám cưới là ngày trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Bởi vậy ai cũng mong muốn bản thân có một hôn lễ trọn vẹn, ấm cúng.

Thế nhưng đời không như là mơ khi đến phút cuối lại xảy ra những tình huống oái oăm khiến người trong cuộc chỉ biết khóc nghẹn và uất ức. Điển hình như trường hợp dưới đây.

Mẹ chồng trang trí giường cưới cho con, ai cũng “ngớ người”

Vì người được giao nhiệm vụ trang trí phòng cưới cho chú rể không đến kịp nên bà mẹ đã

Bên cạnh việc trang trí rạp cưới thì phòng cưới cũng là một khâu được cô dâu, chú rể vô cùng chú trọng bởi phòng cưới được xem như là tổ ấm nhỏ của các cặp tân lang tân nương.

Mới đây, hình ảnh trang trí giường cưới của một cặp vợ chồng được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây được rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Cụ thể dòng chia sẻ được cô nàng có Duyên Mi đăng tải trên mạng xã hội: "Đây là phòng cưới của anh nhà bác mình mọi người ạ. Anh ấy bảo đợi mình về trang trí nhưng mình về muộn quá. Về tới nơi bác gái mở cửa phòng ra và tự hào giới thiệu đây là tác phẩm bác làm.

Mình không hình dung được đây là con gì nhưng đáng yêu quá. Cũng may mình kịp thời nắn lại trước khi cô dâu, chú rể vào phòng".

Me chong trang tri giuong cuoi cho con, ai cung “ngo nguoi”

Chiếc giường cưới được mẹ chú rể trang trí vô cùng hài hước.

Theo đó, mới đây, anh trai của Duyên Mi cưới vợ nên đã nhờ cô gái sang trang trí phòng cưới giúp. Tuy nhiên, do có việc bận nên cô gái đã về muộn, do vậy, mẹ của chú rể đã trổ tài thay. Vừa về đến nơi mở cửa vào phòng thì Duyên Mi đã ngỡ ngàng với chiếc giường cưới được bác gái trang trí.

Me chong trang tri giuong cuoi cho con, ai cung “ngo nguoi”-Hinh-2

May mắn là cô gái đã về kịp thời và sửa lại "tác phẩm" lỗi này.

Theo đó, vẫn là đôi thiên nga được thiết kế bằng khăn tắm, tuy nhiên, đôi thiên nga này lại có hình dáng "sai sai". Hình ảnh được cô gái chia sẻ cho thấy, đôi thiên nga này có hình dáng méo mó, phần cổ thì quá dài so với quy định đến mức nhiều người con liên tưởng đến con rắn. Rất may là Duyên Mi đã về kịp thời và sửa lại "tác phẩm" của bác gái nếu không nhìn thấy hình ảnh cô dâu cũng "dở khóc dở cười" mất thôi.

Me chong trang tri giuong cuoi cho con, ai cung “ngo nguoi”-Hinh-3

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.