Chủ hàng xôi Yến lên tiếng tin đồn đóng cửa

Chủ hàng xôi Yến khẳng định quán chỉ đóng cửa tạm thời trong một thời gian ngắn sau đó sẽ hoạt động lại, không như tin đồn một số người đưa ra.

Ngày 9/5, bà Lương Thị Hồng Yến, chủ cửa hàng xôi Yến được mệnh danh đắt hàng nhất Hà Nội khẳng định quán sẽ sớm hoạt động trở lại. Hiện tại, việc đóng cửa là để nâng cấp, có thể phục vụ tốt hơn, không phải do các tin đồn xấu của một số người đưa ra.
Một nguồn tin trong gia đình bà Yến cũng khẳng định với Zing.vn rằng xôi Yến không đóng cửa mà chỉ tạm thời ngừng hoạt động. Anh này cho biết bà Yến đang gặp một số vấn đề gia đình nên cần nghỉ ngơi giải quyết.
Chu hang xoi Yen len tieng tin don dong cua
Chủ hàng xôi Yến khẳng định quán chỉ đóng cửa tạm thời trong một thời gian ngắn sau đó sẽ hoạt động lại, không như tin đồn một số người đưa ra. 
Bên cạnh đó, theo lời anh này, thương hiệu cũng cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu. Thời gian qua, thương hiệu này phát triển, thành công nhanh nên bị "ăn theo" khá nhiều. Chính các thương hiệu ăn theo này khiến cho hình ảnh cửa hàng chính bị xấu đi, mất uy tín. Do đó, chủ hàng quyết định đầu tư thêm để nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ.
Khi được hỏi về thời gian mở cửa lại, anh này cho biết còn phụ thuộc vào việc giải quyết chuyện cá nhân của bà chủ, song sẽ trong thời gian sớm nhất có thể.
Khoảng 10 ngày gần đây, thông tin về việc cửa hàng xôi trên phố Nguyễn Hữu Huân (Hà Nội) ngừng hoạt động không có lý do khiến nhiều người bất ngờ. Không ít khách hàng theo thói quen đến mua xôi đều phải ra về trong thất vọng. Chính những người dân xung quanh ở Nguyễn Hữu Huân cũng không biết lý do cửa hàng đóng cửa.
Theo một số nguồn tin từ người dân xung quanh, vào buổi tối cách đây khoảng 10 ngày, cửa hàng đóng cửa một cách “ồn ào”. Đồ đạc được nhân viên chuyển hết sang hiệu xôi bên cạnh. Sau đó, cửa hàng không mở bán lại, chỉ thấy có mấy nhân viên thay nhau tới trông quán. Thỉnh thoảng, chủ hàng thịt lợn tìm đến lấy tiền hàng mà không được.
Cửa hàng xôi này là một trong số ít hàng xôi ở Hà Nội tấp nập khách xếp hàng, nhân viên phục vụ luôn tay từ sáng sớm đến quá nửa đêm. Nhiều thông tin cho biết, cửa hàng xôi Yến có doanh thu “khủng” lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí 60 triệu đồng mỗi ngày. Một số thông tin xuất hiện quán xôi này đóng cửa do vỡ nợ.

Rau thai đâm xuyên vết mổ cũ, thai phụ bị vỡ tử cung

Bệnh nhân bị vỡ tử cung do rau thai đâm xuyên qua vết mổ cũ vào ổ bụng, bám sát bàng quang, máu tràn ổ bụng.

Theo Vnexpress, tối 12/3, bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch, đau bụng dữ dội vùng hạ vị, ra máu âm đạo, mạch nhanh, huyết áp tụt… Qua thăm khám, siêu âm các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ tử cung do rau thai đâm xuyên qua vết mổ cũ vào ổ bụng, bám sát bàng quang, máu tràn ổ bụng. Bệnh nhân đang có thai khoảng 16 tuần.
Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu hồi sức, chuyển phẫu thuật. Sau gần một giờ, các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung, khâu cầm máu và truyền 24 đơn vị máu. Bị mất máu nặng, phải truyền máu gấp với số lượng lớn nhưng bệnh nhân lại thuộc nhóm máu hiếm AB; nguồn máu dự trữ của bệnh viện không thể đáp ứng kịp thời. Các bác sĩ đã liên hệ câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tỉnh, huy động người nhà bệnh nhân, nhân viên bệnh viện hiến máu cứu người. Điều dưỡng Nguyễn Thu Hà ở khoa nhi đang trong đêm trực đã hiến một đơn vị máu.

Món quà từ người đàn bà lam lũ khiến nam bác sĩ xúc động

Người phụ nữ cho biết, trước đây lo chuyện con nằm viện ốm đau nên bà không kịp cảm ơn bác sĩ. Vừa nói bà vừa đặt lên bàn bác sĩ Nha 1 nải chuối tiêu nhỏ rồi vội vã ra về...

Trong căn phòng nhỏ xếp đầy tài liệu nghiên cứu, PGS.TS Phạm Bá Nha (SN 1966 - Trưởng khoa Phụ sản, BV Bạch Mai) tiếp chuyện chúng tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.