Chồng sát hại vợ rồi trốn vào rẫy cà phê ngủ

Nghe chị Khuyên đòi về nhà bố mẹ đẻ, Mạnh lấy búa đánh vào đầu vợ làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, anh ta bỏ trốn vào rẫy cà phê nằm ngủ.

Sáng 19/11, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vừa bắt giữ Giang Văn Mạnh (40 tuổi, ngụ xã Cư Ni) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Khuyên (39 tuổi, vợ Mạnh).
Trước đó, khoảng 16h ngày 18/11, Mạnh và vợ xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, chị Khuyên đòi bỏ về nhà mẹ nên Mạnh lấy búa đánh vào đầu vợ.
Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Thấy vợ ngã gục, co giật, Mạnh đóng cửa nhà rồi bỏ trốn. Người dân sau đó phát hiện đưa chị Khuyên đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Nhận được tin báo, Công an huyện Ea Kar huy động lực lượng vây bắt nghi phạm. Tới 5h ngày 19/11, cảnh sát bắt được Mạnh khi anh ta đang ngủ dưới gốc cà phê.
Theo cán bộ điều tra, Mạnh bị hội chứng Down. Vợ chồng Mạnh có 2 con nhưng đều không được bình thường.

Đánh vợ chết tươi vì tội lúi húi với hàng xóm trong...vườn điều

Đi làm rẫy về, thấy vợ đang thân mật với hàng xóm tại vườn điều, Puih Kin cầm cây gỗ đánh vợ tử vong rồi dùng xăng uống để tự tử.

Người đàn ông đánh vợ tử vong là Puih Kin (39 tuổi), trú xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Nhớ lại những câu nói bất hủ của thầy cô nhân ngày 20/11

(Kiến Thức) - Gần tới ngày 20/11, các thế hệ học trò lại nhớ về những bài giảng, kỉ niệm và nhiều câu nói bất hủ của thầy cô. 

Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người hẳn sẽ còn nhớ như in những câu nói bất hủ của thầy cô.
Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người hẳn sẽ còn nhớ như in những câu nói bất hủ của thầy cô
Đừng tưởng có thể qua được mắt của thầy cô nhé....
Đừng tưởng có thể qua được mắt của thầy cô nhé....

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.