3 năm lấy chồng, tôi chẳng có bất cứ phàn nàn gì về anh và bố mẹ bên nhà. Duy chỉ có tính gia trưởng và luôn coi trọng nhà nội hơn nhà ngoại ở anh là tôi ghét cay ghét đắng. Vợ chồng nhiều lần cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn.
Trước đây khi yêu anh luôn tỏ ra là người rất tâm lý với bên nhà vợ. Khi chính thức làm rể rồi, Tết nhất hay giỗ chạp, nhà có việc lớn nhỏ, anh đều dặn phải chu toàn bên nội. Còn việc bên ngoại thì tham gia cho có, không có nghĩa vụ và phận sự phải lo lắng nhiều vì đã có anh chị em đằng ngoại lo.
Không muốn vợ chồng to tiếng nên 3 năm qua tôi cứ lờ đi. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi bảo chồng, thời đại bây giờ còn quan trọng nội với ngoại, nhà nào 2 đứa cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau. Nhưng chồng bảo thủ:
“Lấy chồng rồi thì nhà nội là chính còn ngoại chỉ là phụ, là thứ yếu”.
Không muốn vợ chồng to tiếng nên 3 năm qua tôi cứ nín nhịn. Giỗ chạp, tết nhất về ngoại sẽ lén lút tự bù trừ riêng cho bố mẹ đẻ mà chẳng cần thông báo với chồng. Có lẽ vì thế mà chồng tôi càng được thể, nghĩ bản thân là đúng.
Sau gần 3 năm cưới, mấy tháng trước tôi có bầu khiến 2 bên bố mẹ rất vui. Lần đầu bầu bí nhưng may mắn tôi không bị ốm nghén nên vẫn khỏe khoắn đi làm và đi lại bình thường. Tôi ăn uống cũng rất ngon miệng nhất là nghiện ăn đồ ngọt như các loại bánh ngọt, bánh trung thu.
Nhiều lúc tôi chỉ ao ước được ăn 1 chiếc bánh nướng hay bánh dẻo nhưng không dám mua ăn vì sợ bị tiểu đường thai kỳ, không tốt cho sức khỏe thai nhi. Chồng tôi biết thừa vợ thích ăn nhưng không bao giờ anh mua về.
Nói chung ngoài bụng bầu lớn mỗi ngày và thèm đồ ngọt thì trộm vía tôi không gặp bất cứ vấn đề nào. Có lúc nhớ nhà, tôi muốn về quê ngoại cách đó có 50km chơi nhưng anh không cho đi:
“Ở nhà, đang bầu bí không đi đâu cả, nhỡ trên đường xảy ra tai nạn gì lại ân hận cả đời”.
“Em đi taxi thì có gì xảy ra được chứ”.
“Taxi cũng chỉ là phương tiện thôi, có thể xảy ra bất cứ bất trắc nào, phải hạn chế đi khi đang bầu”.
Anh lấy lý do nhà ngoại xa, tôi lại đang bầu bí nên để an toàn, tốt nhất không di chuyển. Thấy chồng có vẻ lo lắng nên tôi cũng nghe theo vì cẩn thận không thừa.
Cuối tuần trước tôi bảo anh ra ngoài mua vài hộp bánh ngon gửi về biếu nội ngoại và 1 hộp mang về thắp hương tại nhà. Anh đi 1 lúc thì về, thấy chồng mua cả chục hộp bánh trung thu ngon của thương hiệu nổi tiếng, tôi còn nghĩ nay anh tâm lý ghê. Nào ngờ thấy anh bỏ hết 7 hộp bánh ngon ra 1 góc sô-pha rồi nói:
“Số bánh này mai anh sẽ nhờ thằng Quang (em chồng) chở về quê biếu ông bà nội 2 hộp còn đâu là nhờ bà biếu mỗi cô chú nhà nội 1 hộp”.
Không thấy anh nhắc tới nhà ngoại, tôi ngớ người hỏi:
“Vậy còn bánh nhà mình và nhà ông bà ngoại đâu?”.
Chồng tôi cười trừ:
“Em đang bầu bí sắp sinh thì không được ăn bánh trung thu nên anh cố tình không mua về. Nghe nói bà bầu ăn bánh trung thu khiến đường huyết tăng cao, không tốt cho sức khỏe nên giờ phải nhịn, sau sinh vẫn thèm thì anh mới cho ăn. Còn nhà bà ngoại, ông bà không thích ăn các loại bánh ngọt có đường nên anh đã mua 2kg hồng ngâm Đà Lạt gửi về cho họ đây”.
Nghe chồng nói mà ba máu sáu cơn trong tôi nổi lên, tôi nói thẳng mặt chồng:
“Ở đâu ra người con rể mà trung thu không mua biếu được bố mẹ hộp bánh thắp hương. Thật tôi không thể hiểu nổi anh thế nào, từ giờ trở đi, con rể ích kỷ như anh khỏi phải lo liệu chuyện nhà ngoại nữa, cứ để đấy tôi lo hết không xấu mặt quá”.
Nói rồi ngay trước mặt chồng, tôi gọi điện cho bà ngoại bảo thích ăn loại bánh trung thu nào để đặt mua gửi về. Tôi cũng bảo vừa chuyển khoản cho bố mẹ 10 triệu để đỡ thêm vào lo những khoản đóng góp đầu năm cho 2 em ăn học.
Chồng quan tâm đến vợ bầu nhưng lại ích kỷ với nhà ngoại khiến tôi rất buồn lòng. (Ảnh minh họa)
Thấy vợ đặt mua biếu nhà ngoại bánh trung thu ngon và còn chuyển khoản cho ông bà 10 triệu, chồng tôi dù tiếc đứt ruột nhưng thấy vợ cáu vẫn không làm gì được. Đã thế, tôi càng trêu ngươi để anh biết đã sống lỗi và nhỏ nhen như nào.
Cũng giống như chồng không cho vợ bầu ăn bánh trung thu và cấm tôi được đụng đến nhưng tôi vẫn cứ đặt mua 1 hộp để ăn một chút dù cũng biết rõ không nên ăn. Nhưng thèm quá thì cứ ăn 1 ít chắc không sao các mẹ nhỉ?
Mẹ bầu có được ăn bánh trung thu không?
Chế độ dinh dưỡng của phụ nữ mang thai thường chú trọng đến các thực phẩm lành mạnh, với lượng chất béo thấp và năng lượng cao. Tuy nhiên, không tránh khỏi những lúc mẹ bầu cũng “thèm thuồng” các món bánh kẹo, đồ ăn nhanh, bao gồm cả bánh trung thu.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn bánh trung thu, nhưng ăn với mức độ vừa đủ. Phụ nữ đang mang thai nên mỗi ngày chỉ khoảng 1/8 - 1/4 chiếc bánh là tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.
Ngoài ra, mẹ bầu cần chọn lựa các loại bánh có nơi sản xuất uy tín và còn hạn sử dụng vì có rất nhiều loại bánh kém chất lượng được bày bán. Bởi thế trong quá trình ăn bánh hoặc cắt bánh ra nếu có mùi vị khác lạ thì không nên ăn vì bánh đó có thể bị mốc, hoặc được ngâm tẩm các chất phụ gia không đảm bảo sức khỏe như: rối loạn tiêu hóa, ngộ độc…