Chồng mất nhân tính dùng cưa sắt cắt mặt vợ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đang điều tra một nữ bệnh nhân bị chồng dùng cưa sắt và vật nhọn gây thương tích vùng mặt.

Tối 23/7, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau – xác nhận thông tin đang điều trị một nữ bệnh nhân bị chấn thương nặng ở vùng mặt.
Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 20/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân P.T.N (26 tuổi, ngụ ở xã An Phúc, Đông Hải, Bạc Liêu), được đưa vào bệnh viện, trên mặt có nhiều vết thương nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã làm thủ tục sơ, cấp cứu. Hiện, bệnh nhân đang điều trị tại giường số 20, khoa ngoại thần kinh.
Chong mat nhan tinh dung cua sat cat mat vo
Bệnh viên Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi bệnh nhân P.T.N đang điều trị. 
Một nguồn tin của Lao Động cho biết, trên mặt của bệnh nhân N có một vết cưa sâu ở trán, quanh vùng mắt, mũi, có nhiều vết rách kéo dài. Ngoài ra, chân của bệnh nhân còn có một vết thương do có vật nhọn đâm vào.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là người vợ bị chồng dùng cưa sắt và vật nhọn hành hạ.

Xỏ mũi, dẫn vợ đi khắp nơi làm nhục

Không chỉ bán một đứa con gái cho một người Trung Quốc, Phần còn hành hạ vợ thậm tệ. Có lần Phần còn dùng một đoạn dây thép xuyên thủng 2 vách ngăn giữa lỗ mũi, uốn thành vòng rồi dùng đoạn dây thừng buộc vào, dẫn vợ đi bêu xấu. Không chịu nổi sự tàn độc này người vợ đã ăn lá ngón tự tử.

Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà, Lào Cai vừa đưa ra xét sử sơ thẩm và tuyên phạt Lìu Chíu Phần (sinh năm 1972), trú tại xã Cốc Lầu (Bắc Hà) 2 năm tù về tội bức tử người khác.
 
Theo cáo trạng tại tòa, Lìu Chíu Phần kết hôn với chị Vàng Thị Dí và chung sống với nhau tại thôn Minh Hà, xã Cốc Lầu, Lào Cai. Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu hòa thuận, hạnh phúc. Đến năm 2011, Phần không tu trí làm ăn, thường xuyên cờ bạc thua tiền phải bán ruộng, đất để trả nợ. Do thiếu đất canh tác, gia đình khó khăn về kinh tế nên cuối năm 2011, chị Dí sang Trung Quốc làm thuê.
 
Bị cáo Lìu Chíu Phần.
Bị cáo Lìu Chíu Phần.

Ngày 29/1/2012, chị Dí về rủ hai người con gái của mình là cháu Lìu Thị X. (SN 1994) và cháu Lìu Thị C. (SN 1996) sang Trung Quốc làm thuê. Sau khi biết chuyện, Phần sang Trung Quốc để tìm vợ, con.

Lúc này, một người tên là Giàng Seo Chớ ở Trung Quốc đề nghị Phần gả cháu Lìu Thị X. làm vợ với số tiền sính lễ là 9.800 nhân dân tệ. Còn cháu Lìu Thị C. bất ngờ bị một nhóm người Trung Quốc bắt đi nên không đón được về.
 
Ngày 15/2, Phần đón được chị Dí trở về nhà. Trong khoảng thời gian này, bị cáo thường xuyên đánh, chửi và hành hạ vợ một cách thậm tệ.
 
Khoảng 7h sáng 20/2, Lìu Chíu Phần dùng một đoạn dây thép dài khoảng 15cm xuyên thủng vách ngăn giữa 2 lỗ mũi của chị Dí, rồi uốn thành vòng tròn, sau đó dùng một đoạn dây thừng buộc vào vòng sắt dắt chị Dí đi khắp thôn Minh Hà để làm nhục.

Tiếp những ngày sau đó, Phần còn thường xuyên đánh đập vợ rất nhiều lần. Không chịu đựng được sự đối xử tàn ác của chồng, ngày 9/4, chị Dí đi lên khu rừng ở thôn Bản Giàng, xã Cốc Lầu (Bắc Hà) ăn lá ngón tự tử.
 
Tại tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; tuy nhiên, do bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình, có hoàn cảnh khó khăn, đang phải nuôi dưỡng 2 con nhỏ (14 và 9 tuổi) nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.
 
Xét hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà đã tuyên phạt Lìu Chíu Phần 2 năm tù về tội bức tử người khác.
 
(Nguồn: Lào Cai Online)
[links()]

Uẩn khúc vụ ôm mìn truy sát vợ ở Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Chồng ôm mìn truy sát vợ, mìn nổ làm người chồng chết không nguyên vẹn, vợ bị thương nặng. Bi kịch này từ đâu mà có?

Công an TP Cẩm Phả đang phối hợp với công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ chồng tử vong khi ôm mìn truy sát vợ vào ngày 31/12/2014 tại phường Quang Hanh.
Chiều hôm đó, ngay trước cửa một căn nhà trong ngõ 35, tổ 3, khu 4, phường Quang Hanh, một tiếng nổ vang lên chói óc khiến người dân khu phố bàng hoàng. Họ chạy ra và phát hiện anh Nguyễn Ngọc X. (SN 1972, nguyên quán huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) chết trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn. Bên cạnh là vợ anh, chị Trần Thị Mai (SN 1978, nguyên quán huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) vẫn ngồi dậy được nhưng mặt đầy máu, một cánh tay gãy nát, có dấu hiệu rối loạn tâm lý do hoảng sợ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới