Chơi bài gian lận, thiếu úy CS bị con bạc tấn công

(Kiến Thức) - Phát hiện thiếu úy cảnh sát dùng hóa chất đánh dấu quân bài, các con bạc bị thua số tiền lớn đã dùng roi điện tấn công để cướp lại tiền.

Ngày 7/4, công an quận Thủ Đức, TP HCM đang thụ lý vụ cướp táo tợn xảy ra tại một sòng bạc trên địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Bước đầu cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản; 6 đối tượng khác bị điều tra, xử lý hành vi đánh bạc; trong số các “con bạc” có một thiếu úy cảnh sát công tác tại phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Bình Dương và một phó ban điều hành KP2, phường Tam Phú.
Kẻ cướp đến công an…trình báo!
Sáng ngày 2/4, Trần Đức Tuấn (tự Cu, 27 tuổi) cùng bạn gái là Nguyễn Thị Cẩm H. (21 tuổi, cả 2 quê tỉnh Bình Thuận) và Lê Văn Dũng (tự Mỹ khùng, 25 tuổi, trú quận Bình Thạnh) đến công an quận Thủ Đức trình báo về việc bị Đỗ Minh Quân (28 tuổi); Huỳnh Hoàng Tiến (tự Tiến xa lộ, 32 tuổi) và một đối tượng khác dùng thủ đoạn gian dối trong khi chơi đánh bạc tại một căn nhà trên đường Tam Bình, khu phố 2, phường Tam Phú khiến họ bị thua số tiền lớn.
Choi bài gian lạn, thiéu úy CS bị con bạc tán cong
 Cùng đồng bọn dùng roi điện cướp tài sản của con bạc, tuy niên các đối tượng vẫn đến công an trình báo mình là nạn nhân của thủ đoạn "Cờ gian bạc lận". Ảnh minh họa
Theo đó Tuấn cho biết, từ tháng 3/2015 có đến chơi đánh bạc tại địa chỉ trên do Nguyễn Thị Ngọc T. (40 tuổi) tổ chức và tính đến cuối tháng 3, Tuấn đã thua hơn 600 triệu đồng.
Nghi ngờ mình bị nhóm Quân chơi gian lận, Tuấn đã bàn với bạn gái là H. mua kính len áp tròng đeo vào mắt. Trưa ngày 30/3, trong lúc đang chơi bài với nhóm Quân, Tiến…Tuấn tiếp tục thua hàng chục triệu đồng và H. đeo kính len áp tròng vào thì phát hiện các lá bài có đánh dấu (mắt thường không nhìn thấy).
Từ trình báo của Tuấn, H. và Dũng, cơ quan công an mở rộng điều tra và làm rõ sự thật “động trời”. Theo đó sau khi phát hiện mình bị chơi bài gian dối, Tuấn đã âm thầm gọi cho đồng bọn là Dũng và Lê Thụy Thùy Trang (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) ập đến dùng roi điện khống chế Quân để lấy lại tiền và ép Quân viết giấy vay số tiền 500 triệu đồng, đồng thời cả bọn lấy đi chiếc SH của nạn nhân.
Nạn nhân là thiếu úy cảnh sát
Ngay sau đó, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Đức Tuấn, Lê Văn Dũng, Lê Thụy Thùy Trang về hành vi “cướp tài sản”.
Quá trình điều tra, công an đã bước đầu làm rõ nạn nhân bị cướp là Đỗ Minh Quân, thiếu úy cảnh sát đang công tác tại phòng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương.
Quân và Tiến (là phó ban điều hành KP2, phường Tam Phú) thường xuyên tham gia đánh bạc với nhóm của Tuấn. Trong quá trình chơi bài, Quân đã dùng hóa chất đánh dấu lên các lá bài mà mắt thường không thể nhìn thấy và dùng len kính áp tròng để “điều khiển” quân bài. Bằng thủ đoạn này, Quân đã liên tục “ăn” của Tuấn số tiền hơn 600 triệu đồng suốt thời gian dài.
Tuy nhiên cuối cùng Quân đã bị Tuấn phát hiện và cùng đồng bọn dùng roi điện tấn công để ép ký giấy vay nợ và cướp chiếc SH của Quân.
Công an đang lập hồ sơ để xử lý Quân, Tiến và 4 nghi can khác về hành vi “đánh bạc”.

Thiếu úy công an ôm người yêu nhảy cầu tự tử

(Kiến Thức) - Bị gia đình ngăn cản vì yêu một người có một đời chồng, con 5 tuổi, thiếu úy Hồ Viết Nghị đã ôm người yêu nhảy xuống sông tự tử.

Thiếu úy Hồ Viết Nghị (25 tuổi), công tác tại Đội an ninh, công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), có tình cảm nam nữ với chị Dương Thị Kim Oanh (27 tuổi), trú tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa. Vì chị Oanh đã có một đời chồng, con 5 tuổi, lại lớn hơn anh Nghị 2 tuổi nên gia đình anh Nghị không đồng ý cho hai người yêu nhau.
Hiện trường vụ nhảy cầu tự tử.
 Hiện trường vụ nhảy cầu tự tử.
Ngăn cản không được, đã nhiều lần chị Oanh bị gia đình anh Nghị đến chửi mắng, yêu cầu chấm dứt chuyện tình cảm với anh Nghị.

Ngang trái mối tình của thiếu úy quẳng người yêu xuống hồ

(Kiến Thức) - Cái chết bất ngờ của thiếu úy Hồ Viết Nghị khiến gia đình, đồng đội sững sờ bởi không ai có thể ngờ rằng anh lại có một hành động nông nổi trong chuyện tình cảm đến vậy.

Rạng sáng ngày 22/10, thiếu úy Hồ Viết Nghị (25 tuổi), công tác tại Đội an ninh, công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) chở người yêu là chị Dương Thị Kiều Oanh (28 tuổi), ngụ tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, đi chơi rồi bất ngờ ôm trầm lấy chị Oanh quẳng xuống hồ thủy điện Đắk R’tíh rồi nhảy xuống hồ tử tử. Chị Oanh nhờ bám vào được một thanh sắt dưới gầm cầu mà thoát chết, thiếu úy Hồ Viết Nghị bị ngạt nước dẫn đến tử vong.
Hiện trường vụ tử tử của một mối tình ngang trái
 Hiện trường vụ tử tử của một mối tình ngang trái
Chuyện đau lòng trên bắt đầu từ một cuộc tình nhiều sóng gió, trái ngang. Thiếu úy Nghị yêu chị Oanh hơn mình tới 3 tuổi, nhưng đó không phải là lý do khiến gia đình anh ngăn cản. Người yêu anh Nghị đã có một đời chồng, đang sống với con gái 5 tuổi, do vậy gia đình anh Nghị không muốn cho anh quen biết, qua lại và có tình cảm với người phụ nữ này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.