Chính quyền Ukraine mới thuê người bắn tỉa

(Kiến Thức) - Ukraine xuất hiện nghi án: các tay súng bắn tỉa vào người biểu tình và cảnh sát, kích động, dẫn tới cuộc đổ máu ở Quảng trường Độc lập tại Kiev.

Thông tin trên được tiết lộ trong đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton và Ngoại trưởng Estonia, Urmas Paet vừa bị rò rỉ và đang lan truyền rộng rãi trên internet.
Trong cuộc điện đàm, ông Urmas Paet và bà Catherine Ashton đã thảo luận về những cáo buộc cho rằng các nhà lãnh đạo biểu tình thân Phương Tây của Ukraine nhúng tay vào cuộc đổ máu ở Quảng trường Độc lập tại Kiev hôm 20/2-21/2 khiến hàng chục người biểu tình và khoảng 15 cảnh sát thiệt mạng. Ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Estonia ra thông cáo báo chí trong đó xác nhận tính xác thực của các đoạn ghi âm cuộc nói chuyện trên.
“Đã có chứng cứ xác thực hơn về người đứng đằng sau các tay súng bắn tỉa. Đó không phải là (Tổng thống bị lật đổ) Yanukovych. Đó là người của chính phủ mới”, ông Urmas Paet nhấn mạnh đồng thời cho biết, phe đối lập ở Kiev đã thuyết phục ông Paet không mở rộng điều tra vụ này vì họ (phe đối lập) đứng đằng sau chuyện này. Theo ông, có thể phe đối lập đã thuê những tay súng bắn tỉa nói trên trong hàng ngũ NATO.
Tiếp đó, bà Ashton đáp lại rằng: “Vâng, vâng… Điều đó thật khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn điều tra thêm. Tôi không nghĩ đến tình huống này. Thật quá bất ngờ”.
Một người biểu tình bị thương tại Quảng trường Độc lập ngày 20/1.
 Một người biểu tình bị thương tại Quảng trường Độc lập ngày 20/1.
Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, ông Pate cũng nhấn mạnh rằng, người Ukraine không tin tưởng các nhà lãnh đạo Maidan (Quảng trường Độc lập) bao gồm các chính trị gia đối lập thân phương Tây "có quá khứ dơ bẩn" dự kiến sẽ tham gia chính phủ mới.
Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Urmas Paet Estonia thăm Kiev vào ngày 25/2 lúc cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu và lực lượng an ninh tại thủ đô Ukraine đã trải qua đỉnh điểm.
Theo đó, truyền thông Nga nhận định, qua đoạn ghi âm nói trên có thể thấy rõ EU, cụ thể là bà Ashton, đã biết rõ việc các nhà lãnh đạo trong chính phủ mới ở Ukraine thuê các tay súng bắn tỉa bắn vào người biểu tình song vẫn cố tình làm ngơ.
94 người Ukraine đã thiệt mạng và 900 khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev vào tháng trước.

Mỹ là “quân cờ” của Nga trên đấu trường Ukraine?

(Kiến Thức) - Nghị sĩ Mỹ Mike Rogers mới đây chua chát nhấn mạnh về vấn đề Ukraine rằng, “Nga đang chơi cờ” còn Mỹ chơi bi và Tổng thống Putin đã dễ dàng qua mặt Tổng thống Obama.

Nghị sĩ Mỹ, Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã bình luận như trên khi nhận định về cách Tổng thống Barack Obama xử lý các vấn đề liên quan đến khủng hoảng Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers.

Nga không thể ra lệnh với lực lượng tự vệ Crimea, Ukraine

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, Nga không có quyền ra lệnh đối với các lực lượng tự vệ ở Crimea, Ukriane bởi họ không phải là binh lính của nước này.

Thông tin trên đã được ông Lavrov đưa ra sau cuộc gặp gỡ ở Madrid hôm 4/3 với người đồng cấp Tây Ban Nha José Manuel García-Margallo y Marfil.
Ngoài ra, ông còn cho biết thêm rằng, những người thuộc lực lượng tự vệ này không nên nhờ cậy Nga, thay vào đó họ nên liên lạc với người hiện có thẩm quyền về vấn đề này ở Ukraine. Cụ thể, ở Crimea, họ nên nhờ Hội đồng tối cao và chính quyền của khu tự trị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Tổng thống Donald Trump ngày 20/1 đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ân xá cho khoảng 1.500 người từng tham gia cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021.
Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.