“Chỉ võ” cho bạn gái đánh nhau, thanh niên bị đâm nhập viện

Thấy bạn gái đánh nhau, Chệt đứng ngoài không chạy vào can ngăn mà còn chỉ điểm yếu của đối thủ cho bạn gái đánh. Bực tức, em trai của đối thủ xách dao xông đến đâm Chệt thấu bụng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý Dương Văn Vũ Khắc (1993, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Nguyễn Thị Thanh Hợp (1979, quê Long An) thuê nhà trọ ngụ tại ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Mới đây, Hợp xảy ra mâu thuẫn với chủ dãy nhà trọ là Dương Thị Trúc Ly (1987, ngụ huyện Bình Chánh) nên hai bên có lời qua tiếng lại với nhau.
Ảnh minh họa hung khí gây án.
Ảnh minh họa hung khí gây án. 
Lúc này, Trần Thanh Nhi (2001, con của Hợp) chạy ra can thiệp rồi xảy ra xô xát với Ly. Trong lúc Nhi và Ly đánh nhau thì Nguyễn Văn Chệt (1995, là bạn trai của Nhi) đứng bên ngoài không chạy vào can ngăn mà còn “chỉ võ” cho Nhi đánh vào mặt Ly.
Thấy vậy, em trai ruột của Ly là Dương Văn Vũ Khắc bực tức lấy một con dao bấm xông đến đâm nhiều nhát vào bụng Chệt khiến nạn nhân ngã gục. Anh Trần Văn Kính (1971, quê Tiền Giang) chạy vào can ngăn đánh nhau cũng bị Khắc đâm bị thương.
Ngay sau khi vụ ẩu đả, hành hung ảy ra, Công an huyện Bình Chánh đến khám nghiệm hiện trường, tạm giữ Khắc để phục vụ công tác điều tra. Riêng Chệt được người dân đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Uống bia tranh luận tuổi tác, bị đâm nhập viện

- Anh Bình và Tuấn Anh ngồi uống bia tranh luận về tuổi tác dẫn tới mâu thuẫn. Tuấn Anh bỏ về, quay lại cùng 1 người nữa dùng dao đâm chém anh Bình.

Vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 8/11 tại tổ 5, phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội).

Hiện trường vụ ẩu đã
Hiện trường vụ ẩu đả

Một trong những nhân chứng PV gặp để lấy lời kể là ông Nguyễn Văn Minh (53 tuổi, ở phố Bà Triệu, Hà Nội) cũng là nạn nhân trong vụ ẩu đả, cho biết: Tối ngày 8/11, ông cùng một số người bạn ngồi uống bia tại quán bia ở đầu ngõ Hàm Rồng, tổ 5, phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội).

Trong lúc uống bia, giữa 2 người ngồi cùng ông Minh là Nguyễn Tuấn Anh (51 tuổi) và Nguyễn Hữu Bình (41 tuổi, cùng trú tại phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm) đã xảy ra mâu thuẫn do tranh luận tuổi tác.

“Tôi không hiểu họ tranh luận về tuổi tác kiểu gì, anh Tuấn Anh bực tức đứng dậy bỏ ra về. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, lại thấy anh Tuấn Anh quay lại và đi cùng với 1 người nữa, trông rất bặm trợn. Đối tượng bặm trợn này đứng ở trên đê cùng anh Tuấn Anh gọi anh Bình rất to là lên đê nói chuyện.

Tuy nhiên, khi anh Bình lên đê nói chuyện, tôi thấy giữa ba người rất to tiếng với nhau. Thấy chuyện không lành mấy người bạn ngồi nhậu cùng chạy lên can ngăn đã thấy anh Tuấn Anh cùng người bạn đi cùng lao vào đánh anh Bình.

Tôi và nhóm người bạn của anh Bình vào căn ngăn, lập tức bị đối tượng bặm trợn kia dùng quả đấm sắt và dao bấm đâm lia lịa, khiến tôi và nhiều người bị thương” - ông Minh nhớ lại.

Theo ông Minh, thấy nhiều người can ngăn, đối tượng bặm trợn đã bỏ chạy. Ông Minh và nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu. Bản thân ông Minh bị đâm 2 nhát, 1 nhát vào ngực và 1 nhát vào ngón tay, khiến ngón tay bị mất 2cm gân duỗi, lòi xuông.

Tuy ông Minh được đi cấp cứu kịp thời, nhưng ngón tay bị đâm mất vĩnh viễn vì bệnh viện không nối được gân. Còn Nguyễn Hữu Bình bị đối tượng đi cùng Nguyễn Tuấn Anh dùng quả đấm sắt đầu vào đầu, gây chấn thương, phải khâu nhiều mũi.

Ông Ba bị đâm thủ má, khó ăn uống
Ông Ba bị đâm thủng má, khó ăn uống.

Cũng như ông Minh, ông Nguyên Thanh Ba (52 tuổi, ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), bạn trong nhóm ông Minh vào can ngăn, bị dao đâm thủng má, vết thương dài 6cm.

Trao đổi với PV ông Ba cho biết: “Tôi phải khâu 15 mũi bên ngoài và 10 mũi bên trong miệng. Đến lúc này, vết thương còn chưa lành, khiến tôi ăn, nói gặp nhiều khó khăn”.

Ông Dũng đang điều trị tại bệnh viện
Ông Dũng đang điều trị tại bệnh viện

Đang điều trị tại bệnh viện, dù còn rất mệt, ông Nguyễn Xuân Dũng (54 tuổi, ở Hàng Bông, Hà Nội)- người bị đâm nặng nhất, kể: “Tôi bị đâm  2 nhát vào lưng, theo các bác sĩ cho biết, tôi sẽ bị ảnh hưởng đến cột sống, suýt chạm vào phổi. Ngoài ra, khu vực đầu, cổ, ngực và còn nhiều vết thương khác."

Bước đầu, cơ quan Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã xác định, đối tượng đi cùng Nguyễn Tuấn Anh là Đặng Ngọc Toàn (49 tuổi, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được Công an quận Long Biên điều tra.

Tiến Dũng

Vượt đèn đỏ đâm CSGT bất tỉnh

- Vượt đèn đỏ, nam thanh niên cầm lái bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, nam thanh niên này không dừng còn đâm 1 CSGT bất tỉnh.

Mấy tháng trước
Trung tá Nguyễn Đức Chung từng bị người tham giao thông đâm nhập viện

Đọc nhiều nhất

Tin mới