Chém người xong, giả người hiền lành đi xin việc

Bị công an truy nã sau khi dùng mã tấu chém người ở Sài Gòn, Sang trốn xuống Bến Tre làm việc trên tàu cá và tỏ ra hiền lành.

Ngày 18/8, Đồn Biên phòng Cửa Đại – Bộ đội Biên phòng Bến Tre cho biết đã bàn giao đối tượng bị truy nã Trần Văn Sang (27 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) cho Đội Cảnh sát điều tra về TTXH Công an quận 7 di lý về TP HCM để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau khi chém người ở Sài Gòn.
Chem nguoi xong gia nguoi hien lanh di xin viec
Đối tượng Sang (người mặc áo đen). 
Theo đó, vào chiều 17/8, thượng úy Nguyễn Hoàng Minh – Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thắng, Đồn Biên phòng Cửa Đại trong lúc kiểm tra hành chính trên tàu BT 94222 phát hiện thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên báo cáo Ban chỉ huy đơn vị.
Qua xác minh, lực lượng biên phòng xác định thanh niên có biểu hiện lạ chính là Trần Văn Sang, đối tượng đang bị công an quận 7 phát lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích nên đưa về trụ sở làm rõ.
Trước đó, tối 20/1, Sang cùng một số thanh niên dùng mã tấu chém anh Lê Hoàng Anh (21 tuổi) gây thương tật 27% và anh Lê Hoàng Yên (cả hai cùng quê Hậu Giang) gây thương tật 3%. Sau khi gây án và biết công an đang ra lệnh truy nã mình, Sang trốn xuống Bến Tre xin lên tàu cá làm việc và tỏ vẻ là người hiền lành.
Sang là đối tượng đã có tiền án 10 năm tù giam do can tội giết người và 2 năm cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh bắt buộc.
>>> Mời quý độc giả xem video vụ thảm sát ở Bình Phước (nguồn Lao Động ):

Xúc động cách dạy con làm người của người mẹ nghèo

Cách dạy con của người mẹ nghèo đã giúp cô bé có thể quan sát, tiếp thu và học hỏi những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.

Mời quý độc giả xem video:

Phát sốt cách dạy con dễ thương của ông bố Hàn Quốc

Video ghi lại cách dạy con cực kỳ dễ thương nhưng cũng rất sâu sắc của một ông bố trẻ người Hàn Quốc.

Mời quý độc giả xem video:

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.