Đăng tâm sự lên fanpage hơn 2,2 triệu like, Vũ bị dân mạng cười nhạo và dèm pha:
Giờ em không biết phải làm sao các bác ạ! Chỉ vì một đêm họa mi ngượng ngùng mà em bị người yêu giận đến giờ.
Chuyện là hôm trước đang đi chơi, người yêu em đọc được bài gì mà có bạn thất tình đi du lịch Tam Đảo, gặp anh chủ 10 căn homestay rồi yêu luôn ấy. Thế nào đọc xong, người yêu em đòi đi nghỉ ở homestay luôn, kêu là đi 2 ngày cuối tuần, đặt căn gần gần Hà Nội thôi. Em đang lưỡng lự, thế mà quay đi quay lại, người yêu rút điện thoại đặt xong từ đời nào rồi và còn khoe là: “Em book trên cái app này hay lắm nhé! Tí là xong”. Em không nhớ tên app nữa vì trong đầu còn đang hoang mang.
Thú thật đây là người yêu đầu của em, 22 năm cuộc đời mãi mới có. Đến nay hẹn hò được 3 tháng rồi, mới dừng ở hôn thôi chứ đã dám làm cái gì. Giờ người yêu đòi đi homestay, em cứ nghĩ mãi tối hôm đó sẽ như thế nào. Hỏi han bạn bè thì bọn nó cứ khuyên làm luôn đi nhưng em lo lắm, nhỡ có vấn đề thì...
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sáng thứ 7 vừa rồi, bọn em chuẩn bị hành lý lên đường, địa điểm là một căn homestay ven Hà Nội. Công nhận đẹp thật, nhìn sướng cả con mắt, khung cảnh thoáng, nhiều cây xanh, đồ đạc nội thất toàn từ gỗ.
Em với người yêu chụp ảnh, check-in tẹt ga rồi tự nấu bữa tối, vui vẻ lắm. Tầm 10 giờ tối, lúc ngồi chờ người yêu tắm, em bắt đầu cuống quýt hết cả lên, chân tay lóng nga lóng ngóng, mặt mũi lấm lét nhìn vô gương y như thằng trộm chó.
Người yêu em tắm xong, bước ra với bộ đồ ngủ có phần mỏng manh, tóc ướt ướt, mùi thật là thơm. Lòng em rộn ràng phơi phới, em không nói quá đâu nhưng mà người yêu em đẹp lắm các bác ạ. Cô ấy còn đi lấy cả rượu vang rồi bật nhạc nhẹ nhàng, du dương. Có chết em không cơ chứ! Cô ấy bắt đầu ngồi ngày càng gần em hơn, có chút dựa dẫm nhưng chưa nói gì. Em đấu tranh tư tưởng điên đảo, cuối cùng quyết định nhắm mắt, mạnh dạn bày tỏ rõ ràng: “Em có muốn chơi bài Uno với anh không?”.
Cô ấy không nói gì rồi quay ngoắt đi nằm im, em hỏi gì cũng không trả lời. Đó là khoảnh khắc em biết “họa mi không thể hót” được nữa. Có khi đến chết cũng không rửa hết được độ ngu si của mình khi thốt ra câu đấy. Thế nhưng, đúng là mồm phun ra, không kiểm soát trong lúc căng thẳng.
Từ hôm đó đến giờ là 3 ngày rồi, cô ấy không nhắn tin, không gọi điện cho em. Các bác cứu em với, chả nhẽ giờ em rủ người yêu đi homestay lần nữa?
![]() |
Bạn gái xinh gợi ý làm chuyện ấy trong không khí lãng mạn của homestay nhưng chàng trai Hà Nội lại rủ chơi đánh bài - ảnh minh họa |
Nhiều người không thể nhịn cười khi đọc tâm sự của chàng trai Hà Nội khờ khạo và đăng bình luận chọc quê anh.
“Đừng lo. Cô ấy chỉ đang cố học luật chơi Uno thôi. Khi nào biết chơi, cô ấy sẽ nhắn tin”;
“Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực”;
“Đến lúc chơi cái trò mèo vờn chuột thì chú em lại nhảy sang chơi Uno”;
“Em ngu lắm, chơi Uno có 2 người vui vẻ gì, giận cho là đúng”.
Bên cạnh đó, vài người cho rằng bạn gái của Vũ dễ dãi và không phải dạng vừa nên khuyên anh đừng quá tiếc nuối nếu bị chia tay.
“Con gái gì dễ dãi và ham hố thế. Bạn không làm gì sai đâu. Loại con gái dễ dãi như vậy không việc gì phải tiếc”.