Chân dung nghi phạm thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước

(Kiến Thức) - Nghi phạm thứ 3 vụ thảm sát ở Bình Phước được cho là nắm toàn bộ kế hoạch gây án của Nguyễn Hải Dương. Việc y không tham gia là ngoài ý muốn. 

Ngày 10/8, Công an tỉnh Bình Phước đã chính thức thông tin về việc bắt giữ nghi phạm thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ án này. Nghi can bị bắt giữ là Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM).
Theo VnExpress, nghi can Thoại là bạn của nghi can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ở xã Nhị Bình, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh. Thoại bị bắt tại vùng ven TP HCM. Lệnh bắt được VKSND Bình Phước phê chuẩn về tội “Giết người và Cướp tài sản”.
Chan dung nghi pham thu 3 trong vu tham sat o Binh Phuoc
Trần Đình Thoại - nghi phạm thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước.
Trước khi cùng Vũ Văn Tiến thực hiện hành vi man rợ, Dương đã đã nhiều lần bàn bạc, đưa kịch bản cho Thoại xem, đồng thời rủ tham gia cùng và được Thoại đồng ý. Tuy nhiên, gần đến ngày thực hiện việc khống chế giết cả nhà ông Lê Văn Mỹ, nghi can Thoại đã bất ngờ bỏ cuộc vì bị người nhà ngăn cản. Thuyết phục không được, Dương chuyển sang rủ Tiến thực hiện âm mưu cùng mình.
Trần Đình Thoại được cho là người nắm toàn bộ kế hoạch gây án của Nguyễn Hải Dương, nghi phạm sát hại 6 người trong một gia đình ở Bình Phước gồm: ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, chủ nhà); Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc (42 tuổi); Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi); Lê Quốc Anh (15 tuổi); Dư Minh Vỹ (14 tuổi); Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) vào ngày 7/7.
Thông tin trên báo Thanh niên cho hay, qua điều tra ban đầu cơ quan điều tra nhận định việc Thoại không trực tiếp tham gia vụ án là xảy ra ngoài ý muốn của Thoại. Do vậy, nhiều khả năng Thoại sẽ bị truy tố về các hành vi giết người, cướp tài sản và không tố giác tội phạm vì Thoại biết Dương sẽ gây án nhưng không ngăn cản, cũng không báo cho cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Bình Phước đang tập trung làm rõ hành vi của Trần Đình Thoại trong vụ án này.

Vụ thảm sát ở Bình Phước qua góc nhìn của luật sư

(Kiến Thức) - Không loại bỏ đây giả định hung thủ vụ thảm sát ở Bình Phước là những sát thủ chuyên nghiệp hoặc đã sử dụng chất kích thích trước khi sát hại nạn nhân.

Liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, PV báo Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Luật sư Chu Văn Tiến – Công ty Luật TNHH An Nam thuộc Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội và đồng nghiệp.
Dưới góc nhìn của một luật sư, ông Tiến chia sẻ, những năm gần đây, các vụ án giết người, cướp của với tính chất “man rợ, côn đồ”, liên tục xảy ra. Không lâu trước đây, dư luận đã xôn xao lo lắng với vụ giết người cướp của tại tiệm vàng Ngọc Bích do Lê Văn Luyện gây ra, hay như các vụ thảm án ở Nam Định, nữ sát thủ chém 3 bà cháu tử vong; Vụ giết 4 người ở Nghệ An...

Đầu tượng Phật kỳ lạ ở đỉnh dốc nhiều tai nạn chết người

Bức tượng Phật kỳ lạ chỉ gồm phần đầu được đặt trên cái bệ như đuôi tên lửa, sừng sững ở con dốc xảy ra vô số tai nạn chết người.

Dốc 47 có độ cao tính dưới dốc lên đến đỉnh là 47 m, nên mới có tên là Dốc 47. Tại đây có một khúc cua khá ngặt nghèo nên thường xuyên xảy ra nhiều tai nạn chết người thảm khốc. Phải chăng vì thế mà có người nào đó muốn dựng một bức tượng Phật trên "cung đường đen" này để cho cánh tài xế vững vàng tay lái hơn?
Nếu đi từ hướng TP.HCM, Đồng Nai về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoặc ngược lại trên quốc lộ 51, đến đoạn xã Tam Phước (bây giờ thuộc TP.Biên Hòa), sẽ gặp một khúc cua dốc rất gấp tên Dốc 47. Bạn sẽ nhìn thấy trên một quả đồi hơi cao cao, che phủ trong rừng tràm có một tượng Phật kích thước khá lớn đặt trên một cái bệ có 4 cánh như đuôi một trái pháo hỏa tiễn. Người ta gọi đó là tượng Phật dốc 47.

Đọc nhiều nhất

Tin mới