Cha làm điều tày đình với con gái vì lý do ngoài sức tưởng tượng

Sau khi tổ chức lễ tái hôn với người vợ mới, người đàn ông đã nhầm con gái là vợ trong đêm tân hôn rồi làm chuyện tày đình.

Mới đây, một người đàn ông Đan Mạch đã bị kết tội cưỡng hiếp con gái ruột trong đêm tân hôn của chính mình. Theo lời khai, ông nói rằng mình đã nhầm lẫn con gái là vợ mới cưới.
Vụ việc xảy ra vào tháng 8/2018 tại một điền trang quốc gia gần Kolding, miền nam Đan Mạch, nơi người đàn ông (không được nêu tên) 50 tuổi này đang tổ chức tiệc cưới.
Trước đó, khi chuẩn bị kết hôn lần 2, ông này mới liên lạc lại với con gái để mời cô đến tham gia hôn lễ của mình.
Ngày hôn lễ, cô con gái 20 tuổi có mặt đúng như đã hẹn. Mọi người nâng ly chúc tụng rất vui vẻ. Sau đám cưới, cô con gái đã uống đến say khướt, ông ta cùng người bạn thân đưa cô gái vào trong giường nghỉ ngơi. Đến gần sáng, nghi phạm bò sang giường, sờ mó cô con gái ruột của mình.
Cha lam dieu tay dinh voi con gai vi ly do ngoai suc tuong tuong
Ảnh minh họa.
Sau đó, cô con gái 20 tuổi đã la hét và chống đối lại cha mình, cầu xin ông ta dừng lại. Khi cô yêu cầu ông dừng lại và cố gắng ngồi dậy thì ông liền đẩy mạnh vào ngực cô khiến cô ngã nhào.
Tuy nhiên, ông vẫn lao đến buộc cô phải quan hệ tình dục mặc dù cô đã cầu xin ông dừng lại rất nhiều lần. Ngoài ra, Công tố viên nói với tòa án ở Kold rằng cô gái 20 tuổi đã không thể tự bảo vệ mình do say rượu.
Về phần ông bố, ông ta vẫn tỏ ra như không, hoàn toàn chẳng hề có ý ăn năn hối hận. Vài ngày sau ông ta mới tới xin lỗi con gái với lý do là nhận nhầm cô với người vợ mới cưới.
Cô con gái quá thất vọng về người cha này, quyết định không bao giờ tiếp xúc với ông ta nữa. Cô cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ quên được những tổn thương ông ta gây ra cho tôi. Khi sự việc xảy ra, tôi đã cầu xin ông ta, thậm chí gào thét, chống cự, nhưng ông ta vẫn không chịu dừng lại."
Người đàn ông này cuối cùng đã phải chịu hình phạt là án tù 2 năm 6 tháng với tội danh hiếp dâm.

Đêm tân hôn nhục nhã vì chồng phanh phui quá khứ đen tối

Đêm tân hôn cuối cùng đã đến. Tôi vào phòng tân hôn chờ đợi rất lâu thì Nghĩa mới xuất hiện. Không ôm ấp, vuốt ve âu yếm tôi, Nghĩa nói với tôi bằng giọng lạnh lùng, hách dịch.

Tôi năm nay 28 tuổi. Sinh trưởng trong 1 gia đình giàu có, lại có được ngoại hình xinh đẹp, thu hút nên tôi được các chàng trai để ý, theo đuổi từ khi rất nhỏ. Mải mê yêu đương, tìm hiểu người khác phái, tôi xao nhãng học hành. Thành tích học tập của tôi suốt 3 cấp đều rất lẹt đẹt. Khi vào học đại học, tôi sống xa gia đình nên càng có nhiều cơ hội để yêu đương, hẹn hò.

Ngày cưới vắng mặt chú rể nhưng đêm tân hôn lại vô cùng ngọt ngào

Bị ép cưới lấy người chồng mà mình chưa gặp bao giờ nên Hạnh không vui vẻ gì, chỉ vì bố mẹ lấy mạng sống ra dọa nên cô mới nhắm mắt đồng ý. Nhưng không ngờ rằng cô lại có đêm tân hôn tuyệt vời với người đàn ông ấy.

Ngay cuoi vang mat chu re nhung dem tan hon lai vo cung ngot ngao
 Bị ép cưới Hạnh chỉ muốn bỏ đi đâu thật xa. Ảnh internet

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.