Cảnh sát kết luận bất ngờ về vụ mất tích bí ẩn của bác sĩ người Nhật

Vụ án khép lại sau 10 tháng nhưng không ai có thể biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Yellowknife, Canada là một điểm du lịch nổi tiếng với hình ảnh cực quang trên bầu trời tuyệt đẹp khiến bất kì ai nhìn thấy cũng cảm thấy choáng ngợp. Đây cũng là một trong những địa điểm được rất nhiều du khách Nhật Bản chọn làm một nơi nghỉ dưỡng, du lịch.
Atsumi Yoshikubo, 45 tuổi là một bác sĩ tâm thần người Nhật, đã du lịch một mình đến Yellowknife để được tận mắt ngắm nhìn cực quang và thăm thú cảnh quan nơi đây. Trong những ngày lưu lại đây, cô đã đến một cửa hàng lưu niệm nổi tiếng trên phố cổ để mua quà tặng người thân của mình, đi dạo quanh khu trung tâm thành phố, thăm thú một vài phòng triển lãm, bảo tàng nổi tiếng.
Vào ngày 22/10/2014, các nhân viên của khách sạn nhận thấy rằng cô đã quá hạn trả phòng mà vẫn không thấy ra quầy check-out. Vì thế, họ bước vào phòng cô để kiểm tra. Các nhân viên khách sạn nhìn thấy hành lý của Atsumi vẫn còn trong phòng nhưng không tìm thấy bất kì dấu vết nào của cô, ngay lập tức họ báo với cảnh sát về sự mất tích của cô.
Canh sat ket luan bat ngo ve vu mat tich bi an cua bac si nguoi Nhat
Cảnh sát kết luận bất ngờ về vụ mất tích bí ẩn của bác sĩ người Nhật. 
Sau khi kiểm tra hành trình bay, các điều tra viên phát hiện rằng cô vẫn chưa lên máy bay để trở về nước. Một nhân chứng là một người lái xe mô tô nói rằng anh đã nhìn thấy một người phụ nữ Châu Á đi bộ về phía bắc dọc đường Ingraham ở ngoại ô Yellowknife vào trưa ngày 22/10.
Vài ngày sau, tin tức về Atsumi Yoshikibo đã phát tán rộng khắp các báo đài. Sự việc không chỉ thu hút sự quan tâm của giới truyền thông Canada mà dư luận Nhật Bản cũng theo dõi vô cùng sát sao. Nhiều người cho rằng cô có thể đã đã đi lạc trong vùng đất hoang dã và rộng lớn ven thành phố. Một cuộc tìm kiếm lớn được mở ra nhưng không thu lại được kết quả gì sau một tuần.
Cuối cùng, cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã tuyên bố họ ngừng việc tìm kiếm và kết luận rằng cô đã tự sát. Với sự hợp tác từ phía cảnh sát Nhật Bản, nhà chức trách địa phương cho rằng Atsumi đến Yellowknife với kế hoạch "đi vào rừng một mình và trở thành một người mất tích bí ẩn". Hơn nữa, cảnh sát cũng tuyên bố cô đã lên kế hoạch các bước hành động để tránh bị phát hiện ra. Tuy nhiên, phía cảnh sát từ chối cung cấp thêm chi tiết và bằng chứng cụ thể vì họ vẫn chưa tìm thấy được thi thể của cô.
Phía gia đình của Atsumi vô cùng nghi ngờ vào kết luận đó và cũng chỉ ra bằng chứng cho thấy cô có ý định quay trở lại Nhật Bản sau kì nghỉ với những món đồ lưu niệm và tấm vé khứ hồi. Tuy vậy, có một số suy đoán về lý do tại sao Atsumi lại chọn con đường chết bằng cách đi vào vùng hoang dã toàn bụi rậm ven Yellowknife. Simon Hatcher, một giáo sư tâm thần học của đại học Ottawa nói rằng, Atsumi có lẽ là một người phụ nữ thích thử thách số phận, cô đi vào vùng hoang dã với ảo mộng rằng nơi này có thể diễn ra một cuộc chạy trốn tạm thời hay một vụ mất tích tạm thời. Anh trai của Atsumi nói rằng, nếu cô ấy muốn tự tử, cô ấy sẽ chọn khu rừng tự sát nổi tiếng Nhật Bản Aokigahara hơn là đến một vùng hoang sơ hẻo lánh ở tận Canana.
10 tháng sau, vào ngày 31/8/2015, một thợ săn đã tìm thấy vài vật dụng cùng một hài cốt phụ nữ trong một khu rừng ở phía bắc thành phố Yellowknife. RCMP xác nhận rằng các vật phẩm này thuộc về Atsumi Yoshikubo và kết quả giám định DNA cho thấy hài cốt trong rừng thuộc về cô. Vì chỉ còn sót lại những mảnh xương nên cảnh sát không thể thực hiện khám nghiệm tử thi, tuy vậy cuộc điều tra vẫn được khép lại.
Atsumi Yoshikubo được miêu tả là một người rất thông minh, chu đáo và chăm chỉ, đồng thời cô cũng là một bác sĩ tận tình và quan tâm sâu sắc đến các bệnh nhân của mình. Cái chết của cô khiến nhiều người không thể tin được và càng không hiểu được nguyên nhân. Cho dù hiện trạng người Nhật Bản vẫn thường chọn cách tự tử để từ bỏ cuộc sống hiện tại nhưng nguyên nhân cái chết của cô vẫn là một bí ẩn đối với nhiều người.

Vụ mất tích bí ẩn của người mẫu nội y chấn động Hollywood

Sự nghiệp đang trên đà khởi sắc, người mẫu nội y Linda Sobek đột nhiên mất tích sau một buổi chụp hình ngoại cảnh.

Vu mat tich bi an cua nguoi mau noi y chan dong Hollywood
 Sáng 16/11/1995, nữ người mẫu 27 tuổi Linda Sobek vội vàng rời khỏi nhà riêng ở cạnh bãi biển Hermosa, bang California để tới địa điểm chụp hình ngoại cảnh. Kể từ đó, không ai rõ cô đi đâu. Mẹ của Linda luôn linh cảm có điều xấu xảy đến với con gái mình. Gia đình Linda đã thông báo cho cảnh sát, thậm chí còn treo thưởng 20.000 USD cho ai cung cấp tung tích về cô gái trẻ bị mất tích. Khi ấy, Linda là người mẫu nội y có tiếng và tham vọng vụt sáng trở thành diễn viên.

Kết đau lòng sau 8 năm bé gái 10 tuổi mất tích bí ẩn

Bé gái 10 tuổi bị mất tích, rất nhiều người bị liệt trong đối tượng tình nghi nhưng cô bé vẫn không được tìm thấy.

Sự việc này đã được tờ Dailymail đăng tải vào sáng 25/8, với tiêu đề độc quyền "Ba anh em lớn tuổi ở thành phố Seattle đã bị cảnh sát phát hiện vì họ chứa kho ảnh khiêu dâm trẻ em". Theo đó, ba người đàn ông U80 sử dụng đồ lót của trẻ em gái và thậm chí, họ còn có liên quan bé gái 10 tuổi bị mất tích.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.