“Cấm cửa” mẹ chồng vì câu nói của bà với cháu nội

Mẹ chồng liên tục chê cháu nội không giống bố, thậm chí tỏ rõ thái độ với các cháu khiến nàng dâu tức giận và “cấm cửa”.

Đây là câu chuyện của một người phụ nữ giấu tên, sống ở Mỹ, chia sẻ trên diễn đàn Reddit. Trong bài viết, cô giải thích lý do "cấm cửa" mẹ chồng, không cho bà gặp 4 đứa cháu nội.
Người phụ nữ kể: "Tôi kết hôn nay đã được 8 năm và gia đình chồng của tôi khá truyền thống. Họ quan niệm rằng phụ nữ sau khi lấy chồng thì nên ở nhà làm nội trợ, chăm sóc chồng và các con. Nhưng may mắn chồng tôi không suy nghĩ như vậy. Ngược lại, tôi còn là trụ cột của gia đình và anh ấy thì chọn ở nhà để lo chuyện nhà cửa và các con”.
“Chồng tôi là người Latin trong khi tôi đến từ Mỹ. Chuyện này không hề có vấn đề gì với chúng tôi nhưng nhà chồng tôi thì khác. Mẹ chồng liên tục nói các con của tôi không giống bố, thậm chí, nhiều lần bà còn tỏ thái độ nghi ngờ con dâu lừa dối chồng, chỉ bởi vì các con giống tôi ở nhiều điểm từ màu da, mái tóc đến đôi mắt", người phụ nữ chia sẻ.
“Cam cua” me chong vi cau noi cua ba voi chau noi
Ảnh minh họa. 
Sự việc lên tới đỉnh điểm khi cô vợ này hạ sinh con út (hiện đã 4 tháng tuổi) và đứa trẻ này có diện mạo giống hệt bố. Do đại dịch Covid-19 nên mãi gần đây, họ mới đưa đứa trẻ về thăm gia đình, họ hàng.
"Câu đầu tiên mà mẹ chồng tôi thốt ra sau khi gặp con trai út của tôi là: 'Ôi cháu trai thật sự của bà đây rồi'. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng chồng tôi cũng nhắc mẹ anh ấy rằng không nên nói vậy nữa. Do đó, chúng tôi quyết định bỏ qua. Nhưng mẹ chồng tôi không dừng lại, bà ấy tỏ rõ thái độ trước mặt những đứa cháu nội còn lại là bà cưng chiều bé út nhất".
Thậm chí, mẹ chồng của người phụ nữ còn cư xử cộc cằn với những đứa cháu khác. Đến nỗi chồng cô sau đó phải lên tiếng bảo mẹ dừng việc đó lại nếu không gia đình họ sẽ đi về.
"Mẹ chồng tôi khi ấy đã nói: 'Những đứa trẻ da trắng này không phải là cháu của mẹ. Mẹ nghi ngờ chúng cũng chẳng phải con ruột của con. Chỉ có ông trời mới biết vợ con có ngoại tình hay không, sao con không ra ngoài đi làm để vợ con ở nhà đi'. Tôi lập tức đáp lại mẹ chồng rằng nếu bà thật sự có suy nghĩ đó thì bà sẽ không được phép xuất hiện trước mặt các cháu nữa rồi đưa bọn trẻ ra xe trở về nhà.
Sau đó, mẹ chồng liên tục nhắn tin cho rằng vợ chồng tôi không thể cấm bà gặp cháu. Chồng tôi cũng phản đối việc cấm mẹ anh ấy gặp các cháu, anh ấy mắng tôi và nói rằng bà ấy cần thời gian để điều chỉnh cách cư xử mà thôi".
Sau những chia sẻ của bà mẹ 4 con, hầu hết bình luận đều đồng ý với quyết định đúng đắn của cô.

Đi đám ma mẹ chồng cũ, gặp tình địch lao vào cấu xé

Đám tang biến thành cuộc ẩu đả khi cô vợ cũ lao vào cào cấu người bị nghi là tình địch phá vỡ hạnh phúc gia đình cô.

Carmen Morrison, 44 tuổi, sống tại Birmingham Crown Court đã đến dự lễ tang của mẹ chồng cũ ở Aston sau khi chia tay chồng Keith. Tại đám tang, Carmen Morrison nhìn thấy Linda Loughrey - người mà cô cho là tình địch phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Lập tức, một cuộc ẩu đả xảy ra. Morrison xông đến bóp cổ Loughrey và đấm tới tấp khiến cả hai cũng ngã bò ra sàn. Morrison còn tiếp tục đè lên Loughrey, túm tóc, ra sức đánh đập chửi bới. Anh Keith – chồng cũ của Morrison miêu tả cô lúc đó giống như "người phụ nữ điên". Khi Keith tiến lên can ngăn hai người thì Morrison còn ném thẳng một chiếc ly vào mặt anh, khiến Keith bị thương phải khâu 3 mũi ở cằm.
Cô Carmen Morrison.
 Cô Carmen Morrison.

Mẹ chồng tức điên vì con dâu mang lộn bánh mì đi viếng mộ

Nàng dâu mang con lợn đi viếng mộ tổ tiên trong Tết Thanh Minh nhưng không ngờ mẹ chồng phản ứng rất gay gắt.

Theo phong tục Trung Quốc, lợn quay là một trong những đồ lễ quan trọng nhất khi đến thăm mộ tổ tiên dịp Tết Thanh Minh. Tuy nhiên, lợn quay có thể tiêu tốn một khoản kha khá đối với mội gia đình. Đó là lý do tại sao một người phụ nữ quyết định nghĩ ra một cách sáng tạo. Tuy nhiên, cô đã khiến mẹ chồng tức điên vì điều này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.