Hai tuần qua, Vietnam Daily liên tiếp đăng tải các bài viết phản ánh việc ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) cho xây dựng hàng rào giáp ranh với nhà đất của ông Lâm Hoàng Quý (61 tuổi, ngụ ấp 3) để bảo vệ đất công do xã quản lý nhưng chưa hợp tình, hợp lý.
Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau với nội dung khẳng định chỉ đạo UBND xã Tân Lộc xây dựng trụ bê tông cao khoảng 0,6 m và căng dây xích để tạo ranh giới tiếp giáp với nhà đất của ông Lâm Hoàng Quý.
Sau nhiều ngày chỉ đạo tháo dỡ, hàng rào kiên cố do xã Tân Lộc dựng lên bằng tiền ngân sách vẫn tồn tại. |
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 4/12, chính quyền xã Tân Lộc vẫn “án binh bất động”. Ngoài hàng rào “ngăn cách” được vị chủ tịch xã Tân Lộc cho dựng lên bằng tiền ngân sách đang tồn tại, chính quyền xã này còn dùng dây căng bao quanh khu vực đất do xã quản lý. Xe muốn đi vào chợ thì phải chui dưới dạ cầu Tân Lộc để đi vòng lại.
Ông Lâm Hoàng Quý nói: "Ở khu vực này có rất nhiều hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn cầu Tân Lộc dù đã được Nhà nước thu hồi đất, nhưng xã không xử lý nhiều năm qua. Riêng gia đình tôi không lấn chiếm ranh đất công, nhưng lại bị đối xử như thế là quá bất công".
Khi phóng viên liên hệ làm việc thì ông Toàn nói không tiếp. Ông Toàn nói qua điện thoại: "Không gặp, phải liên hệ bằng văn bản mới được vì có nhiều cái tế nhị quá".
Đường dẫn vào chợ đầy ao tù, nước đọng nhưng không được chỉnh trang lại. |
Tuy nhiên, điều khiến dư luận địa phương bức xúc là việc chính quyền xã Tân Lộc quyết chi tiền ngân sách xây hàng rào kiên cố, rồi giờ phải tháo dỡ theo yêu cầu của huyện. Vậy có phải lãng phí, lạm quyền?
Người dân cho rằng, thay vì chi tiền để làm hàng rào, thì chính quyền xã Tân Lộc có thể dùng số tiền này vào những việc khác cần thiết hơn.