Bức ảnh lý giải vụ mất tích bí ẩn 80 năm của nữ phi công Mỹ

Một bức ảnh cũ vừa được phát hiện có thể là câu trả lời cho vụ biến mất đầy bí ẩn cách đây 80 năm của nữ phi công Mỹ nổi tiếng Amelia Earhart - người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương một mình.

Nữ phi công Earhart đã biến mất trong một chuyến bay qua Thái Bình Dương năm 1937 cùng hoa tiêu Fred Noonan. Từ đó đến nay, đã có rất nhiều giả thiết được đưa ra.
Buc anh ly giai vu mat tich bi an 80 nam cua nu phi cong My
 Bức ảnh đang gây chú ý.
Một chuyên gia nhận diện khuôn mặt đánh giá rằng tóc của người đàn ông trong bức ảnh phù hợp với tóc của Noonan.
Còn kích thước phần thân và mái tóc ngắn của người ngồi trong ảnh giống với nữ phi công Earhart.
Buc anh ly giai vu mat tich bi an 80 nam cua nu phi cong My-Hinh-2
Hai nhân vật được cho là nữ phi công Earhart và hoa tiêu Noonan.
Người ta phát hiện một bức ảnh thuộc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Mỹ có hình ảnh của hai người được cho là nữ phi công Earhart và ông Noonan tại cảng ở Jaluit Atoll, quần đảo Marshall. Đài BBC (Anh) cho rằng một điệp viên Mỹ đã chụp lại bức ảnh này.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng bức ảnh này khó có thể chứng minh điều gì và ủng hộ giả thiết phi công Earhart và hoa tiêu Noonan gặp trục trặc trong liên lạc, không thể tìm thấy đích đến là đảo Howland, và rơi xuống Thái Bình Dương khi máy bay hết nhiên liệu.
Buc anh ly giai vu mat tich bi an 80 nam cua nu phi cong My-Hinh-3
Vật thể mờ ở phần khung cảnh phía phải bức ảnh được cho là máy bay của phi công Earhart.
Từ bức ảnh này, có ý kiến cho rằng máy bay của nữ phi công Earhart và hoa tiêu Noonan đã rơi ngoài khơi quần đảo Marshall và bị quân đội Nhật Bản bắt. Họ có thể đã thiệt mạng trong khi bị quân đội Nhật Bản giam giữ tại đảo Saipan.
Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Đức đã trao quần đảo Marshall cho Nhật Bản. Kho lưu trữ của Nhật Bản không hề có thông tin nào liên quan tới việc phi công Earhart bị bắt làm tù nhân nhưng có thể nhiều tài liệu lịch sử đã mất.
Trong khi đó, có ý kiến cho rằng chỉ một bức ảnh chưa thể đưa ra kết luận về số phận của nữ phi công Earhart và người bạn đồng hành. Bức ảnh thậm chí còn khiến vụ mất tích thêm bí ẩn.
Buc anh ly giai vu mat tich bi an 80 nam cua nu phi cong My-Hinh-4
Nữ phi công Earhart và hoa tiêu Noonan.
Amelia Earhart sinh ra tại Atchison, bang Kansas ngày 24/7/1897. Tình yêu với máy bay của bà bắt đầu nhen nhóm vào năm 1918, khi bà cùng một người bạn gái trẻ tới thăm một phi trường nằm ở Toronto, Canada. Từ đó, bà đã nỗ lực để học tập trở thành một phi công. Vào năm 1923, Earhart được Liên đoàn hàng không quốc tế cấp bằng bay.
Tháng 8/1932, Earhart trở thành người phụ nữ đầu tiên một mình bay ngang qua Đại Tây Dương. Trên chiếc phi cơ cánh quạt loại Lockheed Vega, Earhart đã bay từ Harbor Grace, Newfoundland (Canada) sang Londonderry, Bắc Ireland.

Nghi án phi công huyền thoại của Đức bắn hạ UFO

(Kiến Thức) - Phi công huyền thoại Manfred Freiherr von Richthofen của Đức còn được biết đến với biệt danh "Nam tước đỏ". Không chỉ tiêu diệt máy bay địch, Richthofen còn tuyên bố bắn hạ một UFO vào năm 1917.

Nghi an phi cong huyen thoai cua Duc ban ha UFO
 Manfred Freiherr von Richthofen là phi công huyền thoại của Đức trong Chiến tranh thế giới 1. 

Bí ẩn cái chết của phi công nổi tiếng nhất mọi thời đại

(Kiến Thức) - "Nam tước đỏ" là biệt danh của Manfred von Richthofen - phi công huyền thoại nổi tiếng nhất mọi thời đại. Phi công này tử trận tháng 4/1918. Cho đến nay, một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra quanh chủ đề ai là người đã tiêu diệt được phi công "Nam tước đỏ" trong Thế chiến 1.

Bi an cai chet cua phi cong noi tieng nhat moi thoi dai
 Phi công huyền thoại thế giới Manfred von Richthofen gây chú ý với thành tích bắn hạ ít nhất 80 máy bay phe Hiệp ước trong Thế chiến 1. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới